Nhiều tài sản bị thiêu hủy, còn người mắc kẹt trong các quán karaoke bị cháy tại Trần Thái Tông

"Quán này mới khai trương được khoảng 10 ngày. Lúc vụ cháy xảy ra, rất đông khách đang hát phải tháo chạy ra ngoài"

Nạn nhân vụ cháy lớn trên phố Trần Thái Tông với vẻ mặt buồn bã, tay chỉ về phía ngôi nhà đang bốc khói nghi ngút, thổn thức nói: "chúng tôi sạt nghiệp rồi". Còn nhiều người mắc kẹt trong các tòa nhà cháy.

Mất hết tài sản trong phút chốc

Vụ hỏa hoạn trên phố Trần Thái Tông hiện vẫn tiếp tục cháy lan sang các nhà bên cạnh, gây thiệt hại nặng nề.

Trong tâm trạng hốt hoảng, em trai chị Liên, chủ nhà hàng Bách Lộc ở địa chỉ số 45 Trần Thái Tông cho hay, ngọn lửa cháy to lan sang làm “chúng tôi sạt nghiệp rồi!”.

Vụ cháy trên phố Trần Thái Tông: “Chúng tôi sạt nghiệp rồi”
Người đàn ông xót xa chỉ về ngôi nhà của mình ở địa chỉ số 45 nằm giữa đã tiêu tan (Ảnh Thế Long).

Trao đổi với chúng tôi, chủ quán Karaoke Sum cạnh các quán bị cháy cho biết: “Khi phát hiện đám cháy chúng tôi đã huy động thông báo để khách cùng các nhân viên nhanh chóng thoát khỏi quán để đảm bảo an toàn tính mạng. Hiện tại đến 16 giờ đám cháy có nguy cơ lan sang quán bên cạnh, chúng tôi đang cầu khấn để quán không bị lan sang”.

Nói thêm về điều này, chủ quán cho hay: “Rất may thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn là đầu giờ chiều nên quán ít khách, hiện tại chúng tôi đang vô cùng hoảng loạn. Cầu mong mọi chuyện trở nên bình an đối với quán chúng tôi cũng như những nạn nhân”.

cháy
Vật liệu bị cháy chủ yếu là xốp nên khói đen bốc nghi ngút.

Kể thêm về vụ hỏa hoạn, vị chủ quán nói thêm: “Lúc đó bất ngờ đám cháy xuất phát từ một quán karaoke cách quán tôi 3 nhà và bốc lên rất nhanh. Khi xảy ra hỏa hoạn, chỉ trong ít phút đám khói đen kịt đã bao trùm toàn bộ khu vực, lúc đó những nhân viên, khách đều hô hoán để thoát khỏi đám cháy”.

Theo một số nhân viên ở bên cạnh ngôi nhà số 68 (cũ là 45) trước đây là tòa nhà Sông Hồng cho thuê văn phòng, mới đây mở quán karaoke.

Một nhân viên quán bên cạnh ngôi nhà bị cháy cho hay: "tôi vừa  đi mua quần áo cho người nhà về đến nhà thấy lửa cháy ở biển quảng cáo, gió cứ thế cháy lan vào bên trong và bốc lửa nghi ngút"

Theo một số nhân chứng cho biết, hiện có ít nhất người trong ngôi nhà xảy ra cháy chưa có tung tích.

Anh Huy - người dân ở hiện trường cho biết, vụ cháy bắt đầu vào khoảng 13h30p chiều 1/11. Điểm phát cháy được xác định là từ biển quảng cáo của quán karaoke Kevin số 31 Trần Thái Tông. "Quán này mới khai trương được khoảng 10 ngày. Lúc vụ cháy xảy ra, rất đông khách đang hát phải tháo chạy ra ngoài", anh Huy chia sẻ.

Chắc chắn còn có người kẹt trên các tòa nhà cháy

Anh Nam, một nhân chứng tại một quán karaoke cùng dãy nhà bị cháy cho biết: “Tại quán karaoke chắc chắn còn có nạn nhân bị mắc kẹt nên đã có nhiều người khóc lóc. Khả năng trên tầng 6 của quán có khách vẫn bị mắc kẹt”.

cháy nhà
 (Ảnh Định Nguyễn)

cháy nhà

cháy nhà
Nam thanh niên bật khóc vì chưa thấy bạn đi cùng ra khỏi đám cháy (Ảnh Định Nguyễn).

cháy nhà
 (Ảnh Định Nguyễn)

cháy nhà
 (Ảnh Định Nguyễn)

cháy nhà
Một phụ nữ lớn tuổi khóc ngất trông ngóng tin tức từ bên trong đám cháy (Ảnh Định Nguyễn). 

người nhà khóc ngất
(Ảnh Lê Bảo)

người nhà khóc ngất
(Ảnh Lê Bảo)

người nhà khóc ngất
Một phụ nữ nghi là người thân của nạn nhân đang mất tích trong đám cháy bị ngất xỉu khi có mặt tại hiện trường (Ảnh Lê Bảo).

Là một trong những người thoát ra khỏi vụ cháy kinh hoàng, anh Đỗ Toàn Quốc (hơn 20 tuổi, nhà ở Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi vụ cháy xảy ra. Đứng bên ngoài, anh Quốc bật khóc vì đến thời điểm hiện tại anh vẫn chưa thể liên lạc với người bạn đi hát karaoke cùng mình. 

Một người đàn ông được cho là có liên quan tới 4 nhà hàng, quán karaoke hốt hoảng trao đổi với một người khác về quân số nhân viên, sau đó cầm máy để liên lạc, nhưng không liên lạc được cho ai liền sụp xuống...

Vụ cháy trên phố Trần Thái Tông: “Chúng tôi sạt nghiệp rồi”
Một chiến sĩ công an bị thương trong vụ cháy được đưa đi cấp cứu
.

Đứng chờ tin, anh Quốc cho biết, hơn 13h trưa nay, anh cùng nhóm bạn 4 người đi đến quán karaoke số 68 trên đường Trần Thái Tông để hát. Nhóm của anh lên tầng 6 vừa gọi đồ và chuẩn bị hát thì bất ngờ nghe thấy tiếng hô hoán cháy lớn. Anh cùng 3 người bạn khác chạy được ra ngoài xuống tầng 5 rồi đi bằng cửa thoát hiểm phía sau quán karaoke cao 10 tầng để chạy thoát ra ngoài. 

Hiện tại, hàng nghìn người vẫn đang theo dõi đám cháy. Lực lượng chức năng huy động hàng trăm chiến sỹ để tham gia công tác chứa cháy.

Vụ cháy trên phố Trần Thái Tông: “Chúng tôi sạt nghiệp rồi”


Vụ cháy trên phố Trần Thái Tông: “Chúng tôi sạt nghiệp rồi”

Vụ cháy trên phố Trần Thái Tông: “Chúng tôi sạt nghiệp rồi”
Người dân chắp tay lạy cầu mong bình an với nạn nhân.

Người bảo vệ của một nhà hàng phía sau cho biết: "Thật kinh hoàng, chưa bao giờ tôi gặp cảnh hàng chục người lao theo lối cầu thang phụ xuống đất như thế này".

Một số chủ nhà bên cạnh lo lắng có người bên trong vụ hỏa hoạn, người này cho biết: "Có 3 người leo qua ban công sang nhà tôi thoát nạn đấy, rất có thể là còn người mắc kẹt". Cũng theo một số người thì ngôi nhà bị cháy có cửa sổ nhưng lại có then sắt nên hiện tại chưa thể nói được điều gì.

 Theo Trí Thức Trẻ 

cháy lớn ở Trần Thái Tông

quán karaoke bị cháy


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.