Mẹ vợ giám đốc nhận tội giết ôsin

Thông tin trên do tờ Công an Nhân dân cho biết. Trước đó, ngày 22.11, đối chiếu lời khai của bà Nga và những dấu vết thu thập được tại hiện trường vụ án mạng, Cơ quan điều tra thấy có nhiều mâu thuẫn nên đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với bà Trần Thị Nga về hành vi giết người.

Sau một quá trình đấu tranh khai thác, về cơ bản, bà Trần Thị Nga (59 tuổi, ởKim Mã, Ba Đình, Hà Nội) đã nhận tội giết chị Nguyễn Thị Thủy, 46 tuổi, quê tạiHoằng Hóa, Thanh Hóa, giúp việc của gia đình chị Trần Thị Thanh Hương.


Thông tin trên do tờ Công an Nhândân cho biết.

Trước đó, ngày 22.11, đối chiếu lời khai của bà Nga và những dấu vết thu thậpđược tại hiện trường vụ án mạng, Cơ quan điều tra thấy có nhiều mâu thuẫn nên đãra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với bà Trần Thị Nga về hành vi giếtngười.

Mẹ vợ giám đốc nhận tội giết ôsin
Bà Trần Thị Nga.

Theo tườngtrình của bà Nga thì do nhà mình và nhàcon gái cùng ở thành phố nên bà thườngxuyên qua lại nhà chị Hương chứ không ởcố định tại nhà mình hay nhà con gái. Vìcon rể làm chủ một doanh nghiệp đi côngtác tại TP HCM nên bà Nga sang nhà chịHương với ý định giúp con một số việctrong lúc chồng đi vắng.

Sáng ngày 15.11, bà Nga đưa cháu ngoạiđi học, đến gần 9h sáng cùng ngày thìquay về nhà con gái. Chị Thủy xin phépđi ra ngoài có tí việc, nhờ bà Nga ở nhànấu cơm hộ nếu chị ta về muộn. Khoảng12h30, chị Thủy mới về và hai người cùngngồi xem tivi. Đến 13h cùng ngày, bà Ngađi về nhà mình, đến khoảng 17h cùng ngàythì nhận được điện của con gái báo tinngười giúp việc bị sát hại. Tuy nhiên,theo cơ quan điều tra, lời khai của bàNga mâu thuẫn nhiều với hiện trường gâyán và lời khai nhân chứng.

Trước đó, ngày 15.11, khi đi làm về tớinhà, chị Trần Thanh Hương, 36 tuổi, chủcăn hộ 1203 – CT1 Linh Đàm, vợ giám đốcmột doanh nghiệp, bàng hoàng phát hiệnngười giúp việc của gia đình là chịNguyễn Thị Thủy, 46 tuổi, quê tại huyệnHoằng Hóa,Thanh Hóa, bị sát hại ngay tạiphòng ngủ của gia đình. Tại hiện trường,cơ quan điều tra phát hiện chị Thủy bịđa chấn thương ở vùng đầu, cổ quấn dâyđiện. Chiếc két sắt của gia chủ có dấuhiệu bị cậy phá nhưng chưa mất tài sản,chỉ có chiếc điện thoại di động nạn nhânvẫn thường dùng thì không thấy đâu.

Được biết chị Thuỷ ra Hà Nội, làm giúpviệc cho gia đình chị Hương từ 2, 3 nămnay. Trong thời gian làm giúp việc, chịThủy đã tích cóp được 8 chỉ vàng và 40triệu đồng, nhờ người nhà gia đình chịHương cho vay lãi.


Theo Bee
 



Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.