Người đàn ông gặp tai nạn bất ngờ tỉnh lại sau khi người dân thắp nhang, cúng chuối

Sau vụ tai nạn kinh hoàng giữa 2 xe máy, tưởng người đàn ông đã tử vong nên người dân thắp nhang, cúng chuối. Tuy nhiên một lúc sau, nạn nhân bất ngờ tỉnh lại.

Sau vụ tai nạn kinh hoàng giữa 2 xe máy, tưởng người đàn ông đã tử vong nên người dân thắp nhang, cúng chuối. Tuy nhiên một lúc sau, nạn nhân bất ngờ tỉnh lại.

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 20h45 ngày 13/8, lúc này xe máy (BKS:65B1 - 285...) do nam thanh niên khoảng 20 tuổi điều khiển chạy trên làn đường ô tô Quốc lộ 1K hướng từ TP. HCM đi Bình Dương.

Khi đến trước trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An) thì đâm cực mạnh vào xe máy do người đàn ông khoảng 60 tuổi chở cháu trai 3 tuổi đang qua đường.

Người đàn ông gặp tai nạn bất ngờ tỉnh lại sau khi người dân thắp nhang, cúng chuối - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng giải quyết hiện trường vụ tai nạn.

Cú đâm rất mạnh khiến 2 xe máy văng xa qua làn đường ngược lại, người đàn ông và bé trai văng xa cách đó hơn chục mét. Vụ tai nạn khiến 3 người nằm bất tỉnh trên đường. Lúc này người dân gần đó đưa bé trai và nam thanh niên đi cấp cứu vì còn thở thoi thóp.

Riêng người đàn ông lớn tuổi đã ngừng thở nên nên người dân tưởng đã chết, họ mua chuối đặt lên người và thắp nhang cúng cho nạn nhân xấu số. Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau đó, người này cử động tay chân, tim đập trở lại nên mọi người hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Người đàn ông gặp tai nạn bất ngờ tỉnh lại sau khi người dân thắp nhang, cúng chuối - Ảnh 2.

Xe máy của người đàn ông bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn kinh hoàng.

Người đàn ông gặp tai nạn bất ngờ tỉnh lại sau khi người dân thắp nhang, cúng chuối - Ảnh 3.

Nơi người dân thắp nhang và cúng chuối vì tưởng nạn nhân đã chết.

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết: "Đang ngồi trong nhà thì tôi nghe tiếng va chạm mạnh, chạy ra đường thấy cả 3 nạn nhân nằm bất động, xe máy nằm lăn lóc, mảnh vỡ văng tung tóe. Tôi thấy bé trai và người thanh niên còn thở nên hô hoán người dân cùng đưa đi cấp cứu, riêng người đàn ông ngưng thở, không động đậy gì nên mọi người mua chuối rồi thắp nhang cúng. Một lát sau, ông này cử động tay và tim đập trở lại nên tôi cùng mọi người tiếp tục đưa nạn nhân đi cấp cứu".

Nhận được tin báo cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt giải quyết vụ tai nạn. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo Trí thức trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.