Nỗi ám ảnh của vợ nghi phạm vụ giết 4 người ở Hà Giang

“Vợ chồng tôi đang ngủ, bỗng dưng anh ấy bật dậy rồi nói có một đoàn người lạ mặt tới bắt anh ấy đi. Anh ấy bảo phải mang một đứa nữa đi cùng xuống âm phủ”

“Vợ chồng tôi đang ngủ, bỗng dưng anh ấy bật dậy rồi nói có một đoàn người lạ mặt tới bắt anh ấy đi. Anh ấy bảo phải mang một đứa nữa đi cùng xuống âm phủ” - chị H, vợ nghi phạm vụ giết 4 người ở Hà Giang đau xót nhớ lại.
 
noi am anh cua vo nghi phạm vu giet 4 nguoi o ha giang hinh anh 1
Hiện trường vụ án nghiêm trọng khiến 4 người chết xảy ra vào sáng 1.12 tại Quang Bình, Hà Giang. (Ảnh: VNE).

Liên quan đến vụ thảm sát do nghi phạm Phù Minh Tuấn (SN 1984, Quang Bình, Hà Giang) gây ra khiến 4 người tử vong vào sáng nay (1.12), theo vợ nghi phạm, trước đó Tuấn đã dùng dao giết hại đứa con 5 tuổi ngay trước mắt chị.

Theo nhận định ban đầu từ Công an tỉnh Hà Giang, vụ án xảy ra tại xã Tân Trịnh (huyện Quang Bình) khiến 5 người thương vong là do nghi phạm Phù Minh Tuấn dùng dao sát hại người trong gia đình và người đến can ngăn.

Nạn nhân gồm: Phù Láo Tả (SN 1957, bố đẻ Tuấn), Phù Thị Nguyệt (SN 2014, con của em trai ruột Tuấn), Tải Lở Mở (SN 1965, thím của Tuấn) và Phù Văn Thịnh (SN 1990) là dân quân đến can ngăn nhưng bị Tuấn chém chết.

Thông tin từ chị Sìn Thu H (vợ Tuấn), nghi phạm có dấu hiệu tâm thần cách đây khoảng 2-3 năm. Chính vì căn bệnh này, gia đình đã bỏ rất nhiều tiền của ra để chữa bệnh cho Tuấn nhưng không khỏi.

Chị H cho biết, ngày 6.1.2015, Tuấn đã dùng dao giết hại con trai khi gia đình chị đang ngủ.

“Vợ chồng tôi đang ngủ, bỗng dưng anh ấy bật dậy rồi nói rằng có một đoàn người lạ mặt tới bắt anh ấy đi. Anh bảo giờ hai vợ chồng mỗi người phải mang theo một đứa con đi, anh ấy phải mang một đứa nữa đi cùng xuống âm phủ” - chị H kể.

Chị H đã cố kêu cho con trai biết để chạy trốn nhưng đứa bé đã không thoát khỏi những nhát dao oan nghiệt từ chính bố đẻ.

Ông Hoàng Văn Phương, Phó Chánh văn phòng UBND huyện Quang Bình cho biết, Phù Minh Tuấn mắc chứng bệnh tâm thần nặng.

Phù Minh Tấn - Nghi can sát hại 4 người ở Hà Giang.

Theo ông Phương, sau sự việc Tuấn giết hại con trai ruột, đối tượng này được đưa đi cải tạo tại Trại tạm giam Công an huyện Quang Bình. Sau đó Tuấn được đưa đi điều trị tâm thần bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần T.Ư ở Thường Tín, Hà Nội. Vào ngày 7.7, Tuấn được cho về nhà thì đến nay xảy ra sự việc.

Ông Phương cũng cho biết, cơ quan này đã khẩn trương xuống hiện trường để phối hợp giải quyết sự việc, đồng thời hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ án. Với nạn nhân tử vong, UBND huyện Quang Bình thăm hỏi, hỗ trợ 10 triệu đồng/người, nạn nhân bị thương 5 triệu đồng/người.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo HN (Dân Việt)


Thảm án ở Hà Giang


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.