- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhiều người muốn giúp cậu bé 5 tuổi trong bức ảnh xếp dép được đi học miễn phí
Đã có rất nhiều người lớn tử tế ngỏ ý được giúp đỡ chị Linh có công việc, cũng như đưa bé đến trường.
>> Mẹ cậu bé lượm ve chai trong bức ảnh xếp dép: "Tôi không có tiền cho thằng bé đi học, nó cứ khóc"
Sau khi bức ảnh cậu bé nhặt ve chai xếp dép ở nhà thờ Đức Bà và câu chuyện của hai mẹ con nhóc Đạt được chia sẻ, đã có rất nhiều người ngỏ ý mong muốn san sẻ khó khăn cùng hai mẹ con. Và thật đáng mừng là mọi người không chỉ muốn giúp đỡ bằng việc đến cho tiền hay quà cáp, mà thật sự mong muốn giúp chị Linh có được một công việc ổn định hơn, đồng thời tạo điều kiện để nhóc Đạt được đến trường.
Những điều tốt lành ấm áp đến với hai mẹ con
"Trưa nay có cái anh tên là Nghĩa qua chở chị về nhà trọ lấy giấy tờ và đi khám sức khỏe để xin vào làm trong công ty sữa" - chị Linh hào hứng kể cho tôi nghe về tin mừng của mẹ con chị. Chị sắp được nhận vào làm công nhân cho một công ty lớn, công việc ổn định, tiền lương cũng ổn định hơn, nhóc Đạt sẽ không còn phải theo mẹ dãi nắng dầm mưa ngoài đường mưu sinh.
Anh Nghĩa Phạm là người đã
chụp bức ảnh nhóc Đạt sắp xếp lại giày dép cho các bạn học sinh đi dã
ngoại ở nhà thờ Đức Bà. Và cũng chính anh là người đã hết lòng tìm cách
giúp đỡ hai mẹ con chị Linh.
Trong buổi chiều cùng ngày, có khá nhiều bạn trẻ tìm đến khu vực nhà thờ Đức Bà để chơi cùng nhóc Đạt, mua đồ chơi và tặng bánh cho cu cậu ăn thả ga. Lần đầu tiên có nhiều người đến chơi với mình, nhóc Đạt cười tít mắt vui hí hửng. Đạt không quan tâm và cũng không biết tầm quan trọng của việc có tiền hay không có tiền, niềm vui của chú nhóc chỉ đơn giản là có ai đó quan tâm và chơi đùa cùng.
Chị Linh cười hì hì kể: "Hôm qua đi lượm ve chai bán được 42 ngàn, bình thường thì Đạt sẽ bỏ tiền này vào ống heo, nhưng lúc về nhà nó thấy bà già ăn xin, nên "trích" 42 ngàn ra để tặng cho bà, rồi vào nhà lấy cái nón tặng cho bà. Em tin không bà già bả khóc luôn đó. Chị hỏi sao con cho tiền bà, nó nói là nhìn bà giống bà ngoại nuôi của nó".
Theo lời chị Linh kể thì ở nhà nhóc Đạt có nhiều con heo đất với nhiều kích cỡ khác nhau, con heo nhỏ thì để tiền mệnh giá nhỏ, heo lớn thì bỏ tiền mệnh giá lớn. Mục đích để ống heo để có tiền đi thăm các bé mồ côi ở trại mồ côi ở Bình Dương - đây là nơi mà chị Linh đã làm việc một thời gian để nuôi nhóc Đạt, và đương nhiên cu cậu cũng có một khoảng thời gian gắn bó với trung tâm này.
"Con không có cha nhưng có mẹ, còn mấy bạn nhỏ trong trung tâm không có cả cha lẫn mẹ, nên mình phải thương các bạn hơn" - chị Linh cười khi kể về cậu con trai tinh nghịch nhưng luôn biết quan tâm đến những người xung quanh.
Tôi thật sự mừng khi nghe điều đó, mừng là vì dù thằng nhóc còn nghịch ngợm, đôi khi không nghe lời mẹ, nhưng trên tất cả nó có một trái tim đẹp, và chỉ cần được giáo dục đúng cách thì có thể trở thành một người tốt.
Rất nhiều người lớn muốn giúp bé Đạt được đến trường
Chúng tôi từng rất lo rằng sự giúp đỡ của cộng đồng sẽ làm ảnh huởng đến cuộc sống của hai mẹ con chị Linh. Nhưng tin rằng chúng ta sẽ có cách để giúp họ có một cuộc sống tốt hơn, chị Linh rồi sẽ có công việc, chuyện quan trọng còn lại là giúp thằng nhóc được đến trường, với họ vậy là đủ.
Tôi hào hứng kể cho chị nghe rằng có rất nhiều nhà hảo tâm đã liên hệ với chúng tôi để tìm cách hỗ trợ bé đến trường, chị Linh rất vui khi biết điều đó. Chị cũng mong muốn đưa bé đi học ở trường gần chỗ trọ để tiện việc đưa đón.
Những người muốn em có một tương lai để có thể giữ mãi nụ cười hồn nhiên này trước cuộc đời chông gai phía trước.
Chia sẻ với chúng tôi, anh Nghĩa xác nhận: "Trưa nay, tôi dẫn mẹ bé và bé đi khám ở bệnh viện quận 1, tình trạng sức khỏe bình thường. Hiện tại, tôi cùng một số người bạn vẫn đang tìm trường phù hợp cho bé vào lớp 1, nhưng trước tiên phải lo công việc cho người mẹ được ổn định. Hiện tại đã xin được một công việc tại công ty sữa".
Đừng nên xáo trộn cuộc sống của họ bằng tiền, hãy cho họ công việc để kiếm sống và con chữ để làm người.
Trong những ngày tới, chúng tôi cũng hi vọng sẽ có thể đồng hành cũng những người lớn tử tế và có lòng như anh Nghĩa và nhiều anh chị khác nữa, để giúp bé Đạt được quay lại trường học, để em lại được học thêm những điều tốt đẹp từ thầy cô của mình.
>> Cậu bé theo mẹ nhặt ve chai và hành động khiến nhiều người lớn phải xấu hổ
Theo Thời Đại
-
Thời sự14 giờ trướcÔng Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "Tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân trong khi đang mang bản án 5 năm tù.
-
Thời sự14 giờ trướcHai trong 3 luật sư từng bào chữa vụ án liên quan “Tịnh thất Bồng Lai” đã bị xóa tên khỏi danh sách luật sư.
-
Thời sự18 giờ trướcGần đây, khi sử dụng TikTok, nhiều người dùng phản ánh rằng họ đã bắt gặp các video livestream, quảng cáo có tính chất mời chào mua bán dâm.
-
Thời sự18 giờ trướcỞ nhà làm nội trợ và chăm sóc con nhỏ bị bệnh, một phụ nữ ở Kiên Giang rất vui mừng khi trúng độc đắc Vietlott hơn 25 tỷ đồng. Từng được các mạnh thường quân giúp đỡ, nên khi trúng thưởng, khách hàng này cũng làm từ thiện 300 triệu đồng.
-
Thời sự18 giờ trước2 câu trả lời ngắn của nghi phạm liên quan tới vụ việc đang nhận được sự quan tâm từ phía dư luận.
-
Thời sự19 giờ trướcNgày 19/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932), ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để điều tra làm rõ về hành vi Loạn luân.
-
Thời sự22 giờ trướcVề sự việc của Tổng giám đốc của công ty Nhã Nam - ông Nguyễn Nhật Anh vướng lùm xùm "gây tổn thương" nữ nhân viên, chuyên gia truyền thông Lê Anh Tú đã có những phân tích về các bài xin lỗi được đăng trên fanpage ở góc độ truyền thông.
-
Thời sự1 ngày trướcThủ quỹ Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá 53,3 tỷ đồng để vay trên 48,6 tỷ rồi đưa cho người khác mượn, đến nay chưa thể thu hồi.
-
Thời sự1 ngày trướcNgười dân sinh sống gần gia đình cháu L. vẫn chưa hết ngỡ ngàng, khi nghi vấn đang tập trung vào một người đàn ông là hàng xóm thân thiết với gia đình cháu L..
-
Thời sự2 ngày trướcCháu bé 12 tuổi đã được mổ đẻ thành công vào 17h30 chiều nay, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
-
Thời sự2 ngày trướcNgày 17-4, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử tại địa bàn phường Trần Phú, do Nguyễn Trung Ngh. (SN 1997) làm chủ vì bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh các trường THCS, THPT.
-
Thời sự2 ngày trướcTrước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.
-
Thời sự2 ngày trướcLãnh đạo xã Huống Thượng cho biết, trước khi xảy ra sự việc 3 mẹ con chị N. tử vong, chính quyền địa phương chưa bao giờ phải can thiệp mâu thuẫn tại gia đình này. Sự việc xảy ra khiến rất nhiều người bất ngờ.
-
Thời sự2 ngày trướcSáng nay, 17/4, một ô tô tải lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách, làm các thanh sắt nối văng ra, khiến 2 người đi xe máy bị thương.