- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người bán vé số bật khóc, cố bán những tờ cuối cùng trước giờ giãn cách: "Mai dừng rồi, ngoại không biết lấy gì mà sống"
Khác với giấc mơ "đổi đời" từ những tấm vé số của người mua, người bán vé số ở Sài Gòn chỉ mong kiếm được chút tiền lời để đắp đổi qua ngày. Vì vậy, sau khi nhận được thông tin dừng phát hành xổ số kiến thiết 15 ngày kể từ 9/7, nhiều người đã bật khóc...
Chiều 8/7, UBND TP.HCM đã có quyết định, yêu cầu tạm dừng bán vé số (đại lý vé số và vé số dạo), tạm dừng các dịch vụ ăn uống mang về trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 9/7 để thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Nhiều người bán vé số lo lắng, bật khóc trước thông tin ngừng bán vé số vào ngày mai
Trước thông tin này, nhiều người bán vé số ở Sài Gòn lo lắng, bật khóc khi không biết phải xoay xở những ngày tiếp theo như thế nào khi cần câu cơm đã mất.
"Ngoại còn mấy chục tờ, cố gắng bán hết rồi về nghỉ, mà nghỉ rồi không biết làm sao, lấy cái gì để ăn" - ngoại Linh ngồi nép mình một góc ở ngã tư đường Bình Quới - Thanh Đa, cố vẫy tay mời những người đi đường mua vé số.
Ngoại Linh cố bán nốt những tờ vé số cuối cùng trong ngày
Dù đã lớn tuổi nhưng vì hoàn cảnh éo le, mấy năm nay, ngoại Linh đều nhờ hơn 100 tờ vé số bán được mỗi ngày để chi trả tiền sinh hoạt phí, ăn uống. Dịch Covid-19 bùng phát, cuộc sống của ngoại cũng thêm phần bấp bênh.
Năm ngoái, việc nghỉ bán vé số 1 tháng, cũng nhờ có sự hỗ trợ của cộng đồng, người dân xung quanh, ngoại Linh có đủ cơm ăn ngày 3 bữa. "Giờ ngoại cũng lo lắm, bình thường bán vé số đã ế, người mua ít rồi, mai nghỉ, sợ không có đủ gạo mà ăn. Chắc ngoại đợi ai đó cho gạo, ngoại xin về, đợi 15 ngày nữa rồi bán vé số", ngoại Linh nghẹn lời.
Một mình mưu sinh ở Sài Gòn, cuộc sống của ngoại Linh gặp rất nhiều khó khăn
Trong khi các đại lý xổ số bắt đầu dọn dẹp, một số người dân vẫn cố bán nốt những tờ cuối cùng
Cũng giống như ngoại Linh, chú Cường (bán vé số trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1) cho biết 15 ngày tới, có thể là dài hơn là khoảng thời gian "ám ảnh" nhất mà chú sắp trải qua. Bị khuyết tật, giọng nói không được rõ ràng, cơ thể lại gầy yếu, mấy chục tấm vé số mỗi ngày là chiếc cần câu cơm giúp chú bám trụ ở Sài Gòn. Giờ dừng bán ít nhất 15 ngày, chú chẳng biết tính sao...
Chú Cường nán lại ở vỉa hè để đợi xin gạo, mì từ thiện
Nhiều nơi phát quà cho người dân chiều 8/7
"Nay chú bán hết rồi nhưng chưa dám về nhà, lúc nãy có mấy đoàn người ta ghé cho gạo, mì, chú ở đợi để xin thêm, về mai ở nhà, có cái mà ăn", chú Cường ứa nước mắt.
Trong khi đó, cô Nghiêm (55 tuổi, quê Bình Định) với vẻ mặt hốc hác, lo lắng. Hơn mười mấy năm mưu sinh ở Sài Gòn bằng công việc bán vé số, tuy có khó khăn, vất vả nhưng cô vẫn luôn cố gắng từng ngày để có tiền lo cho cả nhà. 15 ngày tới có lẽ là khoảng thời gian kinh khủng nhất mà cô phải trải qua.
Cô Nghiêm buồn bã vì không biết 15 ngày tiếp theo sẽ làm những gì...
Đưa tay gạt nước mắt, một người phụ nữ lớn tuổi, nghẹn lời: "Phải chịu thôi con ơi, mình cố gắng, chịu khổ một chút, chứ dịch bệnh đâu thể nào làm khác".
Cuộc sống của người lao động nghèo, người bán vé số thêm phần khó khăn...
Mong rằng một ngày sớm nhất, Sài Gòn sẽ chóng khỏe, dịch bệnh được kiểm soát
Có lẽ với nhiều người bán vé số ở Sài Gòn, khi có quyết định dừng hoạt động bán vé số, họ sẽ gặp muôn vàn khó khăn trong việc chạy lo cơm ngày 3 bữa. Tuy nhiên, họ vẫn luôn tin tưởng một ngày không xa, thành phố sẽ nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh, Sài Gòn sẽ sớm khỏe lại để cuộc sống của mọi người quay lại quỹ đạo vốn có của nó.
Sài Gòn rồi sẽ sớm khỏi bệnh, sẽ nhanh thôi nếu tất cả mọi người đều chung sức, đồng lòng!
Theo Nhịp Sống Việt
-
Thời sự4 giờ trướcNgười chồng dù được đưa đi cấp cứu song do bỏng nặng nên đã không qua khỏi. Công an xác định nguyên nhân khiến hai vợ chồng tử vong là do dùng xăng tự thiêu.
-
Thời sự5 giờ trướcDo các bị cáo không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự, HĐXX tuyên trả lại số tiền hơn 183 tỷ đồng cho bà Phạm Thị Nụ (vợ ông Trần Quí Thanh).
-
Thời sự5 giờ trướcVừa chuyển 10 triệu đồng theo số tài khoản đúng họ tên bạn thân, chị M.N. (TP.HCM) sững người khi bạn gọi điện thoại báo tin Facebook đã bị hack, kẻ xấu đang lừa tiền khắp nơi.
-
Thời sự6 giờ trướcTrụ đèn trên thành cầu vượt bất ngờ rơi xuống đường, đè trúng một phụ nữ đi xe máy khiến nạn nhân bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.
-
Thời sự6 giờ trướcLực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa vừa phối hợp với lực lượng chức năng, vớt được một thi thể nữ sinh tại hồ Láng, phường Láng Thượng.
-
Thời sự9 giờ trướcCông an TP Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra nguyên nhân tử vong của một cán bộ lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Thủ Đức tại một chung cư trên địa bàn.
-
Thời sự11 giờ trướcMột cụ bà tại Đà Nẵng bị công an phát hiện đang tàng trữ đến 273 gói nylon chứa “cỏ Mỹ” trong người.
-
Thời sự23 giờ trướcSau khi được Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, nữ bệnh nhân có biểu hiện sốc phản vệ, rơi vào nguy kịch. Mặc dù được chuyển viện cấp cứu, điều trị tích cực nhưng bệnh nhân đã tử vong.
-
Thời sự1 ngày trướcSau khi xảy ra sự việc, ông Nguyễn Sỹ Quế (80 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Hồng (75 tuổi) khủng hoảng tinh thần, mất ăn, mất ngủ.
-
Thời sự1 ngày trướcVề nhà bạn trai ở Hưng Yên chơi, người phụ nữ “tố” bị một nhóm người đánh gây thương tích, sảy thai phải nhập viện cấp cứu.
-
Thời sự1 ngày trướcNữ du khách cùng nhóm bạn xảy ra tranh cãi với thành viên đội mô tô nước tại bãi biển Ninh Thuận, sau đó bị đánh khi dùng điện thoại ghi hình.
-
Thời sự1 ngày trướcTrưa 6-5, lực lượng chức năng huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã tìm thấy thi thể cháu bé 8 tuổi dưới giếng