Lật tàu trên sông Hàn: Nghẹn đắng lời thỉnh cầu của mẹ 2 chị em ruột mất tích

Chính quyền TP. Đà Nẵng đã huy động hơn 20 tàu và ca nô cùng hàng chục thợ lặn và cả đặc công nước để tiếp tục tìm kiếm 3 nạn nhân còn mất tích.

Nổ xe khách kinh hoàng, 8 người tử vong tại chỗ; Ba anh em chết đuối thương tâm; Nam thanh niên gãy “súng” vì làm “chuyện ấy” quá sung; Chú rể qua đời vì tai nạn giao thông, cô dâu vẫn tổ chức đám cưới một mình... là những tin nóng đáng chú ý trong tuần qua.

Tintuconline điểm lại để độc giả tiện theo dõi:

Lật tàu trên sông Hàn: Nghẹn đắng lời thỉnh cầu của mẹ 2 chị em ruột mất tích

Liên quan đến vụ lật tàu du lịch trên sống Hàn tối 4.6, sáng ngày 5.6, cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng vẫn đang triển khai mọi biện pháp để tìm kiếm 3 nạn nhân còn mất tích trong đó có 2 chị em ruột là cháu Trịnh Kim Phượng (7 tuổi) và cháu  Trịnh Tiến Hưng chỉ mới 4 tuổi – con của chị Nguyễn Thị Huyền (trú tỉnh Bắc Kạn).

Được biết, chính quyền TP. Đà Nẵng đã huy động hơn 20 tàu và ca nô cùng hàng chục thợ lặn và cả đặc công nước để tiếp tục tìm kiếm 3 nạn nhân còn mất tích. Lưới đánh cá của ngư dân cũng được trưng dụng để rà dọc sông Hàn từ rạng sáng ngày 5.6,nhưng tung tích 3 nạn nhân còn lại vẫn chưa thấy.

lap dan cau sieu giua song han mong tim 3 nan nhan con mat tich hinh anh 2
Đàn cầu siêu đã được lập cầu mong vong hồn nghe thấy lời thỉnh cầu của người thân (Ảnh: Đình Thiên)

Trong khi đó, người nhà của những nạn nhân này cũng đã làm lễ cầu siêu giữa sông Hàn để cầu vong mong tìm thấy tung tích các nạn nhân.

Đi trên tàu ra giữa sông cùng người nhà 2 cháu nhỏ đang mất tích, PV không thể cầm lòng khi thấy mẹ của hai cháu bé khóc ngất lên ngất xuống. Phải vất vả lắm, những người đi cùng tàu mới giữ được mẹ các cháu không ngã nhào xuống sông.

lap dan cau sieu giua song han mong tim 3 nan nhan con mat tich hinh anh 3
Người nhà 2 cháu bé mất tích khóc ngất lên ngất xuống trên sông Hàn (Ảnh: Đình Thiên)

Đàn cầu siêu đã được lập, tiếng kinh cầu vang tĩnh mịch giữa dòng sông. Người phụ nữ  nhỏ bé,  hai tay cầm hai trái dưa hấu khắc lời cầu nguyện được thả xuống giữa dòng sông Hàn không ngừng gào khóc khiến ai chứng kiến cũng thấy xót và nghẹn đắng trong lòng: “Con ơi, mới chiều hôm qua còn nghe các con hát, giờ các con bỏ bố mẹ, ông bà mà đi. Các con đi chơi hay đi đâu thì mau về… các con ngoan lắm mà, nghe lời người lớn lắm mà”.

Làm “chuyện ấy” quá sung với tư thế mới lạ, thanh niên chịu hậu quả đau đớn

Đó là trường hợp của một nam thanh niên 30 tuổi ở Hà Nội đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng dương vật tím đen, phù nề, sưng to như cổ tay sau khi làm “chuyện ấy” quá sung trong "tư thế mới lạ".

 nam thanh nien gay “sung” vi lam “chuyen ay” qua sung - 2
TS-BS Lê Vương Văn Vệ tư vấn cho thanh niên gặp vấn đề về nam khoa

TS-BS Lê Vương Văn Vệ, Giám đốc Trung tâm nam học và hiếm muộn Việt Bỉ (Hà Nội) cho biết đã phải phẫu thuật “giải cứu” cho thanh niên này cách đây ít ngày. Cụ thể, bệnh nhân được các bác sĩ phẫu thuật tạo hình, lấy sạch máu đọng và phục hồi vật xốp của dương vật. May mắn là sau khoảng 2 giờ “gặp nạn” bệnh nhân đã đến cơ sở y tế xử lý ngay nên sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân được xuất viện (xem chi tiết).

Theo TS Vệ, dương vật chỉ gãy khi ở trong tình trạng cương cứng, khi các ống bên trong dương vật gặp kích thích và cương cứng. Chấn thương này thường gặp ở đối tượng thanh niên và xảy ra do bệnh nhân tự bẻ hoặc quan hệ không đúng tư thế, bạn tình nghịch ngợm...

Nữ nhân viên bệnh viện bị chồng cũ khống chế, tưới xăng đốt


Chiều 3/6, Nguyễn Công Đức (28 tuổi) mua xăng cho vào túi nylon, chạy xe đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa (Khánh Hòa) tìm vợ đã ly hôn từ nhiều năm trước Phạm Thị Thu Thúy.

Gặp vợ cũ đang làm việc ở khoa chống nhiễm khuẩn, Đức kéo chị vào căn phòng gần đấy, chốt cửa. Trong lúc cãi vã, Đức được cho là đổ bịch xăng lên người chị Thúy rồi châm lửa. Căn phòng bị đám cháy bao phủ.

nu-nhan-vien-benh-vien-bi-chong-cu-khong-che-tuoi-xang-dot

Hai người bị bỏng nặng, được chuyển tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Ảnh:Xuân Ngọc

Nghe tiếng la hét, mọi người phá cửa xông vào khi Đức và chị Thuý đang cháy như ngọn đuốc. Các bác sĩ tại đây sơ cứu trước khi chuyển họ đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Bác sĩ Đặng Thị Thanh Dung – Chuyên khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình bỏng - cho biết, hai bệnh nhân nhập viện trong tình trạng cháy gần hết cơ thể. "Người nam bỏng sâu tới 80%, từ 3 đến 4 độ bỏng. Chị Thuý bỏng toàn thân, bất tỉnh hoàn toàn. Cả hai có diễn tiến xấu", bác sĩ Dung nói.
-1

Ngọn lửa khiến "vợ chồng" Đức bị thiêu cháy, các bác sĩ đang tích cực cứu chữa. Ảnh: Xuân Ngọc

Gia đình Thúy cho hay chị ly hôn Đức gần 3 năm nay, từ khi đứa con trai đầu lòng ra đời. Tuy nhiên, Đức thường tìm đánh chị Thuý. Hiện công an đang vào cuộc điều tra, bước đầu tình nghi Đức và vợ cũ có mâu thuẫn về một khoản nợ.

Mổ đẻ trúng đầu em bé: Trẻ sơ sinh bị phù não, bác sỹ nói vết mổ chỉ ngoài da?

“Tai nạn” hy hữu nói trên xảy ra tại Lâm Đồng. Theo trình bày của anh Hồ Tiến Phúc (30 tuổi, ngụ tại TP Đà Lạt), rạng sáng 14-5, vợ anh chuyển dạ sinh con so và đã được gia đình chuyển lên khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để các bác sĩ khám, theo dõi và sinh mổ.

Tuy nhiên, sau sinh cháu bé sức khỏe yếu, phải nuôi trong lồng ấp, gia đình không được trực tiếp chăm nuôi con... Khoảng ba bốn ngày, trong một lần y bác sĩ tắm cho bé, khi bỏ mũ ra người nhà mới phát hiện thấy trên đầu cháu có vết cắt dài khoảng ba bốn phân, đã được khâu lại. Gia đình truy hỏi thì được biết trong lúc mổ, bác sĩ đã mổ trúng đầu bé, sau đó khâu lại. Điều đáng nói là khi gây ra vụ việc này, bệnh viên không hề thông báo cho gia đình mà còn có hành vi cố tình che giấu khiến người thân cháu bé bức xúc (xem chi tiết).


Vết khâu trên đầu bé sơ sinh

Được biết, trẻ sơ sinh nặng hơn 1,9kg trong tình trạng sức khỏe yếu, tím tái, suy hô hấp, được chuyển lên Khoa Nhi. Qua chụp CT sọ não, bệnh viện phát hiện cháu bé bị phù não chất trắng diện rộng và được điều trị, nuôi dưỡng hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch, hỗ trợ hô hấp bằng máy, trên đầu có bướu huyết thanh nhỏ.

Hiện tình trạng sức khỏe của cháu rất yếu, vẫn đang được các bác sĩ theo dõi sát và hết lòng điều trị. Đối với vết thương trên đầu đã được khâu lại, một lãnh đạo của bệnh viện cho biết vết mổ đó chỉ ngoài da, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của trẻ sơ sinh?

Người phụ nữ bại liệt và chuyện tình cổ tích "hiếm có khó tin"

Đó là câu chuyện đầy thăng trầm của chị Hoa (SN 1987, ngụ xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Chị từng kết hôn với một thanh niên cùng quê và có cuộc sống êm ấm, hạnh phúc vì người chồng tỏ ra rất thương yêu, chiều chuộng vợ nhưng chỉ được một thời gian ngắn ngủi.

Chuyện tình cổ tích của người phụ nữ nằm liệt giường với chàng trai ít hơn 2 tuổi

Khoảng 1 tháng sau đám cưới, chị Hoa bắt đầu có biểu hiện lạ rồi chuyển bệnh bại liệt. Và khi thấy đôi chân của chị bị liệt hoàn toàn, người chồng đã lạnh lùng đề nghị chị ký vào đơn ly hôn để tự do đi tìm hạnh phúc mới...

Trở thành phế nhân lại bị chồng rũ bỏ, từ người nhanh nhẹn, hay nói hay cười, chị Hoa dần trở thành con người khác, sống khép mình, luôn mặc cảm, tự ti. Vậy nhưng may mắn một lần nữa đã mỉm cười với chị khi tình cờ anh quen và gặp người chồng hiện tại, anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1989, quê tỉnh Thái Bình)... (Chi tiết câu chuyện tình cổ tích của chị Hoa).

Chuyện tình cổ tích của người phụ nữ nằm liệt giường với chàng trai ít hơn 2 tuổi
Hạnh phúc mỉm cười khi chị và người chồng mới sinh con trai đầu lòng mạnh khỏe, nhanh nhẹn.

Hiện tại chị và người chồng kém 2 tuổi đã có một con trai 10 tháng kháu khỉnh. Trải qua bao nhiêu sóng gió, chị Hoa như được hồi sinh lần nữa bên mái ấm riêng của mình. Tuy nhiên, vì kinh tế gia đình, người chồng phải ra Bắc làm công nhân, kiếm tiền nuôi vợ con. Ở nhà, dù nằm một chỗ nhưng chị vẫn phải tự mình trông nom chăm sóc con.

Nổ xe khách kinh hoàng, 8 người tử vong tại chỗ

Khoảng 5h sáng 2/6 khi xe khách của nhà xe Khánh Đơn (địa chỉ tại xã Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An) mang BKS Lào: UN - 3897 chạy đến địa phận huyện Bualapha, tỉnh Khăm Muộn (Lào) bất ngờ nổ tung. Hiện trường vụ tai nạn cách cửa khẩu Na-Tàu (Lào) khoảng 8km.

Đau đớn cảnh 8 chiếc quan tài ở hiện trường vụ xe khách nổ tung - Ảnh 2.
Các cơ quan chức năng đang đưa các nạn nhân ra ngoài để xác định danh tính và điều tra nguyên nhân vụ việc. (Ảnh: N. Long).

Vụ tai nạn khiến 8 hành khách đi trên xe tử vong tại chỗ, 3 người khác được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hiện lực lượng Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ xe.
Đau đớn cảnh 8 chiếc quan tài ở hiện trường vụ xe khách nổ tung
8 quan tài đặt tại hiện trường. (Ảnh: N. Long).

Được biết, thời điểm xe gặp nạn đang lên đèo và tự phát nổ chứ không va chạm vào xe hay vật cản nào khác, tại hiện trường được phát hiện có nhiều xác pháo... Do đó có nghi vấn đặt ra là trong quá trình chạy xe, thời tiết nóng, trên xe chở nhiều hàng hóa nên pháo phát nổ gây tai nạn. Tuy nhiên, ông Nguyễn Ngọc Tú - Trạm trưởng Trạm biên phòng cửa khẩu Cha Lo (đồn biên phòng Cha Lo) cho biết hiện chưa xác định được lượng pháo và cũng chưa có kết luận nguyên nhân cuối cùng...

Bé trai bị điện giật chết trong công viên: Đưa thi thể đặt trước nhà hàng

Sáng 1-6, một tài khoản facebook nhận là người nhà cháu Nguyễn Thành Công (SN 2005, quê thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; sống ở TP HCM) - nạn nhân bị điện giật chết tối 31-5 cho biết nhà hàng Ba Cơ (thôn Hạ Thanh 1, xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã cố tình chối bỏ trách nhiệm. Quá bức xúc, gia đình đã đưa thi thể em Công đến đặt trước nhà hàng chờ cơ quan chức năng giải quyết.

 Người nhà nạn nhân vây nhà hàng yêu cầu có trách nhiệm với sự cố đau lòng đã xảy ra Ảnh: facebook
Người nhà nạn nhân "vây" nhà hàng yêu cầu có trách nhiệm với sự cố đau lòng đã xảy ra Ảnh: facebook

Hiện Chủ tịch UBND xã Tam Thanh đã xác nhận sự việc và cho biết, tối 31-5, do quá lo sợ nên lúc đầu đại diện nhà hàng Ba Cơ nói đường dây điện này họ không còn sử dụng nữa. Mãi đến khoảng khoảng 0 giờ ngày 1-6, khi phía điện lực đưa ra hóa đơn tiền điện vừa mới nộp để chứng minh nhà hàng này vẫn dùng điện, chủ nhà hàng mới thừa nhận trách nhiệm.

Được biết, phải đến 1 giờ, gia đình mới đưa bé Công về nhà lo hậu sự. Đại diện nhà hàng Ba Cơ, cho hay sự việc đau lòng này xảy ra ngoài ý muốn. Phía nhà hàng Ba Cơ đã gửi lời xin lỗi gia đình cháu Công và hứa sẽ bù đắp những mất mát của gia đình.

3 anh em chết đuối thương tâm ở Nghệ An

Sự việc 3 em học sinh là 3 anh em chết đuối thương tâm dưới hồ nước đang thi công cạnh trụ sở UBND xã Diễn Quảng (Diễn Châu, Nghệ An) chiều 29/5 khiến dư luận tuần qua vô cùng đau xót (chi tiết vụ việc).

Trong lễ tang 3 em vào ngày 30/5, nhìn khuôn mặt nhỏ dại, ngây thơ của các cháu trên tấm di ảnh, nhìn bố mẹ các em vật vã đau đớn, những người có mặt tại đám tang ai cũng xót thương cho hoàn cảnh của các cháu...

Đau đớn đám tang 3 anh em chết đuối: Sao con không tỉnh dậy... - Ảnh 8.
Hồ nước nơi xảy ra sự việc không được rào chắn hay cảnh báo.

Được biết, hồ nước nơi xảy ra sự việc là công trình cung cấp nước sạch đang thi công dở, do thiếu vốn nên công trình chỉ mới làm được 60% và chưa tiếp tục được triển khai. Điều đáng nói là xung quang hồ không có rào chắn, biển cảnh báo cấm tắm được đặt qua loa, thiếu trách nhiệm.... Hiện chính quyền địa phương đã nhận một phần lỗi, cử người đến thắp hương và hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng.

Đẫm nước mắt trao giấy khen trong đám tang 3 anh em chết đuối - 1

Giáo viên và học sinh trường đến viếng 3 em nhỏ

Trường Tiểu học xã Diễn Quảng nơi 3 em học sinh theo học cũng đã hoãn tổ chức lễ bế giảng năm học vào ngày 30/5 để đến viếng, chia sẻ nỗi đau cùng gia đình các em. Cả 3 em đều là học sinh giỏi của trường và trong ngày lễ tang, nhà trường cũng đã trao giấy khen cho gia đình để lên bàn thờ của các em.

Ông cụ 71 lấy cô gái 17 gây náo loạn cộng đồng mạng


Đám cưới diễn ra mới đây tại Thái Lan đã dấy lên tranh cãi, cũng như căm phẫn, tức giận của người dân Thái nói riêng và cả nước ngoài nói chung. Nhiều người đặt ra câu hỏi liệu đây có phải là cuộc hôn nhân tự hay là một cuộc buôn bán, hoặc lạm dụng vị thành niên hay không?


Đám cưới của "đôi đũa lệch". (Ảnh: Internet)

Thông tin báo chí Thái Lan đưa, ông cụ 70 tuổi này là cảnh sát đã về hưu và đám cưới này được cả bên gia đình nhà gái chấp thuận. Theo luật của nước này, công dân 17 tuổi trở lên đã được phép kết hôn nên ông cụ đã làm đúng luật. Mặc dù như vậy, sự chênh lệch về tuổi tác quá lớn cũng khiến cuộc hôn nhân này trở nên một cách kì quặc.

Chú rể qua đời vì tai nạn giao thông, cô dâu vẫn tổ chức đám cưới một mình

Câu chuyện về đám cưới chỉ có sự hiện diện của cô dâu Nguyễn Trần A.T. (18 tuổi, ở Rạch Kiến, Long An) đang gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua. Chú rể Cao P.T. (22 tuổi) đã ra đi do tai nạn giao thông trước ngày cưới 1 tháng và cô dâu vẫn quyết tổ chức lễ cưới như đã định vào ngày 22/5 vừa qua.

Chú rể qua đời vì tai nạn giao thông, cô dâu vẫn tổ chức đám cưới một mình - Ảnh 2.
 Cô dâu rạng rỡ chụp ảnh cùng gia đình dù chú rể không còn bên cạnh - (Ảnh: facebook).

A.T. chia sẻ thêm: "Sau 3 năm yêu nhau, chúng tôi đã lên kế hoạch cho đám cưới sau khi anh ra quân nhưng tai nạn ấy đã mang anh đi mãi. Nhưng tôi vẫn xin gia đình được tổ chức đám cưới như đã hứa với anh. Tôi đã thuê thợ nhiếp ảnh để làm một bộ ảnh cưới của hai đứa, điều mà chúng tôi chưa kịp thực hiện khi anh còn sống. Hiện tại sau đám cưới, tôi đã về bên nhà anh sống để tiện bề chăm sóc cho bố mẹ anh và chờ ngày chào đón đứa con - kết quả tình yêu của 2 đứa chào đời".

Chú rể qua đời vì tai nạn giao thông, cô dâu vẫn tổ chức đám cưới một mình - Ảnh 3.
 Hình ảnh hạnh phúc của cô dâu chú rể khi được một tài khoản ghép ảnh gửi tặng - (Ảnh: facebook).

Sau khi chia sẻ, câu chuyện tình yêu cảm động trên đã nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều xúc động dành cho cô gái những lời động viên, mong cô mạnh mẽ vượt qua cú sốc lớn này...

Vân Khánh (Tintuconline tổng hợp)
Theo VietNamNet



nóng trong tuần

chết đuối

điện giật

nổ xe khách

chuyện tình cổ tích


Người phụ nữ bị nam thanh niên đâm gục trên đường
Khi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người. Nạn nhân gục tại chỗ, dù được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.