Người Việt mình ơi, bao giờ mới bỏ cái thói quen xấu xí này?

Ngày 1/11 vừa qua, một vụ hôi của nữa xảy ra ở Bình Định tiếp tục tố cáo "thói quen đáng xấu hổ" của người Việt. Nhìn những hình ảnh này, nhiều người lắc đầu ngán ngẩm ...

Ngày 1/11 vừa qua, một vụ hôi của nữa xảy ra ở Bình Định tiếp tục tố cáo "thói quen đáng xấu hổ" của người Việt. Nhìn những hình ảnh này, nhiều người lắc đầu ngán ngẩm và đặt ra câu hỏi: "Người Việt mình ơi, bao giờ mới thôi cái thói quen xấu xí này?

Xe tải hàng bị cháy, tài xế gào khóc van xin người dân vẫn thi nhau "hôi của"


Vào khoảng 9h30 ngày 1.11, xe tải chở đầy hàng từ TP.HCM đến một siêu thị tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, khi đi qua Quốc lộ 1 (đoạn thuộc khu phố 1, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) thì bốc cháy. Sau khi ngọn lửa tắt, hàng chục người dân đã lao vào hôi của trên xe tải.

Toàn bộ diễn biến vụ hôi của đã được một người có facebook B.N quay lại và đưa lên mạng.


Clip ghi lại hình ảnh tài xế bật khóc vì cả xe tải hàng bị cháy mà người dân vẫn thi nhau "hôi của". Nguồn: Facebook

Trong clip, bất lực trước việc xe tải bị cháy, hàng hóa bị hư hại, người dân lao vào lấy tài sản, tài xế Lê Tấn Duy (ở xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) đã khóc và đề nghị người dân không lấy hàng nhưng bất lực. Một số người chứng kiến bức xúc, yêu cầu những người hôi của trả lại tài sản cho tài xế nhưng không thành.

Tài xế xe tải bị cháy vừa khóc, vừa van nài người dân đừng lấy hàng, để đơn vị bảo hiểm vào đánh giá. Anh cũng nói với một phụ nữ rằng “Nếu gia đình chị mà có người gặp nạn vậy mà chị đi lấy hàng hóa của người ta thì có được không?”, nhưng người phụ nữ này và những người khác vẫn lao vào hôi của.

Vụ hôi của xe tải bị cháy: CA vận động trả lại tài sản - 1
Người dân hôi của và tài xế bất lực khóc (ảnh cắt từ clip)

Tại hiện trường còn có các cán bộ công an nhưng tất cả đều bất lực nhìn người dân hôi của. “Phải gọi thêm công an phường, cảnh sát giao thông tới xử lý hiện trường chứ không mang tiếng dân Bình Định quá!”, một người nói trong clip.

Khoảng 10 phút sau, khi lực lượng công an đến đông, việc hôi của mới kết thúc.

Xe bia gặp nạn, hàng trăm người lao đến "hôi bia" mang về

14h ngày 4/12/2013, một xe chở bia gặp nạn tại khu vực vòng xoay Tam Hiệp, TP Biên Hòa (Đồng Nai). Chiếc xe chở khoảng 1.500 thùng bia Tiger bị đổ xuống đường. Người dân đổ xô hôi của, có người còn dùng cả xe ba gác để chở bia.

Tài xế Hồ Kim Hậu (30 tuổi, quê tỉnh Bình Định) van xin và gào khóc đến khản cổ nhưng đành bất lực nhìn những gương mặt háo hức đang lượm bia mang về.

Một số người còn dọa đánh khi bị tài xế ngăn lại. Hậu quả là chỉ sau khoảng 15 phút, số lượng lớn bia bị rớt xuống đường đã bị mọi người hốt sạch.

 Hàng trăm người xông vào cướp bia tại khu vực vòng xoay Tam Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai trong sự bất lực của tài xế. (Ảnh: Tuổi trẻ)
 
 Hàng trăm người xông vào cướp bia tại khu vực vòng xoay Tam Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai trong sự bất lực của tài xế. (Ảnh: Tuổi trẻ)

 

Hàng trăm người xông vào cướp bia tại khu vực vòng xoay Tam Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai trong sự bất lực của tài xế. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Trước đó, cũng một vụ "hôi bia" khác xảy ra vào ngày 2/7, xe tải BKS 54Z do tài xế Phạm Viết Sơn cầm lái chở đầy bia chai nhãn hiệu Saigon đỏ lưu thông trên quốc lộ 1A. Khi đi đến cầu vượt Tân Thới Nhất (P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM) do tài xế điều khiển xe với tốc độ khá cao đã khiến nhiều két bia đổ xuống đường.

Trong lúc tài xế chưa kịp thu dọn lại hàng hóa thì hàng chục người đi đường bất chấp những mảnh vỡ thủy tinh mang bao tải lao vào “hôi của” mang bia về uống.


 Hiện trường vụ việc.Nhung vu 'hoi cua' xau ho cua nguoi Viet hinh anh 1

 Hàng trăm người mang xe ba gác lao vào hôi bia của tài xế xe tải gặp nạn.

"Hôi" cả thức ăn cho vịt

Ngày 12/8/2012, một xe tải chở hơn 20 tấn thức ăn hỗn hợp dành cho vịt khi di chuyển trên quốc lộ 1A đã bị lật nhào xuống ruộng tại tỉnh Bình Định. Sau khi tai nạn xảy ra, nhiều người dân địa phương xông vào mang thức ăn cho vịt về nhà.

Nhung vu 'hoi cua' xau ho cua nguoi Viet hinh anh 3

Nhiều người dân tham lam, mang cả bao tải ra lấy thức ăn về cho vịt

Mang xô chậu ra "hôi xăng"

Ngày 8/7/2013, một vụ tai nạn giao thông đường bộ đã xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Thiên Tôn (Hoa Lư, Ninh Bình) làm chiếc container bị hư hỏng nặng, hàng chục ống bê tông công trình trên xe đổ lăn xuống đường gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng. Trên xe còn chở kèm một lượng xăng dầu lớn.

Khi xe bị lật, những thùng xăng dầu này bị rò rỉ ra ngoài. Nhiều người dân đã tự ý đem can, thùng ra để múc xăng dầu về nhà khiến chủ phương tiện rất bức xúc nhưng không thể làm được gì.

 Người dân hôi xăng. (Ảnh: Infonet)

Người dân hôi xăng. (Ảnh: Infonet)


Mang can, thùng ra "hôi dầu" khi xe tải chở dầu bị lật


Vụ việc xảy ra vào 14h chiều 15/3/2013. Khi đó, xe tải loại 12 tấn chở dầu nhớt dành cho ô tô mang BKS 65C - 01574 do tài xế Lê Phước Hiếu (42 tuổi, quê Cần Thơ) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1A hướng đi từ Đồng Nai về TP.HCM và gặp nạn trên ôm cua tại ngã 4 Vũng Tàu.

Hàng trăm thùng dầu (loại 18 lít) trên xe đổ ra đường. Trong khi tài xế tìm người giúp đỡ thì nhiều người dân gần đó lao vào múc dầu bị chảy ra ngoài. Nhiều người còn lấy những bình bị vỡ nhưng còn dầu đem về sử dụng trước sự bất lực của tài xế.

 Nhiều người lao vào hôi của trước sự bất lực của tài xế.

Nhiều người lao vào hôi của trước sự bất lực của tài xế.

Hôi tiền của thi thể người chết, của người bị nạn trên đường

Khoảng 11h ngày 18/9/2013, nhiều người phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng 40 tuổi nằm chết dưới gầm cầu ngã 6 thuộc đại lộ Trần Hưng Đạo (phường Bắc Cường, TP Lào Cai).

Nhiều người dân kéo đến thành cầu thả tiền xuống dưới khu vực thi thể. Nhân cơ hội, một số thanh niên chạy xuống dưới gầm cầu nhặt tiền "phúng" cho người chết.

 Một số thanh niên đứng sẵn dưới chân cầu để nhặt tiền. (Ảnh: Tri thức)

Một số thanh niên đứng sẵn dưới chân cầu để nhặt tiền. (Ảnh: Tri thức)

Một vụ "hôi tiền" khác cũng xảy ra vào khoảng 21h15 phút ngày 22/10/2013. Khi đó, ông Lê Thanh Hải (50 tuổi, ngụ P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) đi xe máy chở con gái 16 tuổi trên đường Đồng Khởi (đoạn qua P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa). Bất ngờ, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đi xe máy băng qua đường để đi ngược chiều nên hai xe máy lao thẳng vào nhau.

Vụ va chạm làm 3 người bị thương, trong lúc nạn nhân bất tỉnh, một xấp tiền 500 ngàn đã bị văng ra đường. Thấy vậy nhiều người đi đường đã lao vào nhặt. Ngoài tiền, chiếc điện thoại của nạn nhân cũng bị cuỗm mất.

Những vụ hôi của làm "mất mặt" người Việt năm 2013

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Cướp tiền của người bị cướp

Trước đó, ngày 16/10/2013, ông Vũ Trường Chính (44 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận,TP.HCM) đi đến giao lộ Bà Huyện Thanh Quan - Võ Văn Tần (phường 6, quận 3) đứng chờ đèn đỏ thì bị 4 thanh niên đi 2 xe vượt lên kẹp ông ở giữa. Một tên thọc tay vào túi quần của ông móc cọc tiền rồi tháo chạy. Theo phản xạ, ông Chính quăng xe chụp tay tên trộm cố kéo lại làm xấp tiền 50 triệu đồng của ông rơi xuống đường bay tung tóe.

Trong lúc hỗn loạn, một số người đi đường đã tranh thủ nhặt những tờ tiền bay xuống đường giúp ông, nhưng ông Chính chỉ thu lại được 30,5 triệu đồng, còn lại đã bị hôi mất.

 Ông Chính trình bày vụ việc. (Ảnh: Đất Việt)

Ông Chính trình bày vụ việc. (Ảnh: Đất Việt)

Sau vụ ông Trường bị cướp tiền và “hôi của” tại TP.HCM thì ở Bình Định chị Nguyễn Thị Huệ (35 tuổi) bị giật giỏ xách ngay trước cửa ngân hàng. 1,2 tỉ đồng văng ra đầy đường, nhiều người xông vào nhặt. Cuối cùng, chị Huệ chỉ lượm lại được hơn 800 triệu đồng.


D. T (Tintuconline tổng hợp)

Hôi của


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.