Nhộn nhịp chợ tình "thiếu vải" quanh cầu Sài Gòn

Từng đoàn "bướm đêm" cùng tú ông xe ôm lượn lờ câu khách trơ trẽn, chỉ cần khách đi đường có ánh mắt lạ hướng về phía "đào", sẽ bị bủa vây mời chào gạ gẫm bay đêm từ A tới Z...

Từng đoàn "bướm đêm" cùng tú ông xe ôm lượn lờ câu khách trơ trẽn, chỉ cầnkhách đi đường có ánh mắt lạ hướng về phía "đào", sẽ bị bủa vây mời chào gạgẫm bay đêm từ A tới Z...

Ngườiđi đường bị “bướm đêm” tấn công
 
Sài thành là mảnh đất màu mỡ để các dịch vụ"mát mẻ", "sung sướng" tung hoành. Đi trên những phố “đèn mờ”, người tasẽ phải rợn tóc gáy bởi những hành động chộp giật, bủa vây của giới "bánphấn buôn hương".

Cầu Sài Gòn là cây cầu lớn nhất TP.HCM nối liên thông nhiều quận vớinhau và mỗi ngày có rất nhiều người lưu thông qua đó. Tại cây cầu nổitiếng nhất Sài thành này, chợ tình “thiếu vải” cũng hoạt động quanh năm,nổi tiếng như chính tên gọi của cây cầu.
 
Nhộn nhịp chợ tình "thiếu vải" quanh cầu Sài Gòn
Các "đào" chờ khách trong trang phục "mát mẻ"

Ngay từ đầu sáng cho đến tận đêm khuya,khu vực cầu Sài Gòn lúc nào cũng có bóng dáng “đào” ăn mặc mát mẻ, phấnson lòe loẹt đứng bên đường vẫy tay mời khách nhiệt tình. Thậm chí, “cò”thấy người đi đường có ánh mắt lạ, sẵn sàng chạy xe đuổi theo: “Đi chơikhông? Tớ kiếm cho em trẻ đẹp mà giải trí”, khiến nhiều người đi đườnggặp phen hú vía.

Từ khắp các lùm cây, chân cầu, cho đến cácquán cà phê ở giao lộ gần đó, muôn vẻ các dịch vụ gái mại dâm công khaicũng như trá hình đứng núp bóng. Cùng với “đào”, cánh xe ôm sẵn sàng trởthành “cò” chèo kéo khách đi đường.

Nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy ra ngaytại chợ tình, đó là khi chộp được cánh mày râu đi đường, các “cò” liêntục gạ gẫm và không quên đứng chặn xe của người đi đường và ngã giá.
 
Nhộn nhịp chợ tình "thiếu vải" quanh cầu Sài Gòn
Nhiều “cò” còn tung chiêu câu khách: “Đi một lần, lần sau được giảm giá đặc biệt, phục vụ nhiệt tình hơn”.

Theo đó, nếu đi “dù” 20 phút với “đào”, giá là 150.000 đồng, đi 1 tiếngcó giá 300.000 đồng, qua đêm là 600.000 đồng, “đào” bao phòng ở kháchsạn. Không những vậy  “cò” còn tung chiêu câu khách: “Đi một lần, lầnsau được giảm giá đặc biệt, phục vụ nhiệt tình hơn”.

Khi gặp phải trở ngại trong việc thương lượng bay đêm với “đào”, “cò”thường dở chứng và buông lời hăm dọa khiến nhiều người phát hoảng lầnđầu gặp phải, lần sau tránh xa để không bị phiền toái. 

Anh Hoàng Nam, một lần lưu thông qua chợ tình gặp phải đoàn “bướm đêm”chặn đường, kể lại: “Đang lúc kẹt xe, tôi nhìn ra phía lề đường và một"tú ông" chạy lại. Tôi tưởng có chuyện gì, nhưng bị người đàn ông đó ngỏlời: "Tìm đào bay đêm không, giới thiệu cho em vừa mới từ quê lên, hàngxịn. Nghe vậy, tôi cũng đối thoại và hỏi qua loa, nhưng khi hết kẹt xe,tôi định đi, liền bị "tú ông" này giữ xe lại dọa: "Chưa mở hàng, cẩnthận ăn đòn đấy”.

Cách đó không xa, phía bên kia đường, đoạn từ cầu bộ hành Văn Thánh rẽsang đường Nguyễn Hữu Cảnh, “cò” và gái mại dâm theo từng đoàn lượn lờvà đi câu khách gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng tới lưu thông. 
 
Nhộn nhịp chợ tình "thiếu vải" quanh cầu Sài Gòn
Cùng với “đào”, cánh xe ôm sẵn sàng trở thành “cò” chèo kéo khách đi đường
 
Lúc không có khách, “cò” cùng “đào” ngồitrên xe chạy qua chạy lại, đôi lúc bốc đầu xe, rú ga rồi cười ầm ĩ vớinhau. Khi tìm được khách, “đào”cùng khách đi vào khách sạn T.H. gần đómua bán dâm. Những tay “cò” khi ấy có nhiệm vụ canh chừng lực lượng chứcnăng đến kiểm tra.

Cà phê “đùi” nhộn nhịp giữa phố
 
Ngay chân cầu là lãnh địa của “bướm đêm”, đivào trong một đoạn đường là thiên đường cà phê kích dục. Đã từ lâu, cầuSài Gòn và vùng phụ cận như đường Ung Văn Khiêm, Đường D1.. đã trở thànhnhững "mảng tối" mà người dân thường hay gọi bằng những  mỹ từ là "phốsung sướng" hay "đường kích dục".

Các quán cà phê hai bên lề đường Ung Văn Khiêm, gần cầu Sài Gòn (khu vựcquận Bình Thạnh) mời chào khách rất nhiệt tình với các “tua” cảm giácmạnh… từ A đến Z. Thậm chí, có những khách đi đường vì một lý do kháchquan nào đó, phải dừng lại trước các quán cà phê này sẽ gặp rất nhiềulời gạ gẫm gợi ý của của nhân viên trong quán.
 
Nhộn nhịp chợ tình "thiếu vải" quanh cầu Sài Gòn
 
 
Đặc điểm dễ nhận thấy tại các quán này, đólà trang trí rất đơn giản, không cần mặt bằng đẹp, không cần bàn ghếsang, chỉ cần vài chiếc bàn nhựa hoặc ghế sofa; thêm vào đó vài chậucảnh ngụy trang trước cửa. Cửa quán luôn khép hờ, đèn mờ ảo. Nhân viêncà phê “đèn mờ” luôn ăn mặc mát mẻ hở trên thiếu dưới, cử chỉ uốn éo. 

Đường Ung Văn Khiêm chưa đầy 1 km nhưng có tới gần 50 quán cà phê vàtiệm cắt tóc hoạt động theo kiểu trá hình. Các quán này nằm trải dài từđầu đến cuối đường. Anh Đ.V.T bức xúc: “Lúc đầu chỉ có một vài quán hoạtđộng đơn lẻ, nhưng sau này không hiểu sao quán như thế này cứ mọc lênnhư nấm, không khác nào một chợ tình mọc ngay bên cạnh nhà dân làm chúngtôi ăn ngủ không yên”. 

Nhiều đấng nam nhi "chán cơm thèm phở" đi trên những đại lộ đen này, cònbị "ăn phải món thịt lừa" của nhân viên cà phê. Nhiều trường hợp vì mảimê “rờ mó” bị nhân viên “yểm bùa” khiến những chiếc ví của mình khôngcánh mà bay. Thậm chí gặp rắc rối chuyện tiền bo ít hay nhiều, bị bảo kêtặng thêm vài nắm đấm sau khi uống cà phê “đùi”.

Nhiều người dân sống tại "đường sung sướng" ngao ngán: “Ngày nào cácquán cà phê này cũng bật nhạc inh ỏi, nhân viên chửi bới, tranh giànhkhách, ăn mặc mát mẻ ngồi gác chân lên ghế nhiều phần cơ thể lộ ra thậtchẳng ra làm sao. Như vậy chỉ làm khổ lũ trẻ mới lớn”. 

Nhiều người lớn tuổi sống quanh chợ tình cầu Sài Gòn và thiên đường càphê kích dục, đều không khỏi lo lắng, bởi vừa gặp phiền toái khi thamgia giao thông tại đây, lại vừa lo sợ con em họ dễ bị "thiên đường" nàylôi kéo.


Theo VNN


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.