Nam thanh niên tự chặt tay rồi bảo mẹ... nấu cháo

Nghe tiếng hét lớn trong nhà tắm, người thân chạy vào thì thấy cánh tay của Ngọc đứt lìa.

Nghe tiếng hét lớn trong nhà tắm, người thân chạy vào thì thấy cánh tay của Ngọc đứt lìa.

Hôm nay, ông Lê Văn Thủy, Trưởng công an xã Quang Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam thanh niên tự chặt đứt cánh tay.

Theo đó, chiều 8/12, anh Lê Văn Ngọc (SN 1989, trú tại xã Quang Sơn) đã tự chặt cánh tay trái của mình đứt lìa trong nhà tắm.

“Sau khi chặt đứt cánh tay, nam thanh niên đã đưa cho mẹ và nói nấu cháo” - ông Thủy thông tin.

Nam thanh niên tự chặt tay rồi bảo mẹ... nấu cháo
Nạn nhân được nối cánh tay và theo dõi sức khỏe tại bệnh viện

Nghe tiếng hét lớn, người thân vội chạy vào nhà tắm và chứng kiến cánh tay đứt lìa của Ngọc.

Ngay lập tức, người thân đã đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời, bỏ cánh tay đứt trong thùng đá để nối lại.

Theo thông tin từ bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, hiện tại cánh tay đã nối thành công và đang trong quá trình theo dõi.

Theo ông Thủy, Ngọc là một thanh niên hiền lành vừa đi làm trong miền Nam trở về khoảng 2 tháng.

Nguồn tin riêng của PV cho hay, nam thanh niên có dấu hiệu trầm cảm và có dùng thuốc kích thích.

>> Thêm một người nguy kịch vì nặn mụn: Đừng "chuốc họa" vì thói quen tưởng vô hại này

Theo Văn Bình (VietNamNet)



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.