Nạn nhân kể lại lúc khoan trúng điện, bị cháy sém

“Anh Hùng dùng khoan để bắn, tôi lấy xẻng hót đất. Khi dùng khoan thì bắn trúng phải cáp cũ có điện dẫn đến phát nổ, cả hai bị văng ra…” - nạn nhân vụ điện giật khi đào trúng đường điện ngầm kể lại.

“Anh Hùng dùng khoan để bắn, tôi lấy xẻng hót đất. Khi dùng khoan thì bắn trúng phải cáp cũ có điện dẫn đến phát nổ, cả hai bị văng ra…” - nạn nhân vụ điện giật khi đào trúng đường điện ngầm kể lại.

Như  đã đưa tin, khi cả nhóm công nhân đang đào bới thì bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên khiến 2 người bị văng ra xa, lửa cháy xém người như đuốc.

Hiện trường vẫn còn ngổn ngang đất, gạch, miệng cống bê tông do công nhân bỏ lại. Hơn chục mét vỉa hè bị đào bới để lộ rõ đường dây cáp điện ngầm màu đen nằm trơ trọi không được che chắn.

Phía trên, một cây sấu cao khoảng 4m bị tia lửa điện bắn cháy xém 2/3, nhiều hộ gia đình sống gần đấy không dám vào nhà vì sợ bị điện giật.

Anh Doãn Mạnh Hùng bị bỏng nặng 60% đang trong tình trạng nguy kịch.

“Tôi đang bán hàng cho khách thì bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ chói tai khiến đồ đạc trong nhà bị rung chuyển. Hoảng hốt chạy ra ngoài thì thấy một người đàn ông lửa bám đầy người như ngọn đuốc sống nằm quằn quại giữa đường đang cố vùng vẫy dập lửa trên người. Cách đó không xa lại một người đàn ông nữa đang nằm co cụm dùng tay dập lửa ở vạt áo trước ngực” – chị Nguyễn Thị Từ, người chứng kiến vụ việc cho hay.

Lúc đó không ai dám lại gần giúp nạn nhân dập lửa vì thấy tia lửa điện lóe sáng như chớp. Vài phút sau, mọi người mới gọi xe đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo tìm hiểu, 2 nạn nhân là anh Doãn Mạnh Hùng (SN 1971, ở xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) và anh Nguyễn Văn Y (SN 1972, ở xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Anh Hùng và anh Y được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng, trên người, một số bộ phận trên cơ thể bị phồng, rộp, nhiều chỗ bị đen thui.

Theo người nhà nạn nhân, anh Hùng và anh Y đều là lao động tự do được Công ty CP Đầu tư và phát triển Năng lượng Hà Nội thuê đào đất lắp đặt hệ thống đường dây cáp ngầm.

Vào chăm sóc chồng tại bệnh viện, chị Đặng Thị Hồng (vợ anh Hùng) nức nở khi nhìn chồng nằm bất động trên giường bệnh, toàn bộ đầu tóc, lông mày, một cánh tay phải bị cháy sạm, đen thui.

“Khoảng 11h, tôi đang bán rau ở chợ thì được mọi người báo tin chồng bị tai nạn. Không còn thiết tha gì chợ búa, tôi bắt xe xuống, vào viện nhìn chồng thoi thói nằm bất động trên giường mà lòng tôi như tê dại” - chị Hồng đau đớn.

Nằm kế bên là anh Nguyễn Văn Y, cũng bị bỏng nặng nhiều bộ phận trên người.

Anh Nguyễn Văn Y đang được điều trị tích cực.

Cố gắng gượng trong từng cơn đau, anh Y nói: “Lúc đó tôi và anh Hùng đào rãnh để chôn cáp mới, nhưng chỗ đào có bê tông. Anh Hùng dùng khoan để bắn, tôi lấy xẻng hót đất. Khi dùng khoan thì bắn trúng phải cáp cũ có điện dẫn đến phát nổ, cả hai bị văng ra…”.

Anh Nguyễn Bắc Sơn, anh trai của anh Y cho biết, khi nhận được thông tin, anh vội đến thì thấy người ta đã đưa anh Y vào viện.

“Lúc đó người nó hôn mê tê dại, đầu tóc môi, bị phồng, rộp lên, cả hai tay, hai chân bị cháy đen thui” – anh Sơn nói.

Ngôi bên, chị Nguyễn Thị Tình (vợ anh Y), buồn bã: “Chồng em không có nghề nghiệp ổn định, sáng đi làm dặt dẹo, tối lại về nhà. Mấy hôm trước, mọi người rủ đi đào, lấp, cáp ngầm ở dưới thành phố, vừa làm được hai hôm thì gia đình nhận được tin này”.

Theo người nhà nạn nhân, đại diện phía điện lực đã đến thăm hỏi và hỗ trợ 5 triệu đồng tiền lo viện phí.

Bác sỹ Nguyễn Thống, Trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện Xanh Pôn cho biết: “Hai nạn nhân được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng và hôn mê sâu. Trường hợp của bệnh nhân Hùng bị bỏng đến 60% cơ thể vẫn đang được tích cực điều trị”.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Theo tìm hiểu, nơi xảy ra vụ điện giật nằm trên vỉa hè ngõ 269, khu tập thể Bộ Ngoại giao.

Theo các hộ gia đình sinh sống tại đây, đoạn vỉa hè này vừa được lắp đặt đường ống nước cách đây vài tháng, gạch vẫn còn mới nguyên và không có hiện tượng sụt, lún.

Tuy nhiên, sáng ngày 29/7, có một đơn vị đến đào xới.

Cũng theo người dân, tình trạng đào lên rồi lại lấp xuống ở khu vực này diễn ra khá thường xuyên, không những gây tốn kém mà còn khiến người dân cũng gặp không ít khó khăn trong việc đi lại.

Nhiều người chứng kiến sự việc khẳng định là do đường đây điện ngầm đặt rất nông, lại không có giây giáp, đường ống bảo vệ.

Hơn nữa, nhóm công nhân thi công lại không hề có các bản vẽ phân vùng, hay sơ đồ đường điện ngầm, đường cáp thông tin tại mỗi vị trí thi công.

Theo Vietnamnet



Người phụ nữ bị nam thanh niên đâm gục trên đường
Khi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người. Nạn nhân gục tại chỗ, dù được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.