Người phụ nữ “tố” bị chồng cũ chặn đường đánh phải nhập viện

Theo chị L., nhiều lần đánh đập vợ ở nhà không thỏa mãn, chồng cũ của chị còn cắt quần áo, bắt trần truồng ở nhà trong những ngày mùa đông giá rét.

Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ người phụ nữ “tố” bị chồng cũ chặn đánh phải nhập viện cấp cứu dù hai vợ chồng đã ly hôn từ trước đó.

>>
Mắc chứng “hay quên”, người đàn ông đi lạc từ Cao Bằng xuống Hà Nội

Vợ tố chồng cũ chặn đường đánh nhập viện

Ngày 8/5, trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Tuyết L. (36 tuổi, trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết, mới đây chị bị chồng cũ chặn đường đánh đập khiến chị phải nhập viện cấp cứu.

Hà Nội: Người phụ nữ “tố” bị chồng cũ chặn đường đánh phải nhập viện - Ảnh 1.

Chị L. đang được điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Nằm trong Khoa thần kinh, Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội), chị L. vẫn chưa hết bàng hoàng trước việc bị chồng cũ Nguyễn Hải P. (40 tuổi, hiện đang là Giám đốc của một công ty nhỏ ở Hà Nội đánh đập dã man) dù hai người đã đường ai nấy đi và đã ly hôn được hơn 1 năm.

Theo chị L. sự việc xảy ra vào ngày 3/5 mới đây, khi chị đang có việc ở đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình thì bị anh P. chặn đường đánh.

"Lúc đó, anh ấy đi taxi, trên xe có cả 2 đứa con của tôi. Thấy tôi, anh ta xuống đòi chiếc xe máy tôi đang đi. Nói qua lại được vài câu, anh ta liền lấy mũ bảo hiểm đánh vào đầu rồi bóp cổ tôi đến nghẹt thở. Cũng may, một số người dân xung quanh đã lao vào can ngăn nên anh ta mới chịu buông tha không thì…", chị L. bàng hoàng kể lại.

Ngay sau đó, chị L. bất tỉnh và được người dân nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu. Theo chị L., mới đây, gia đình chị đã có đơn trình báo gửi cơ quan Công an quận Ba Đình tố anh P. đánh đập khiến mình phải nhập viện.

Sau 5 ngày điều trị hiện chị L. vẫn đang phải nằm viện để các bác sĩ tiến hành theo dõi và tiếp tục điều trị.

Từng bị chồng lột đồ, bắt trần truồng giữa mùa đông

Nằm trên giường bệnh, chị L. rơm rớm nước mắt kể về câu chuyện buồn của gia đình mình. Chị kết hôn năm 2007 và có 2 người con. Tuy nhiên, suốt quãng thời gian chung sống, chị như sống trong địa ngục bởi sự bạo hành vũ phu từ người chồng của mình.

Hà Nội: Người phụ nữ “tố” bị chồng cũ chặn đường đánh phải nhập viện - Ảnh 2.

Nghĩ đến chuyện gia đình khiến chị L. vô cùng đau đớn.

"Đó là một câu chuyện buồn mà mỗi lần nhắc đến là một lần chạm sâu vào khiến trái tim tôi bị tổn thương. Chồng tôi luôn chửi rủa, đánh đập và lăng mạ tôi, thậm chí còn cấm mọi quyền làm người của tôi nếu tôi làm gì trái ý anh ấy. Hồi mang bầu cháu thứ nhất, anh ta đánh tôi đến chảy máu đầu, phải khâu mấy mũi. Lúc đó tôi cũng chán nản, muốn chia tay nhưng nghĩ cho con sắp chào đời, hơn nữa anh P. luôn miệng xin lỗi, hứa sẽ không tái phạm nên tôi tha thứ. Không ngờ anh ta vẫn chứng nào tật nấy", chị L. buồn rầu kể lại.

Theo chị L., nhiều lần đánh đập vợ ở nhà không thỏa mãn, chồng cũ của chị còn cắt quần áo, bắt trần truồng ở nhà trong những ngày mùa đông giá rét.

"Kinh khủng hơn khi anh ta gửi mail đến tất cả những đồng nghiệp của tôi để khủng bố tinh thần bằng cách nói xấu, bịa chuyện và chửi rủa. Thậm chí còn đến nơi làm việc của tôi để đánh đập, chửi bậy ngay trước mặt bao nhiêu người trong cơ quan khiến tôi tủi hổ vô cùng", chị L. nói.

Bị làm phiền quá nhiều lần, những đồng nghiệp của chị Nguyễn Tuyết L. tại Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao, Đại học Quốc gia Hà Nội buộc phải gửi đơn trình báo tới Công an phường Thanh Xuân Trung để nhờ can thiệp khi có những sự việc tương tự xảy ra.

Hà Nội: Người phụ nữ “tố” bị chồng cũ chặn đường đánh phải nhập viện - Ảnh 3.

Bà M. khóc khi nghĩ đến con gái.

Chăm sóc chị L. trong bệnh viện, bà Đào Thị M. (mẹ đẻ chị L.) rơm rướm nước mắt khi kể về đứa con tội nghiệp của mình: "Nó chịu khổ nhiều quá, mọi người luôn nói sao để sự việc thành ra như vậy mà không chịu ly hôn, nó chỉ bảo là mong chồng sẽ sửa đổi. Thế mà giờ ly hôn rồi, chồng nó còn đánh cho đến mức nhập viện. Tôi thương quá mà không biết làm sao".

Theo bà M. con gái bà liên tục bị chồng cũ đe dọa khiến bản thân bà cũng là người mẹ cũng cảm thấy lo sợ.

Vì thế, sau 7 năm chung sống, vì không thể chịu nổi tính cách của chồng nên năm 2014, chị L. đã gửi đơn ly hôn ra tòa. Đến tháng 2/2015, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã chấp thuận cho hai anh chị ly hôn và phân chia tài sản.

Theo đó chị L. có quyền nuôi đứa con thứ 2 là cháu Nguyễn Minh Ch. (6 tuổi), còn anh P. sẽ nuôi cháu Nguyễn Tuấn A. (9 tuổi). Hai chiếc xe máy là tài sản chung của cả 2 vợ chồng nên tòa quyết định chia cho mỗi người một chiếc.

Hà Nội: Người phụ nữ “tố” bị chồng cũ chặn đường đánh phải nhập viện - Ảnh 4.

Anh P. từng viết bản cam đoan không đe dọa, đánh vợ với công an phường.

"Thế nhưng không chấp nhận bản án của tòa, anh P. vẫn tiếp tục không để cho mẹ con tôi được yên. Có lần, tôi đón con đi học về, anh P. không cho tôi nuôi con mặc dù đã có phán quyết của tòa án. Anh ta chửi mắng những người trông trẻ, rồi đe dọa khiến tôi phải sống nhờ vào sự đùm bọc của Ngôi nhà bình yên thuộc trung tâm Phụ nữ và Phát triển thuộc Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Thậm chí anh ta còn nhắn tin dọa giết tôi", người phụ nữ 36 tuổi kể tiếp.

Theo chị L., bản thân thường xuyên rơi vào cảnh sợ hãi và lo sợ chồng cũ bạo hành khiến chị không giây phút nào được yên phận. "Tôi không mong gì hơn là được bắt đầu một cuộc sống mới, được nuôi đứa con theo đúng phán quyết của tòa. Chồng tôi không biết còn làm những chuyện khủng khiếp nào nữa. 7 năm qua tôi đã chịu nhiều cay đắng rồi", chị L. chia sẻ thêm.

Liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Ba Đình cho biết, đơn vị đã tiếp nhận được thông tin vụ việc và đang thụ lý giải quyết.

"Hiện chúng tôi đang điều tra sự việc, phải chờ chị L. khỏe hơn để lấy lời khai, đồng thời có kết luận của bệnh viện về sức khỏe chị L. để biết bị ảnh hưởng như thế nào. Chắc chắn trong vài ba ngày tới, chúng tôi sẽ có kết quả điều tra sự việc để chị L. cùng gia đình an tâm sinh sống", vị cán bộ này cho hay.

Theo Định Nguyễn / Trí Thức Trẻ

đánh đập vợ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.