Mẹ của nữ sinh 13 tuổi nghi bị thiếu niên giữ xe ở Sài Gòn hiếp dâm: “Nghe con kể, tôi chỉ biết ôm nó vào lòng khóc”

Cô bé luôn trong trạng thái tâm lý hoảng sợ, học hành và ăn uống thất thường.

Tâm sự với chúng tôi, chị N.cho hay kể từ lúc con mình là Y. (13 tuổi) nói cho gia đình biết bị nam thanh niên giữ xe trong bệnh viện hiếp dâm, cô bé luôn trong trạng thái tâm lý hoảng sợ, học hành và ăn uống thất thường. Lúc này, chị N. chỉ biết ôm con động viên trong nước mắt.

"Nhìn con mà tôi không cầm được nước mắt"

Trước đó chị N. (quận 4, TP. HCM) đã gửi đơn tố cáo đến Công an quận 4 (TP. HCM) về sự việc nữ sinh Y. (13 tuổi, con gái chị N.) bị nam thanh niên N.T. P. (15 tuổi, quê Đồng Tháp, nhân viên giữ xe tại Bệnh viện quận 4) hiếp dâm.

Theo đơn tố cáo của chị N., khoảng 16h ngày 30/11, khi Y. bảo em trai lên dẫn bố xuống, còn nữ sinh này đi lấy xe để chở về thì bất ngờ bị P. từ phía sau lao đến, dùng vũ lực, khống chế lôi bé vào góc khuất của bãi giữ xe để thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 12/12, tiếp xúc với chúng tôi, chị N. còn bức xúc cho biết, sau khi làm bậy với Y., thiếu niên này đã đe dọa Y. không được kể hay tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai nếu không sẽ tung hình ảnh, clip lên Facebook. Đồng thời, P. cũng yêu cầu Y. kết bạn trên facebook với mình. P. có nói với Y. rằng mình đã 20 tuổi.

Mẹ của nữ sinh 13 tuổi nghi bị thiếu niên giữ xe ở Sài Gòn hiếp dâm: “Nghe con kể, tôi chỉ biết ôm nó vào lòng khóc” - Ảnh 1.

Sau khi bị nam thanh niên giở trò đồi bại, Y. phải chịu sức ép rất lớn, tâm lý hoảng loạn.

Theo người mẹ, vì quá sợ hãi sau sự việc, lại nghĩ rằng sợ chị mắng nên con của chị giấu hết mọi chuyện.

Cũng kể từ lúc xảy ra vụ việc, nữ sinh lớp 7 luôn có biểu hiện mệt mỏi, sợ hãi, không muốn đi học, ngủ gục trên lớp. Thậm chí khi nhận được phản ánh từ phía giáo viên chủ nhiệm, chị N. vẫn nghĩ con mình ham chơi nên la rầy. Mãi đến tối 3/12, khi người dì ruột của Y. kể lại sự việc, chị N. mới biết được sự việc,

"Tôi làm mẹ mà vô tâm quá, không biết những ngày qua con bé sống khổ sở đến mức nào. Lúc nó kể, tôi chỉ biết ôm nó vào lòng để động viên, cả hai mẹ đã khóc vì quá đau đớn và nhục nhã", chị N. tâm sự.

Theo chị N., con gái từng nói với chị là bị một anh giữ xe bắt chuyện, hỏi thăm. Do lúc đó chị đang suy nghĩ nhiều chuyện khác nên không để tâm lắm, chỉ dặn Y. là không nên nói chuyện với người lạ rồi thôi.

"Đến khi dì con bé nói cho tôi biết nó bị P. dùng vũ lực cưỡng hiếp, tôi như chết đứng vì không biết phải làm gì tiếp theo", chị N. nghẹn ngào.

Người mẹ cũng cho hay, kể từ lúc con mình kể cho gia đình nghe sự việc, em luôn trong trạng thái tâm lý hoảng sợ, hay khóc, không ăn uống, học hành gì được. "Nhìn con tôi không cầm được nước mắt. Nó quá khờ khạo mới bị người khác xâm hại như thế này", chị N nói trong đau đớn.

Trong 3 ngày chở bố đi bệnh viện, con gái bị xâm hại đến 2 lần?

Chia sẻ về chuyện gia đình, chị N. cho biết vì lý do sức khỏe, từ nhiều năm nay chị đều đưa chồng đi chữa bệnh định kỳ hàng tuần nhiều lần tại bệnh viện, sáng đưa đi, chiều đón về.

Tuy nhiên, trước thời điểm xảy ra vụ việc, giữa chị và chồng có cãi vã, vì giận chồng nên chị không đưa đi mà nhờ con gái lấy xe đạp chở bố đi chữa bệnh. Cũng kể từ thời điểm này bi kịch lại đến với nữ sinh mới học lớp 7 và gia đình.

Theo lời của Y. trong 3 ngày chở bố đi thì bị thanh niên xâm hại đến 2 lần. Vì quá sợ hãi, lại nghĩ rằng mẹ sẽ la mắng mình nên Y. giấu hết mọi chuyện. Em kể: "Em sợ mẹ đánh, tối hôm xảy ra chuyện, em chỉ biết nằm khóc một mình".

Không hề hay biết chuyện con gái bị P. xâm hại, ngày hôm sau (1/12), chị N. tiếp tục bảo con gái mình chở bố vào bệnh viện. Theo chị N. thì đó là lần thứ 2 con chị bị hiếp dâm tại bãi giữ xe của bệnh viện.

Mẹ của nữ sinh 13 tuổi nghi bị thiếu niên giữ xe ở Sài Gòn hiếp dâm: “Nghe con kể, tôi chỉ biết ôm nó vào lòng khóc” - Ảnh 2.

Sau khi phát hiện sự việc con gái bị xâm hại, gia đình chị N. mất ăn, mất ngủ vì lo cho con.

Khi trò chuyện với chúng tôi, Y. liên tục bật khóc: "Lúc mẹ bảo chở bố vào viện, em sợ lắm, sợ gặp P. nhưng em không dám nói với mẹ. Sau đó thì bị P. làm nhục thêm lần nữa".

Chưa dừng lại ở đó, những ngày tiếp theo, P. liên tục nhắn tin vào facebook của Y. với những lời lẽ đe dọa, thách thức. Quá sợ hãi, lại không dám kể với mẹ, Y. đã tâm sự với một người chị lớp trên và được khuyên nên kể cho gia đình biết. Sau đó, Y về kể cho người dì ruột nghe rồi mẹ em mới biết chuyện.

Ngay sau biết được sự việc, sáng 4/12 chị N. đã làm đơn tố cáo P. đến Công an quận 4, TP.HCM. Đồng thời chị N. cũng làm đơn cầu cứu nhờ các luật sư của Hội Bảo vệ Quyền trẻ em vào cuộc giúp đỡ.

Chia sẻ với chúng tôi, Y. cho biết, sắp chuẩn bị thi học kỳ mà em không nhớ gì được hết, không học được bài vì nghĩ đến chuyện kinh hoàng vừa qua. 

Thấy con bị tâm lý như vậy nên chị N. đã cho Y. tạm thời nghỉ học, đưa về quê một thời gian để giúp bé dần ổn định.

Hiện Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP. HCM cho biết cũng đã vào cuộc để tiến hành làm các thủ tục liên quan, gặp Cơ quan điều tra để làm rõ một số vấn đề, quyết tâm bảo vệ công bằng cho Y.

Một mặt khác, phía gia đình thiếu niên P. cũng đã nhờ Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP. HCM trợ giúp.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an quận 4, TP.HCM thụ lý. Trước đó, khi bị triệu tập, thiếu niên P. cũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi hiếp dâm với cơ quan điều tra. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của vụ việc cơ quan công an vẫn tiếp tục điều tra kỹ để làm rõ việc bé Y. bị cưỡng chế hiếp dâm hay có sự đồng thuận với P.

Theo Thời Đại


hiếp dâm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.