Nghi con gái bị xâm hại, cha mẹ tá hỏa khi biết con tự dâng "cái ngàn vàng"

Không chỉ cha mẹ đau đớn, bản thân những điều tra viên cũng thấy xót xa khi biết người bị hại lại là người đồng thuận, thậm chí chủ động trong "quan hệ".

Không chỉ cha mẹ đau đớn, bản thân những điều tra viên cũng thấy xót xa khi biết người bị hại lại là người đồng thuận, thậm chí chủ động trong "quan hệ". Nhưng, lệnh bắt vẫn phải được ký...

Trong lúc cả xã hội kịch liệt lên án những kẻ đồi bại phạm tội hiếp dâm, xâm hại trẻ em thì đằng sau đó cũng có những câu chuyện đau lòng. Nhiều đứa trẻ đang tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” đã sớm lừa cha dối mẹ bỏ bê học hành, sống buông thả, đến cả cái “quý nhất” cũng tự nguyện... cho không.

Nghĩ con mình bị giăng bẫy làm chuyện người lớn khi làm đơn tố cáo, nhiều bố mẹ chết sững khi nhận ra chính con nhỏ của mình đã tự nguyện hiến dâng “cái ngàn vàng”.

Những câu chuyện đau lòng sau đây một lần nữa nhắc nhở các bậc cha mẹ có con tuổi trưởng thành về giáo dục giới tính. Việc đi quá giới hạn của trẻ chưa đủ 16 tuổi dù có được đồng thuận hay không thì vẫn sẽ phải trả giá trước pháp luật:

nghi con gai bi xam hai, cha me ta hoa khi biet con tu dang "cai ngan vang" - 1

Ảnh minh họa

Chiều 10/4, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đã điều tra làm rõ hành vi giao cấu với trẻ em của 3 thanh niên ở Vĩnh Long và Đồng Tháp. Nạn nhân tên Lê (15 tuổi, nữ sinh lớp 9, đã đổi tên), ngụ tại huyện Long Hồ.

Gia đình cho biết, ngày 5/4, Lê đi học rồi bỏ đi chơi qua đêm không về nhà. Đến trưa hôm sau họ phát hiện nữ sinh này theo bạn trai Nguyễn Tấn Đạt (22 tuổi, ngụ huyện Long Hồ) sang Đồng Tháp chơi và ngủ lại qua đêm.

Nghi con gái bị xâm hại, gia đình đã trình báo cảnh sát. Làm việc với cơ quan công an, Đạt thừa nhận đã nhiều lần quan hệ tình dục với nữ sinh lớp 9.

Lê cho biết, ngoài Đạt cô còn quan hệ "thân mật" với 2 thanh niên khác ở Đồng Tháp. Sau khi lấy lời khai, 2 chàng trai bị tố cáo thừa nhận chơi chung với Đạt và đã nhiều lần dụ nữ sinh trên để được "quan hệ".

nghi con gai bi xam hai, cha me ta hoa khi biet con tu dang "cai ngan vang" - 2

Bị cáo Cao Văn Giáp tại tòa

Trước đó, tháng 8/2016, tại TAND TP Hà Nội, bị cáo Cao Văn Giáp (SN 1992, ở Mỹ Đức, Hà Nội) đã phải chịu mức án 10 tháng tù vì tội “Giao cấu với trẻ em”

Theo bản án sơ thẩm, chiều 13/3/2016, gọi điện rủ cháu C (SN 2000) đi chơi. Sau khi nhận lời, C. đạp xe đi gặp Giáp ở thôn Cầu, Minh Đức, Ứng Hòa.

Lúc này, Giáp rủ cháu C. "đi nhà nghỉ với anh", C. đáp: "Vâng". Sau đó cháu C. gửi xe đạp, để Giáp đưa đến một nhà nghỉ ở Ứng Hòa. Trước khi bước vào nhà nghỉ, C. nói với Giáp: "Anh đưa cho em cái áo em che". Giáp đưa cho C. cái áo khoác, mũ lưỡi trai và chiếc khẩu trang.

Cô bé đeo khẩu trang, đội mũ kín mặt rồi cùng Giáp đi vào nhà nghỉ thuê phòng. Tại đây Giáp hỏi C: "Có yêu anh không, làm vợ anh nhé?" C. nói: "Vâng". Sau đó cả hai đã quan hệ tình dục với nhau.

Buổi chiều hôm đó, biết người nhà của C. đi tìm, Giáp đưa 20.000 đồng cho bạn gái, bảo đi mua thuốc tránh thai.

C. kể toàn bộ chuyện cùng Giáp vào nhà nghỉ cho người nhà nghe. Người nhà C. đã đến công an trình báo. Tại cơ quan điều tra, Giáp đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

nghi con gai bi xam hai, cha me ta hoa khi biet con tu dang "cai ngan vang" - 3

Được bạn gái cho quan hệ, nhưng bị cáo Nguyễn Ngọc Linh vẫn bị 7 năm tù. Ảnh minh họa

Tháng 5/2016, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Ngọc Linh trú quận Hoàng Mai, Hà Nội 7 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Theo hồ sơ, tháng 5/2015, Linh và H quen biết nhau qua Facebook, chỉ vài ngày sau đó, hai bên nảy sinh tình cảm. H bỏ nhà đi lang thang rồi nhắn tin cho bạn trai để tâm sự. Biết chuyện, Linh đến một quán internet đón người yêu. Tiếp đó, Linh gọi điện thoại cho một người bạn tên Tuấn đang thuê phòng trọ tại một nhà nghỉ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) để xin ngủ nhờ. Được bạn đồng ý, Linh đưa H đến ngủ tại đây.

Đến ngày hôm sau, bất chấp có mặt Tuấn cùng bạn gái của Tuấn đang ở trong phòng, Linh vẫn gạ gẫm H cho quan hệ tình dục. Bất ngờ hơn, H cũng… liền gật đầu. Cả hai công khai làm chuyện người lớn ngay trước mặt hai người khác. Ngày tiếp theo, cả hai lại tiếp tục như cũ.

Sự việc bị gia đình H phát hiện và trình báo công an. Thời điểm tìm thấy H, công an lại phát hiện cô bé này ở cùng một nhóm thanh niên “dạt nhà” tại một nhà nghỉ khác.

HĐXX nhận định mặc dù bị hại đồng ý cho quan hệ nhưng ở thời điểm giao cấu, H chưa đủ 13 tuổi nên hành vi của bị cáo bị Pháp luật coi là hiếp dâm trẻ em.

nghi con gai bi xam hai, cha me ta hoa khi biet con tu dang "cai ngan vang" - 4

Ảnh minh họa

Trước đó, tại TP HCM, một bé gái chưa đầy 13 tuổi sống buông thả đã đẩy cùng lúc đẩy 2 người bạn trai vướng vòng lao lý.

Đầu tháng 7/2014, Hậu và Yến quen nhau, hai bên nảy sinh tình cảm rồi dẫn đến việc nhiều lần làm chuyện người lớn. Mọi chuyện diễn ra chóng vánh chỉ trong vòng vài ngày. Biết thuê khách sạn mà không có CMND sẽ không được vào nên Yến rủ Hậu qua nhà một người bạn gái học cùng lớp cũng đã có bồ.

Theo lời của điều tra viên: “Căn phòng trọ có chút xíu, bốn đứa tụi nó vừa ăn uống, trò chuyện được một tí thì Yến ghé tai nói với nhỏ bạn cho mượn cái gác, rồi hai đứa dắt nhau lên kéo rèm và rù rì làm chuyện người lớn. Xuống ngồi chơi được một lúc Yến lại ghé tai bạn mượn gác, rồi hai đứa lại lên…”.

Sau thời gian ngắn, vì xích mích nên Yến chia tay Hậu. Chỉ vài ngày sau khi chia tay Hậu, Yến đã quen và “kết hôn” với Hùng (chưa đủ 15 tuổi) trên Facebook.

Trưa 13/8, Hùng nhắn tin báo đang ở nhà một mình nên sau giờ tan học, Yến sang nhà Hùng ở phường Tân Phú, quận 9. Tại đây Yến và Hùng đã quan hệ tình dục với nhau. Đến chiều tối cùng ngày, thấy con gái đi học chưa về, mẹ Yến qua tìm thì phát hiện con gái cùng bạn trai có biểu hiện lạ. Mẹ Yến đi trình báo công an.

Chị Nguyệt - mẹ Hùng thất vọng nhớ lại: “Hầu như hôm nào Yến cũng đến nhà, hai đứa cứ nằm trên giường dính nhau như sam. Tôi khuyên nhủ mà cả hai đứa đều không nghe, nhiều lúc đuổi mà con Yến không chịu về”.

Chị đã nhiều lần nói thẳng trước mặt 2 đứa rằng: Vừa rồi ở gần nhà có một thanh niên bị bắt đi tù vì quan hệ với bạn gái. Chị liên tục căn dặn con trai phải ráng giữ mình, không được đi quá giới hạn nhưng lửa vẫn cứ bén rơm...

Sau khi bị bắt, Hùng khai ra trước đó không lâu Yến cũng từng làm chuyện tương tự với Hậu. Khi bị công an mời làm việc, Hậu nhanh chóng thừa nhận đã nhiều lần quan hệ tình dục với Yến. Dù Hậu mới 14 tuổi và Hùng chưa đủ 15 tuổi nhưng vì phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nên Công an quận 9 đã lập hồ sơ chuyển giao Hậu và Hùng cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Cũng như mẹ Yến, chị Nguyệt - mẹ của Hùng khóc hết nước mắt chạy vạy mượn được 2 triệu để đưa tạm cho mẹ Yến dẫn em đi giám định khắc phục hậu quả. Chị nghe nói, con chị có thể được giảm án nếu gia đình cô bé bãi nại…

Theo M.H (Gia đình & xã hội)

quan hệ tình dục

cái ngàn vàng

xâm hại tình dục


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.