- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người mẹ trẻ chỉ còn 20kg cố giành giật sự sống từng ngày để thai nhi 5 tháng tuổi được chào đời
Vừa mang thai đứa con thứ hai thì phát hiện bị teo cơ đốt sống cổ, chị từ một người mẹ trẻ bình thường giờ chỉ còn da bọc xương nặng 20kg.
Vừa mang thai đứa con thứ hai thì phát hiện bị teo cơ đốt sống cổ, chị từ một người mẹ trẻ bình thường giờ chỉ còn da bọc xương nặng 20kg. Giờ đây khi sức đã cạn, chị chỉ ước sống từng ngày để con được chào đời.
Đó là số phận đẫm nước mắt của Lê Thị Tú Cẩm (25 tuổi, ngụ xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) khi mang trong mình căn bệnh teo cơ đốt sống cổ quái ác.
Chồng phát hiện vợ bệnh rồi ôm con bỏ về nội, không thèm chăm sóc vợ
Nằm một góc trên chiếc giường bệnh tại Khoa Hồi sức tích cực (bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi), chốc chốc Tú Cẩm lại đưa đôi tay gầy yếu của mình đặt lên bụng, nơi thai nhi hơn 5 tháng tuổi đang lớn lên từng ngày rồi rớm nước mắt.
Cơ thể của Tú Cẩm ngày một teo lại vì chứng bệnh quái ác.
Đó là đứa con thứ hai của cô cùng chồng. Trớ trêu thay, khi phát hiện mang thai bé trai trong bụng cũng là lúc cô biết mình mắc căn bệnh teo cơ quái ác mà không có cách nào cứu chữa, tính mạng của hai mẹ con được đem ra đánh cược từng ngày với tử thần.
Ngồi kế bên Tú Cẩm, bà Nguyễn Thị Thu (48 tuổi, mẹ Cẩm) nghẹn ngào nói: "Con bé từ nhỏ đã khổ, vừa mới lập gia đình được ba năm thì xảy ra chuyện. Nhìn nó mà tôi đau đớn quá, chồng thì có cũng như không, nó nhớ con mà có biết làm sao để gặp đâu".
Theo bà Thu, sau khi biết Tú Cẩm mắc bệnh, thay vì ở bên cạnh vợ để chăm sóc, chồng Cẩm đã bỏ mặc vợ và đứa con trai trong bụng vợ, dẫn bé Nhàn (2 tuổi) về ở hẳn bên nội, không quan tâm đến sức khỏe của vợ nữa.
Suốt mấy tháng trời con nhập viện, bà Thu chưa một đêm ngon giấc khi thấy con bị bệnh tật hành hạ.
"Hai đứa nó cưới hỏi, kết hôn đàng hoàng đó chứ. Nhưng vì chồng nó nghe lời mẹ, thấy con bé bệnh tật hành hạ, người ngày càng gầy gò ốm yếu nên dứt áo ra đi. Lâu lâu nó cũng chở bé Nhàn đến để thăm Tú Cẩm, còn không phụ giúp gì cả. Mình làm bố mẹ, đâu thể nào bỏ rơi con mình được", bà Thu bật khóc.
Sau khi phát hiện Cẩm mắc bệnh teo cơ đốt sống cổ, các bác sĩ ở bệnh viện Quảng Ngãi không chữa được nên gia đình chuyển ra Đà Nẵng, sau đó là vào bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) với niềm tin "còn nước còn tát". Ròng rã suốt 5 tháng trời chạy vạy khắp nơi đưa con đi chữa bệnh, chưa một ngày nào vợ chồng bà Thu lại thôi hi vọng cứu sống con gái và cháu ngoại của mình.
Tú Cẩm đau đớn nhưng vô cùng mạnh mẽ, chiến đấu từng ngày để đứa bé có thể chào đời.
"Ban đầu con bé còn đỡ đỡ, sau lần đi hết bệnh viện này đến bệnh viện kia, tiền bạc thì hết mà bệnh tật thì không giảm. Thắt ruột gan, vợ chồng tôi mới đưa con về lại bệnh viện tỉnh để đỡ chi phí, chứ ở TP.HCM hoài không chịu nổi. Giờ cả hai mẹ con con bé chỉ còn khoảng 20kg. Nhìn con, tôi chẳng biết làm gì để giúp nó cả", bà Thu cho biết.
"Tôi không cần tiền, cầu mong mọi người chỉ cách cứu con, cứu cháu tôi"
Kể từ ngày chuyển về bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, bệnh tình của Cẩm ngày càng nặng hơn khi không nói được, toàn bộ cơ thể đều bị teo lại, phải truyền thức ăn, nước uống thông qua đường dẫn.
Hiện bé trai trong bụng Tú Cẩm đã được hơn 5 tháng tuổi.
Nhìn thấy con ngày một tiều tụy trong khi đứa cháu trai đang lớn dần trong bụng mẹ, cả hai cùng đang giành giật sự sống từng ngày, bà Thu không khỏi xót xa. "Con Cẩm thương con lắm, lúc trước nó cứ bảo tôi, nó có chết cũng được nhưng làm ơn hãy cứu lấy con nó. Thằng bé mới hơn 5 tháng tuổi, nó sống, chiến đấu từng ngày để thấy được con nó chào đời rồi nó có chết cũng toại nguyện", bà Thu bật khóc.
Dù không thể nói được, chỉ biết đưa ánh mắt thẫn thờ nhìn mọi vật xung quanh nhưng tình yêu của Cẩm dành cho bé Nhàn và cả đứa con đang lớn dần trong bụng vô cùng to lớn. Vì nhớ bé Nhàn, mấy tuần không thấy chồng chở con gái vào để thăm mình, Cẩm lại thều thào cầu xin mẹ nói chồng cho được gặp con gái. Với Cẩm, dù có đánh đổi cả mạng sống, cô cũng không ngại để các con được bình an.
Chứng kiến mỗi lần Tú Cẩm lên cơn sốt, bị bệnh tật hành hạ, bà Thu chỉ biết ôm con mà khóc.
"Nó xin tôi hãy cứu lấy đứa con trong bụng nó, hãy giúp nó sống được ngày nào hay ngày đó vì nó biết, nó còn thở một ngày, cơ hội để con nó chào đời sẽ nhiều hơn. Con bé nhìn ốm yếu vậy chứ mạnh mẽ lắm. Nó sẽ không bỏ cuộc đâu", bà Thu vừa nói vừa quệt nước mắt.
Hiện tại, để duy trì sự sống, Cẩm phải nhờ đến hỗ trợ của máy thở oxy, tình trạng bệnh được chăm sóc, theo dõi đặc biệt. Thấy hoàn cảnh của Tú Cẩm khó khăn, nhiều mạnh thường quân đã tìm đến hỗ trợ, giúp đỡ. Với gia đình bà Thu, điều bà mong muốn nhất lúc này là tìm ra một phương pháp để giúp cứu lấy Cẩm, duy trì sự sống cho hai mẹ con.
Hiện gia đình bà Thu đang rất mong có được sự hỗ trợ về phương pháp chữa bệnh cho Tú Cẩm để hi vọng cứu sống cả hai mẹ con.
"Được mọi người giúp đỡ, tôi mừng lắm, cảm ơn nhiều lắm, tôi cầu xin mọi người nếu ai biết cách nào đó giúp con, giúp cháu tôi giữ được mạng sống, tôi đội ơn rất nhiều. Tôi chỉ cần hai mẹ con nó được sống, làm ơn xin hãy giúp gia đình chúng tôi, cứu lấy con, lấy cháu tôi", bà Thu xúc động.
Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình bà Thu khi hai mẹ con đang cố gắng giành giật từng ngày cho sự sống, chúng tôi kêu gọi quý độc giả hãy chia sẻ thông tin bài viết để tình trạng bệnh của Tú Cẩm được nhiều người biết đến, cầu mong một phép màu xảy ra với hai mẹ con Cẩm.
Điều cần nhất của gia đình Tú Cẩm lúc này là phương pháp chữa bệnh, nơi chữa trị chứng bệnh teo cơ đốt sống cổ quái ác này, mong mọi người giúp đỡ. Nếu biết được thông tin chữa bệnh để giúp đỡ hai mẹ con Tú Cẩm, xin vui lòng liên hệ số điện thoại bà Nguyễn Thị Thu (mẹ Tú Cẩm): 01658400657. Xin chân thành cảm ơn! |
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thời sự9 phút trướcTrong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.
-
Thời sự26 phút trướcSau một đêm, đến phiên tòa sáng nay 24-4, ông Trần Quí Thanh đã thay đổi suy nghĩ…
-
Thời sự3 giờ trướcCơ quan khí tượng cảnh báo, từ 30 phút đến 3 giờ tới, nhiều khu vực ở Hà Nội khả năng mưa, trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.
-
Thời sự3 giờ trướcNgày 24/4, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái sẽ bước vào phần luận tội, đề nghị mức án của đại diện viện kiểm sát TP.HCM.
-
Thời sự3 giờ trướcTrong đêm 23/4, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã tiếp nhận trình báo của 2 phóng viên N.V.C. và M.H.M. về việc bị hành hung khi ghi hình, đưa thông tin vụ cháy trên địa bàn.
-
Thời sự4 giờ trướcSau khi sinh con, sản phụ nhí có những biểu hiện tâm lý thất thường. Điều này khiến bố em lo lắng, tạm nghỉ công việc, ở cạnh con gái 24/24 để chăm sóc.
-
Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêmThời sự6 giờ trướcQua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...
-
Thời sự19 giờ trướcTheo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.
-
Thời sự19 giờ trướcMột bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài vừa được lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh hỗ trợ giải cứu.
-
Thời sự23 giờ trướcSau 7 tháng bị bắt tạm giam, cha con ông Trần Quí Thanh đã nộp hơn 183 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.
-
Thời sự1 ngày trướcTheo lãnh đạo nhà máy, do bất cẩn trong quá trình ngắt, mở điện gây tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong thương tâm.
-
Thời sự1 ngày trướcSáng ngày 23/4. tại công viên Tuổi Trẻ (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã có một trường hợp tử vong nghi do đuối nước.
-
Thời sự1 ngày trướcVụ tai nạn lao động thương tâm ngày 22/4 tại Yên Bái đã cướp đi mạng sống của 7 người.