Người bị đâm sau khi đưa cô gái vào viện: "Chưa hỏi đầu đuôi họ đã rút dao đâm vì tưởng tôi gây tai nạn"

Vừa vào viện họ chưa hỏi đầu đuôi, tưởng tôi gây tai nạn đã rút dao đâm rồi còn cầm ghế đánh, đạp vào người

Nằm trên giường bệnh, anh Nguyễn Hải Sơn, người đưa cô gái gặp nạn vào viện nhưng bị người quen của nạn nhân đâm thấu phổi chia sẻ: “Vừa vào viện họ chưa hỏi đầu đuôi, tưởng tôi gây tai nạn đã rút dao đâm rồi còn cầm ghế đánh, đạp vào người".


Anh Nguyễn Hải Sơn (35 tuổi), người bị đâm sau khi đưa cô gái vào viện kể lại sự việc
 
Chiều 14/2, chúng tôi tìm đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, nơi anh Nguyễn Hải Sơn (35 tuổi) ở phố Trẹm, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đang điều trị. Anh Sơn là người trước đó đã cứu giúp cô gái bị tai nạn ngay gần sát nhà mình đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng bị người quen cô gái hiểu lầm anh là người gây ra tai nạn nên đã rút dao đâm thấu phổi.

Người bị đâm sau khi đưa cô gái vào viện: Chưa hỏi đầu đuôi họ đã rút dao đâm vì tưởng tôi gây tai nạn - Ảnh 2.
Anh Sơn phải chịu đau đớn sau khi bị đâm một nhát sau lưng.
 

Nằm trên giường bệnh, anh Sơn vẫn chưa hết đau đớn sau những gì đã trải qua. Suốt 3 ngày qua, kể từ khi bị một nam thanh niên rút dao đâm sau lưng, anh Sơn vẫn không thể chợp mắt. Đôi mắt anh như người vô hồn, anh luôn bị giày vò bởi những cơn đau thắt lại và khó thở khi vừa trải qua ca phẫu thuật.

Anh Sơn cho biết, tối 11/2, anh vừa từ nhà bước ra ngõ để sang nhà hàng xóm thì đúng lúc thấy xe taxi do một người đàn ông điều khiển xảy ra va chạm với cô gái đi xe máy. Vụ tai nạn khiến cô gái ngã ra đường bất tỉnh, sau đó nạn nhân hồi tỉnh nên anh giúp đỡ, cùng lái xe taxi đưa đi bệnh viện đa khoa Thuận Thành cấp cứu.

Người bị đâm sau khi đưa cô gái vào viện: Chưa hỏi đầu đuôi họ đã rút dao đâm vì tưởng tôi gây tai nạn - Ảnh 3.
Vết đâm ở lưng anh Sơn ảnh hưởng đến phổi và vừa trải qua ca phẫu thuật.

"Đến Khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Thành, cô gái nhờ tôi bấm số gọi một người bạn tên Khá để báo tin cô ấy bị tai nạn. Cô ấy nói không rõ nên tôi mới cầm máy và nói mình vừa giúp cô gái bị tai nạn vào khoa cấp cứu rồi. Bên kia hỏi tiếp "có sao không?", tôi đáp lại "tôi làm sao biết được" rồi họ tắt máy.

Khoảng 10 phút sau, có 2, 3 người gì đó là người quen biết với cô gái đến hỏi "ai là người vừa gọi điện cho tôi nói bị tai nạn". Thấy vậy, tôi liền đáp "tôi đây". Người thanh niên này sau đó ra quàng tay vào vai tôi. Cứ tưởng họ cảm ơn mình nhưng ai ngờ người này rút dao đâm phía sau lưng tôi 1 nhát", anh Sơn đau đớn kể lại.

Người bị đâm sau khi đưa cô gái vào viện: Chưa hỏi đầu đuôi họ đã rút dao đâm vì tưởng tôi gây tai nạn - Ảnh 4.
Anh Sơn cho biết: "Giá như họ nghe tôi nói, chưa rõ đầu đuôi họ đã dùng dao đâm tôi luôn rồi".

Anh cũng cho biết, thời điểm đó, lái xe taxi gây tai nạn đang đi đâu đó, chỉ còn mình anh trông nom nạn nhân. Nhóm thanh niên kia còn tiếp tục dùng ghế đánh, đạp vào người anh. "Lúc đó tôi bị mất máu nhiều khiến hoa mắt, chóng mặt nhưng vẫn nghe rõ câu nói của cô gái kia là "anh ơi, đó là người cứu em đó". Sau đó, tôi mới cố thoát và chạy được ra ngoài. Tôi cố chạy thoát khỏi những người kia, không biết sau họ còn đuổi theo mình nữa không", anh Sơn kể.

Ra đến cổng bệnh viện, anh Sơn rút điện thoại gọi cho anh trai nhanh chóng đến bệnh viện. Khi người nhà lên đến nơi, do mất máu nhiều anh bất tỉnh và sau đó được đưa đi cấp cứu.

Người bị đâm sau khi đưa cô gái vào viện: Chưa hỏi đầu đuôi họ đã rút dao đâm vì tưởng tôi gây tai nạn - Ảnh 5.
Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn gần ngay sát nhà anh Sơn.

"Giá mà bạn cô gái bị tai nạn nghe tôi nói hết, rằng tôi là người giúp đưa cô ấy vào viện chứ không phải người gây ra tai nạn. Chưa hỏi rõ đầu đuôi người này đã rút dao đâm tôi rồi, thật là quá côn đồ", anh Sơn chia sẻ.

Theo anh Sơn, bản tính của anh trước nay hay giúp người gặp nạn. Trải qua sự việc này, anh cũng mong muốn cơ quan công an sớm truy bắt được người đã dùng dao đâm mình để xử lý đúng pháp luật. "Tôi mong sao người rút dao đâm tôi sớm bị xử lý để tránh xảy ra những trường hợp tương tự", anh Sơn bày tỏ.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với chúng tôi, một cán bộ điều tra Công an huyện Thuận Thành cho biết, qua điều tra ban đầu xác định, anh Sơn không phải là người gây ra tai nạn mà chỉ là người giúp đỡ nạn nhân gặp nạn đi bệnh viện.

Công an cũng đã xác định được người dùng dao đâm anh Sơn là Nguyễn Hữu K. (trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Công an huyện Thuận Thành đã triệu tập nam thanh niên trên lên cơ quan Công an để làm việc nhưng hiện tại K. đang bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện công an đang truy bắt đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Định Nguyễn (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)


giúp người bị tai nạn

bị đâm trọng thương

đưa người đi cấp cứu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.