Những chốn hẹn hò đầy bí ẩn

Với việc mọc lên như nấm sau mưa, trên địa bàn Hà Nội hiện có hàng ngàn khách sạn, nhà nghỉ lớn nhỏ. Nhu cầu cao nên có hẳn những tuyến đường, khu phố chuyên phục vụ, kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn. Và phía sau những tấm biển "hotel" nhấp nháy sáng đó là cả một thế giới đầy bí ẩn… Điều này đòi hỏi cần có sự quản lý chặt chẽ từ phía các cơ quan đối với...

Nhan nhản những "Hẹn hò", "Chờ đợi"…

Chỉ cần phóng xe qua hết cầu Chương Dương, phóng tầm mắt nhìn ngay trước mặt bạn sẽ có được hàng chục địa chỉ nhà nghỉ, hotel mini để lựa chọn. Tên nào nghe cũng hay, cũng gợi và chỉ mới nghe tên thôi cũng đã… muốn vào thử. Có lẽ chưa lúc nào số lượng nhà nghỉ, khách sạn phục vụ nhu cầu thư giãn, nghỉ ngơi của người dân lại gia tăng nhanh như vài năm trở lại đây.

Vào những năm đầu của thế kỷ XXI, người ta chỉ biết đến khu "Lâm gia trang" - cách gọi của giới hay chọn nhà nghỉ làm nơi dừng chân để ngơi nghỉ, thư giãn nằm trên trục đường Nguyễn Văn Cừ thuộc huyện Gia Lâm cũ, nay là quận Long Biên (Hà Nội) như là địa điểm lý tưởng phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi của mình.

Được mệnh danh là địa điểm lý tưởng là bởi, chỉ với chiều dài chưa đầy 2km, trục đường Nguyễn Văn Cừ đã xuất hiện đến cả trăm tấm biển hiệu nhà nghỉ, khách sạn lớn nhỏ. Nào là "Hẹn hò", "Điểm hẹn", "Đợi chờ", "Chiều tím", "Như ý"… những cái tên nghe qua, bất giác ai cũng phải ngước nhìn vì tò mò. Thời điểm này, để kiếm được một phòng nghỉ với giá cả hợp lý, khách có nhu cầu sinh sống trong khu vực nội thành cũng như các địa phương lân cận chỉ còn cách "qua cầu".

Căn nguyên cũng bởi, nhà nghỉ, khách sạn tọa lạc trong nội đô thường có giá thành cao gấp nhiều lần so với khu vực "Lâm gia trang". Chuyện trước đây là vậy, chứ trong vài năm trở lại đây, khách có nhu cầu ngơi nghỉ, thư giãn không còn coi "Lâm gia trang" như là địa chỉ duy nhất mà mình sẽ tìm đến nữa.

Thời gian qua đi, nền kinh tế ngày một phát triển, nhiều nhà nghỉ, khách sạn tư nhân theo đó cũng mọc lên như nấm sau mưa. Những trục đường xưa vốn thưa thớt dân cư, ít sầm uất như: Trần Duy Hưng, đường Giải Phóng, Hoàng Quốc Việt, đường Láng, Nguyễn Trãi… giờ đây đã ken nhiều nhà nghỉ, khách sạn. Vào thời điểm đêm tối, nhất là vào những ngày oi bức, nắng nóng, chỉ cần dạo qua các trục đường này một lượt, ta sẽ không khó để bắt gặp sự nhộn nhịp ra vào nhà nghỉ, khách sạn của khách hàng.

Một đặc điểm chung và dễ dàng nhận ra liên quan đến các nhà nghỉ và khách sạn, đó chính là sự đa dạng về các phòng cho thuê. Thông thường mỗi nhà nghỉ, khách sạn đều phải có ít nhất là 8 phòng cho khách thuê. Mỗi một phòng đều được bài trí nội thất đầy đủ từ tivi, tủ lạnh… cho đến điều hòa, phòng tắm.

Giá thành của một phòng dao động từ 70-100.000đ/3 tiếng đồng hồ (sau 3 tiếng thêm 20.000đ/tiếng) và 220.000đ/một ngày-đêm (tính đến 12 trưa hôm sau) đối với các nhà nghỉ. Còn từ 150-250.000đ/3 tiếng đồng hồ và từ 500 -700.000đ/ ngày-đêm (khách sạn tầm trung).

Tại những nhà nghỉ, khách sạn này luôn có đội ngũ nhân viên chuyên đảm nhận công việc bếp núc, nấu nướng khi khách nghỉ có yêu cầu ăn uống. Nếu khi gặp trường hợp khách nghỉ muốn ăn những món ăn mà mình không có trong thực đơn, chủ nhà nghỉ, khách sạn này sẽ cử ngay nhân viên đến nơi khác mua về cho khách.

Có điều này cũng bởi, chủ các cơ sở nhà nghỉ, khách sạn luôn coi việc "vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi" là tôn chỉ xuyên suốt trong mọi hoạt động kinh doanh của mình. Vì nếu không tạo được lượng khách quen nhất định, nguồn thu nhập sẽ bị giảm hơn so với những nhà nghỉ, khách sạn khác. Bên cạnh đó, các nhà nghỉ cũng cạnh tranh nhau, thu hút khách bằng nhiều hình thức như lắp truyền hình cáp, hệ thống mạng Internet tận phòng… với giá cả hầu như không đổi.

Thực tế hiện nay cho thấy, có không ít người dân coi nhà nghỉ, khách sạn như là những địa điểm dừng chân để thư giãn, ngơi nghỉ sau quãng thời gian làm việc vất vả. Cũng dễ hiểu thôi, vì nhà nghỉ, khách sạn là những nơi mở cửa đón khách vào mọi thời điểm, đêm cũng như ngày (ngoại trừ hết phòng hoặc lúc gần sáng).

Khi tiếp xúc với một số khách thuê nhà nghỉ là người ngoại tỉnh ở khu vực đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên), chúng tôi được biết, chính nhờ có những chỗ nghỉ ngơi ở đây mà chuyến công tác của họ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Mặt khác, lượng khách tìm đến các nhà nghỉ, khách sạn để thư giãn, giảm strees cũng không phải là ít.

Thực tế đã chứng minh trong những ngày hè nắng nóng vừa qua, tại các khu nhà nghỉ có tiếng như trục đường Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Quốc Việt, Trần Duy Hưng… đều không còn phòng trống. Nhiều người đã tìm đến nhà nghỉ để tránh nóng thay vì ở nhà như thường ngày.

Anh Vũ Văn Thắng, trú tại đường Thụy Khuê tâm sự: "Trong mấy ngày nắng nóng hồi tháng 6 vừa qua, hai vợ chồng cùng đứa con nhỏ do không chịu được sự oi bức, ngột ngạt ở nhà nên đã tìm đến thuê nhà nghỉ ở khu vực đường Hoàng Quốc Việt để tránh nóng. Mặc dù biết số tiền bỏ ra không phải ít, nhưng tất cả cũng vì muốn vợ con được thoải mái anh ạ… Chứ vợ con khó chịu, sinh ốm thì sao mình có thể tập trung làm việc được?".

Tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy, nằm điều hòa, giường đệm sạch sẽ, nhân viên phục vụ tận tình chu đáo… chính là một trong những nhân tố đã thu hút nhiều khách đến nhà nghỉ, khách sạn trong mùa hè nắng nóng vừa qua tại Hà Nội.

Những biến tướng và cạm bẫy thường trực

Lọ mọ tìm hiểu về nhà nghỉ, tôi được một cậu em là khách thường xuyên của các nhà nghỉ cho biết: "Khi nào anh thích đi nhà nghỉ bảo em, còn không thì vào trang web XXX… này nhé. Ở đây có đủ. Nhà nghỉ nào giá mềm, có mối ruột là em út đẹp, phục vụ lại chu đáo nhiệt tình".

Cậu em tôi còn cho hẳn cả một bảng danh sách những số điện thoại của các em út loại "hot" và bật mí: "Khi nào anh có nhu cầu chỉ cần chọn một nhà nghỉ nào đó đến nơi xong nằm "vẫy chân" và gọi các em ý đến phục vụ đảm bảo mê tơi". Trên thực tế, do công tác quản lý lỏng lẻo cũng như việc hám lợi của các chủ nhà nghỉ, khách sạn mà nạn mại dâm thông qua nhà nghỉ đang diễn ra phức tạp.

Đầu tháng 8 vừa qua, Công an Hà Nội cũng đã bắt quả tang tại một hotel 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Gái mại dâm là những chân dài đang hành nghề tại một quán karaoke được điều đến. "Nhà nghỉ sống nhờ những "chuyến bay nhanh" khẩn cấp của các cặp tình nhân công sở và những phi vụ "vui vẻ" chớp nhoáng chứ chỉ trông vào khách nhỡ đường, người đi công tác thì đói dài anh ạ" - Nam, một nhân viên nhà nghỉ ở khu Trần Duy Hưng cho chúng tôi biết.

Xác định được "đối tượng" phục vụ nên những nhân viên lễ tân nhà nghỉ như Nam luôn có sẵn trong tay máy điện thoại cả chục số các em út đủ loại từ hàng bình dân đến "chân dài" dạng VIP để phục vụ khách. Quay đầu xe, giấu biển số, gọi "hàng", thậm chí là cung cấp "áo mưa" cho khách… là những việc được các nhân viên tại đây hết sức thuần thục.

Thực tế cho thấy, nhà nghỉ được nhiều giới ăn chơi coi như là một địa điểm dừng chân không thể thiếu được trong mỗi cuộc ăn chơi thác loạn của mình. Trên Báo CAND thời gian trước đây, chúng tôi cũng đã thực hiện một loạt bài phản ánh về thú ăn chơi của giới trẻ trong các nhà nghỉ. Những nhà nghỉ mà chúng tôi xâm nhập thực tế đã lộ rõ là địa điểm chuyên đáp ứng cho dân "bay lắc", "đập đá" thác loạn thâu đêm suốt sáng.

Tại những nơi này, nhân viên phục vụ luôn tận tình phục vụ dân chơi nếu có nhu cầu. Khi được hỏi: "Tại sao lại để tệ nạn xã hội tấn công cơ sở kinh doanh của mình?", chủ các nhà nghỉ này thản nhiên cho hay: "Tất cả cũng là vì tiền mà thôi!". Nói đến đây, chúng tôi chợt nhận ra rằng khoản lợi nhuận mà chủ nhà nghỉ cho phép dân chơi thác loạn thu về sau một đêm là không hề ít chút nào.

Theo M "bói" trú tại quận Ba Đình (Hà Nội) - người đã cho tôi cùng tham gia "bữa" thác loạn "đập đá" cách đây không lâu tại một nhà nghỉ nằm trên đường Hoàng Quốc Việt, bình quân một đêm "đập đá" (gồm 4 người tham gia) từ 12h đêm đến 7h sáng hôm sau ở nhà nghỉ thường tiêu tốn khoảng 2-3 triệu đồng. Mỗi chai bia Hà Nội tại những nơi này có giá lên đến 40- 60.000đ trong khi trên thị trường giá của nó chỉ từ 8.000đ đến 10.000đ.

Còn chai nước suối là từ 20-30.000đ (thực tế chỉ có 5.000đ/chai). Bên cạnh đó, tiền thuê phòng dành cho dân chơi thác loạn được tính theo biểu giá từng giờ đồng hồ. Thông thường mỗi tiếng có giá là 200.000đ - 400.000đ. Cũng cần phải nói thêm, đó chính là việc sau mỗi cuộc chơi, dân "bay lắc", "đập đá" còn "bo" thêm một khoản tiền cho đội ngũ nhân viên.

Do đó, khi dân chơi tìm đến những nơi này, nhân viên phục vụ thường tiếp đón nhiệt tình thay vì lắc đầu từ chối. Để đề phòng lực lượng chức năng, nhân viên các nhà nghỉ dạng này thường bài trí thêm các dụng cụ cảnh báo, phòng ngừa như: Chuông báo động, lắp đặt nhiều lớp khóa cửa…

Đồng thời, tập trung các phòng phục vụ cho dân chơi thác loạn tại những tầng cố định, không có khách nghỉ thông thường lui tới. Dạng nhà nghỉ chuyên phục vụ dân chơi thác loạn là vậy, còn những nhà nghỉ bình dân, tạp nham thì khâu quản lý khách nghỉ, phòng ngừa tệ nạn xã hội luôn bị buông lỏng.

Do lợi nhuận trước mắt, không muốn làm phiền khách hàng nên khi gặp những trường hợp không đem theo các giấy tờ pháp lý như: Chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe… chủ các cơ sở, nhà nghỉ này vẫn cho khách ngủ trọ qua đêm. Lợi dụng điều này, nhiều đối tượng đã tìm đến đây để thực hiện những hành vi phạm pháp, tệ nạn xã hội gây mất ANTT như cá độ bóng đá, lô đề, cờ bạc, v.v...

Đơn cử như đêm 23/5 vừa qua, khi cả Hà Nội đang chìm trong giấc ngủ, Tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hai Bà Trưng đã bắt quả tang đối tượng K., trú tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang có hành vi đặt tiền cá độ bóng đá qua mạng máy tính xách tay tại một khách sạn nằm ở khu vực Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng.

Cơ quan Công an sau đó đã thu giữ một máy tính xách tay, một xe máy cùng 2 chiếc điện thoại di động và hơn 7 triệu đồng. Đáng chú ý, vào thời điểm bị bắt giữ, trong máy tính của K số tiền cá cược lên tới hơn 330 triệu đồng.

Quản lý chặt hệ thống nhà nghỉ, hotel mini bằng cách thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến lĩnh vực này là yêu cầu cấp thiết đối với các cơ quan chức năng, đặc biệt là trong bối cảnh tệ nạn lợi dụng nhà nghỉ hoạt động ngày càng nhiều như hiện nay.

Theo Trần Huy - Đức Y



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.