Nhói lòng cô bé 4 tuổi bị kẻ bịt mặt giở trò đồi bại

Khuôn mặt ngây thơ của cháu gái Nguyễn Thị T.T - nạn nhân bị gã yêu râu xanh bịt mặt giở trò thú tính, vẫn còn lộ rõ sự sợ hãi tột cùng, khi một ai đó vô tình nhắc đến câu chuyện xảy ra vào đêm kinh hoàng 14/6.

Dù đã nhiều tuần trôi qua, nhưng trên khuôn mặt ngây thơ của cháu gái Nguyễn Thị T.T - nạn nhân bị gã yêu râu xanh bịt mặt giở trò thú tính, vẫn còn lộ rõ sự sợ hãi tột cùng, khi một ai đó vô tình nhắc đến câu chuyện xảy ra vào đêm kinh hoàng 14/6.

Đêm kinh hoàng và cuộc truy tìm con quỷ râu xanh

Câu chuyện về cháu bé Nguyễn Thị T.T (SN 2008) trú ở một con xóm nhỏ nằm trên đường nội bộ Xuân Diệu, thuộc khu vực 1, phường Trần Phú, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bị hãm hại, khiến dư luận suốt hai tuần qua hết sức phẫn nộ.

Bé T. cùng anh Nh. (bố cháu) tại bệnh viện

Tối 14/6/2012, do thời tiết nóng nực nên cháu Nguyễn Thị T.T. cùng anh trai là Nguyễn Thành Rạng Đông ra bãi biển trước nhà để ngủ. Khi hai anh em đang ngủ say, một người đàn ông bịt mặt đã lẻn đến ẵm bé ra ngoài thúng to (loại thúng dùng để các ngư dân ra biển - PV), thực hiện hành vi đồi bại.

Đến 5h sáng cùng ngày, sau khi ngủ dậy, chị Bùi Thị Kiều L. (mẹ cháu T.T) mới phát hiện trên người con gái mình dính đầy máu, nên đã báo sự việc lên công an phường Trần Phú và đưa con gái đi bệnh viện cấp cứu.

PV báo Người đưa tin đã có mặt tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Thấy người lạ, T. nép mình vào bố sợ sệt. Trên khuôn mặt của bé T., vẫn còn hằn những vết trầy xước dưới mắt do hung thủ để lại. Những ngày nằm trên giường bệnh, tinh thần của bé T. luôn trong tình trạng vô cùng hoảng loạn.

Kết quả thăm khám, các bác sĩ bệnh viện đa khoa Bình Định chẩn đoán, cháu Nguyễn Thị T.T: bị rách màng trinh vị trí 5-6, tầng sinh môn đến sát cơ vòng hậu môn; vết rách bầm dập chảy máu. Đáng lưu ý là các y bác sĩ cũng tìm được mẫu tinh trùng của hung thủ trên người bé T…

Nhận được tin báo từ gia đình nạn nhân, ngay lập tức, tổ công tác gồm các điều tra viên công an tỉnh Bình Định dày dạn kinh nghiệm được cử đến hiện trường, tiến hành thu thập chứng cứ. Từ dấu vết để lại, bước đầu các điều tra viên đã đưa ra nhận định, rất có khả năng kẻ gây án là người địa phương và có mối quan hệ quen biết với gia đình nạn nhân. Theo đó trong suốt hai tuần qua, các điều tra viên đẩy mạnh đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc, khoanh vùng. Hàng trăm đối tượng bị tình nghi trên địa bàn đều được cơ quan điều tra gọi hỏi và xác minh.

Ngày 22/6, cơ quan Công an tỉnh Bình Định, đã xác định được thủ phạm giấu mặt hiếp dâm bé gái 4 tuổi. Hắn là một người đàn ông sống gần nhà cháu T. Tuy nhiên, cũng theo cơ quan điều tra thì hung thủ bị tình nghi có dấu hiệu tâm thần, nên đã đưa đối tượng đi giám định sức khỏe để có cơ sở xử lý theo pháp luật.

Hiện trường yêu râu xanh thực hiện hành vi đồi bại

Nỗi đau con trẻ

Khi chúng tôi đến thăm gia đình bé gái, một bầu không khí lặng lẽ bao trùm khắp căn nhà. Thấy người lạ, chị Bùi Thị Kiều L. mẹ bé T. bàng hoàng nhìn chúng tôi với ánh mắt buồn rầu đầy e ngại. Trò chuyện một lúc, chị dè dặt kể lại toàn bộ câu chuyện. Giọng nói chất chứa nhiều cay đắng xen lẫn căm ghét của một người mẹ tuy vất vả nhưng rất mực yêu thương con cái, khiến chúng tôi nghẹn đắng.

“Sự việc diễn ra quá sức tưởng tượng, khiến chúng tôi không thể ngờ được, chị L. mở đầu câu chuyện: “Nhiều đêm, trong giấc ngủ, cháu giật mình khóc thét... khiến lòng tôi nhói đau. Đã bao đêm tôi thức trắng ngồi nhìn con gái rồi thầm khóc khi nghĩ đến ngày mai của con... Rồi chị tiếp tục câu chuyện trong nước mắt: “Sau khi thức dậy, tôi bước ra cửa thì giật mình phát hiện con gái tôi đang nằm trên người bố cháu, cơ thể đầy máu. Tôi hoảng hốt, liền chạy ngay đến và hỏi rõ sự việc thì cháu trả lời: “Có một ông to con, bụng phệ ẵm con ra ngoài thúng và hăm dọa là mày muốn sống hay muốn chết…”.

Anh Nguyễn Thanh Nh., cha của T. cũng nghẹn ngào tiếp lời vợ: “Khoảng 3h30’ ngày 15/06, cháu đã bò đến gần chỗ tôi, rồi khóc vì sợ hãi. Lúc đó tôi cứ nghĩ chắc cháu khóc vì một điều bình thường nào đó của trẻ con nên tôi ru cháu một lúc rồi cũng ngủ thiếp chứ không hề hay biết cháu đã bị hãm hại".

Những người hàng xóm vô cùng phẫn nộ và không khỏi đau xót cho cô bé đáng thương. Chị M, sống cùng xóm với T., cũng cảm thấy đau lòng khi cho biết: “Gia đình cháu T. khổ lắm, thấy hoàn cảnh như vậy ai cũng thương, nhưng vì xóm nghèo nên cũng không ai giúp đỡ được nhiều chỉ biết động viên, an ủi cả nhà nhanh chóng vượt qua nỗi đau này. Tôi bất ngờ khi biết hung tin của T., ai cũng xót thương cho cháu hết. Mong thời gian sẽ làm cháu quên đi nỗi đau quá lớn này".

 Theo Nguoiduatin


Bình luận