Một phụ nữ bị trói chân tay, vứt vào bụi cây

Nghe tiếng kêu cứu, anh Hải chạy ra thì thấy trong bụi cây một phụ nữ bị trói tay chân, mặt mũi tím bầm...

14h ngày 12/12, anh Trần Minh Hải (21 tuổi, trú tại khối phố Phú Sơn, phường An Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam), đang làm thợ mộc trong nhà thì nghe tiếng kêu cứu của một phụ nữ trong bụi cây gần nhà anh Đỗ Văn Đồng (39 tuổi, gia đình anh Đồng đã đi làm ăn xa hơn hai tháng nay - PV).

Chạy qua, anh Hải hốt hoảng thấy có một phụ nữ khoảng 23 tuổi (chưa xác định được danh tính), bị trói hai tay hai chân, mặt mũi bị bầm tím.

Thấy vậy anh Hải hô to cho mọi người dân chạy tới đưa nạn nhân ra ngoài cấp cứu, khi đưa nạn nhân ra mọi người không mở dây trói được, vì bị cột quá chặt nên người dân lấy dao cắt đứt dây trói tay chân của nạn nhân.

Theo một số người dân sống cạnh nơi phát hiện nạn nhân cho biết: Chắc có lẽ nạn nhân bị ai hại và tiêm thuốc mê sau đó chở đến đây và vứt vào bụi cây, sau khi nạn nhân tỉnh thì mới kêu cứu, thấy nạn nhân kiệt sức người dân đã gọi xe cấp cứu và đưa vào bệnh viện.

Sau khi nhận tin báo của người dân Công an phường An Phú đã có mặt tại hiện trường. Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra là rõ.

Theo An Khang



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.