Muôn kiểu tài xế liều lĩnh "nắn gân" CSGT

Tự phóng hỏa đốt xe, đe dọa đốt cây xăng, đâm thẳng vào người thi hành công vụ hay mượn danh “cán bộ” để đe dọa… là một trong số rất nhiều hành vi chống đối người thi hành công vụ của các tài xế, lái xe sau khi vi phạm luật giao thông.

Tự phóng hỏa đốt xe, đe dọa đốt cây xăng, đâm thẳng vào người thi hành công vụ hay mượn danh “cán bộ” để đe dọa… là một trong số rất nhiều hành vi chống đối người thi hành công vụ của các tài xế, lái xe sau khi vi phạm luật giao thông.

“Thi gan” cùng cảnh sát

Sau khi vi phạm giao thông, thay vì xuống xe để xuất trình giấy tờ, không ít chủ xe lại kiên quyết ngồi cố thủ trong xế hộp để trốn tránh trách nhiệm. Hành vi này thể hiện sự coi thường pháp luật cũng như cản trở giao thông và người thi hành công vụ. Gần đây nhất là vào tối 20/10, một quý bà luống tuổi đã cố thủ trong chiếc xe chiếc xe Mercedes S500 bạc tỷ khiến dư luận xôn xao.

Phớt lờ yêu cầu mở xe của lực lượng CSGT tại TP.HCM, người phụ nữ này còn nằm ngủ 1 giấc ngay trên xe. Sau 3 tiếng đồng hồ, khi có người nhà đến thuyết phục quý bà trên mới chịu mở cửa.
 

Quý bà cố thủ trong xế hộp bạc tỉ, phớt lờ yêu cầu của CSGT


Hành vi cố thủ trên xe sau khi vi phạm giao thông không còn là chuyện hiếm. Trước đó, nhiều lái xe tải, ta xi …cũng “ăn vạ” bằng cách này.

Một trong số đó là Vương Tiến Dũng, lái xe taxi hãng Mai Linh. Vào chiều 24/9, sau khi đỗ sai vị trí để bắt khách, lái xe này đã liều lĩnh phóng xe bỏ chạy.

Khi chạy cách bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) khoảng 100m, thì chiếc xe vi phạm này đã bị cảnh sát chặn.

Lúc này, tài xế taxi vẫn "cố thủ" trên xe, không chịu xuống và dùng điện thoại di động để “cầu cứu”. Gọi điện cầu cứu không thành, đối tượng Dũng mới chịu xuống xe. Trước đó, vào ngày 18/7 tại quận Hà Đông, Hà Nội cũng xảy ra một vụ việc tương tự khi tài xế Phạm Công Dũng (SN 1978, Thái Nguyên) và Triệu Văn Xuyên (SN 1983, Thái Nguyên) điều khiển xe tải đi vào đường cấm bị tổ công tác đội CSGT số 7 ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, 2 người ngồi trên xe tải không chấp hành, kiên quyết ngồi trên cabin. Đến tận 12h trưa, với sự có mặt của rất đông lực lượng công an, 2 đối tượng này mới chịu xuống làm việc.

Đốt xe, dọa nổ cây xăng… phản đối CSGT

Tình trạng các đối tượng vi phạm luật giao thông chống người thi hành công vụ đang diễn ra ngày càng phức tạp.

Đặc biệt, gần đây liên tục diễn ra các vụ việc có tính chất đối đầu, trực tiếp, chủ động đâm thẳng, đốt xe, đe dọa… những người đang thi hành công vụ.
 

Đối tượng Nghiệp mang bình gas dọa đốt cây xăng sau khi vi phạm giao thông


Trưa 4/8, do chạy xe máy quá tốc độ, Lê Văn Đông (26 tuổi, ở Gia Lai) bị CSGT tỉnh Kon Tum thổi phạt.

Thấy vậy, Đông liền dừng lại đạp đổ xe, đập cho xăng chảy ra và châm lửa đốt. Khi chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn, Đông bỏ đi. Trước đó, vào ngày 8/5 Nguyễn Công Nghiệp, (SN 1961, TP. Cần Thơ) cũng “làm ngơ” trước tính hiệu dừng xe để kiểm tra của lực lượng CSGT.

Nghiệp tiếp tục tăng tốc, chạy bạt mạng. Hắn còn vác một bình gas loại lớn (13,6 kg) ra đường, mở van cho xì gas và bật lửa đe dọa lực lượng chức năng. Chưa dừng lại, Nghiệp tiếp tục vác bình gas trước 1 cây xăng, rồi xì gas và có ý định cho nổ tung cây xăng để đe dọa người thi hành công vụ. Cũng như đối tượng Nghiệp, Hoàng Minh Phong (Lạng Sơn) sau khi vi phạm giao thông liền cầm 2 cổ chai bia đã vỡ, và sợi dây điện ven đường chống trả, không cho công an kiểm tra, sau đó phóng xe chạy mất.

Vụ việc này xảy ra vào sáng ngày 8/6, tại thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), sau đó được quay clip và đăng tải trên Youtube khiến nhiều người xem ngỡ ngàng.

Văng tục, chửi bới, đe dọa…là những hành vi khá quen thuộc của các lái xe khi bị CSGT “sờ gáy”. Thậm chí, nhiều lái xe còn sẵn sàng phun nước bọt, vung dao… về phía lực lượng chức năng cho “bõ tức”.

Cáo mượn oai hùm

Những người có hành vi chống đối CSGT không chỉ là các tài xế lái xe, các “anh, chị” có “số má” mà ngay cả phụ nữ, cán bộ, nhân viên văn phòng.

Một trong những vụ việc gây chú ý là việc một nữ tài xế taxi đã liều lĩnh hất tung CSGT lên nắp capo vào sáng 17/7, tại nút giao thông ngã 3 Ba La (Hà Đông, Hà Nội). Khi các chiến sĩ công an yêu cầu chiếc xe dừng lại, người phụ nữ điều khiển taxi của Hãng taxi Hà Đông đã rồ ga đâm thẳng về phía 2 cảnh sát. Tại cơ quan điều tra, nữ xế khai nhận việc đâm cảnh sát là vì sợ không đủ tiền nộp phạt nên phải bỏ chạy.
 

Một lái xe tự xưng là “cháu chú Nhanh” và có thái độ thách thức tổ công tác 141


Vũ Lê Hoàng (29 tuổi, nhân viên hợp đồng của Bộ Ngoại giao) cũng đã bị điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Chiều 7/3, khi bị tổ công tác 141 của Công an Hà Nội ra hiệu dừng xe máy vì không đội mũ bảo hiểm, Hoàng đã bỏ chạy.

Hoàng còn tăng ga tông thẳng vào một vị trung tá khiến ông ngã bất tỉnh.

Để trốn tránh trách nhiệm, không ít các tài xế còn “dàn kịch”, mượn những tên tuổi nổi tiếng nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Năm 2011, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh khi còn là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã liên tiếp bị những người vi phạm luật lệ giao thông tự xưng là họ hàng thân thiết nhằm được CSGT “nhẹ tay”. Tối 8/11/2011, đối tượng Phạm Mạnh Hùng (SN 1984, ở Hải Phòng) sau khi bị còng bằng khóa số 8 vẫn tiếp tục đe dọa cảnh sát đang thi hành công vụ bằng các hành vi nhổ nước bọt, gạ gẫm… đánh nhau.

Thấy bạn bị còng tay, một đối tượng đi cùng Hùng còn lớn tiếng đe dọa, xúc phạm lực lượng cảnh sát. Người này còn gọi điện cho “người thân”, nhờ thông báo cho "bác Nhanh" để cho "một số cảnh sát nghỉ việc".

Nhiều đối tượng còn hùng hổ xưng là phóng viên của các báo đang đi tác nghiệp hay cán bộ ở các Bộ, ngành…để “nắn gân” CSGT.

TS. Trịnh Hoà Bình từng nhấn mạnh, tinh thần coi trọng luật pháp, tính minh bạch công khai phải được thực hiện triệt để.

Dẫu là con em họ hàng của quan chức trong ngành, quan chức cấp cao thì cứ vi phạm phải tuân theo người thi hành công vụ, phải nộp phạt thì mới có thể hạn chế được tình trạng mượn “oai hùm” để dọa CSGT đang “nở rộ” như hiện này.


 Theo Vietnamnet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.