Mẹ khóc ngất khi con trai 4 tuổi bị xe tải chèn qua người

Người mẹ chở con đi học về giữa trời mưa thì áo mưa bị quấn vào xe loạng choạng tay lái ngã ra đường...

Người mẹ chở con đi học về giữa trời mưa thì áo mưa bị quấn vào xe loạng choạng tay lái ngã ra đường. Xe tải chạy sau không kịp xử lý kéo lê rồi cán qua người bé trai.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 16h30 chiều 16/9 trên tỉnh lộ 43 đoạn qua phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM .

Hiện trường vụ tai nạn

Vào khoảng thời gian này xe máy mang BKS: 59X2 23550 do một người phụ nữ khoảng 35 tuổi điều khiển lưu thông theo hướng từ cầu Vượt Gò Dưa về cầu Tỉnh Lộ 43, phía sau chở theo một bé trai 4 tuổi.

Khi xe vừa qua khỏi cầu vượt Gò Dưa được khoảng 100m thì lúc này do trời mưa to, người phụ nữ mặc áo mưa đã bị áo mưa quấn vào xe rồi loạng choạng tay lái ngã ra đường.

Đúng lúc này xe tải mang BKS 61C: 17910 do tài xế chưa rõ danh tính lưu thông cùng chiều phía sau đã không kịp xử lý kéo lê xe máy rồi cán qua người bé trai.

Bé trai ngay sau đó đã được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra đúng giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực bị hỗn loạn. Đến 17h15 hiện trường vụ tai nạn vẫn chưa được giải quyết. 

Theo Phạm Diện (Soha.vn/Trí thức trẻ)


tai nạn giao thông

áo mưa


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.