Nỗi đau của gia đình cô gái trẻ bị kẻ cuồng ghen sát hại

Chỉ vì ghen tuông, Đức dùng dao sát hại người yêu rồi đốt phòng trọ để tự tử nhưng bất thành. Vụ việc để lại đau thương mất mát cho gia đình của cả hai.

Chỉ vì ghen tuông, Đức dùng dao sát hại người yêu rồi đốt phòng trọ để tự tử nhưng bất thành. Vụ việc để lại đau thương mất mát cho gia đình của cả hai.

>> Phòng trọ bốc khói giữa đêm, cô gái trẻ tử vong

Mấy ngày qua, người dân ở Cần Thơ vẫn bàn tán xôn xao vụ Phạm Ngọc Trang Đài (20 tuổi, ngụ khu vực Yên Thượng, phường Lê Bình, quận Cái Răng) bị người yêu là Lê Minh Đức (26 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) sát hại.

cuồng ghen, sát hại người yêu, sát hại người yêu, đốt phòng trọ, Cần Thơ

Cái chết của Trang Đài để lại nỗi đau quá lớn cho nhiều người

Chúng tôi tìm đến nhà của Trang Đài ở khu vực Yên Thượng (phường Lê Bình, quận Cái Răng) khi người thân và gia đình đã hoàn tất lễ tang cho cô gái trẻ này.

Căn nhà nhỏ nằm sâu trong còn hẻm nhỏ lâu lâu lại cất lên tiếng khóc ai oán, tiếc thương cho cô gái mới 20 tuổi nhưng ra đi một cách oan nghiệt. 

Cũng trong căn nhà này, mẹ của kẻ gây ra cái chết cho Trang Đài có mặt, đôi mắt đỏ hoe với mong muốn gia đình cô gái tha thứ cho lỗi lầm quá lớn mà con trai bà gây ra.

cuồng ghen, sát hại người yêu, sát hại người yêu, đốt phòng trọ, Cần Thơ

Dì hai của Trang Đài nghẹn ngào nói đứa cháu gái

cuồng ghen, sát hại người yêu, sát hại người yêu, đốt phòng trọ, Cần Thơ

Mẹ ruột của Đức (ngồi giữa) thất thần ngồi dựa lưng trong nhà của Trang Đài

Nhìn về phía di ảnh đứa cháu gái mà mình chăm sóc, nuôi nấng từ lúc sơ sinh, dì hai của Trang Đài chua xót nói: “Gia đình tôi đã hoàn tất việc an táng cháu tại một nghĩa trang ở gần nhà. Đến giờ tôi cũng không thể tin đây là sự thật. Nó ác và dã man quá”.

Người phụ nữ khóc thương và kể thêm, cha và mẹ của Trang Đài chia tay khi cô sinh ra được vài tháng. Mẹ Trang Đài sau đó xuất ngoại lấy chồng, còn cha cô cũng có gia đình riêng. Vì vậy, từ nhỏ cô gái này đã sống trong tình thương của ngoại và cậu, dì. “Con bé hiền lắm, ở trong xóm ai cũng thương. Ai ngờ nó chết oan như vậy”, người dì nghẹn ngào.

Cố lấy lại bình tĩnh, người phụ nữ này kể tiếp, Đức thường đến nhà chơi và tỏ ra rất lễ phép, vì vậy gia đình rất quý, hứa khi nào thanh niên này có nghề nghiệp ổn định sẽ cho lấy Trang Đài làm vợ.

“Hai đứa nó quen nhau cách đây hơn 3 năm. Khi đó, Trang Đài phụ quán hủ tiếu giúp cho đứa em tôi thì tình cờ gặp và yêu Đức”, dì của nạn nhân chia sẻ.

cuồng ghen, sát hại người yêu, sát hại người yêu, đốt phòng trọ, Cần Thơ

Căn nhà trọ nơi xảy ra vụ việc

Quen nhau được một thời gian, Đức lên TPHCM đi làm thuê. Sau thời gian xa cách, nam thanh niên không muốn xa Trang Đài nên từ Tết nguyên đán vừa rồi đã về Cần Thơ để gần gũi gia đình và người yêu.

Cách đây khoảng 1 tháng, Trang Đài đến phòng trọ của người chị họ là Phạm Nguyễn Diễm Quyên ở quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) ở để chờ đi xin việc làm. Thời gian này, Đức cũng thường xuyên lui tới nhà trọ của người yêu.

Tối 20/3, Đức lấy xe máy trở Trang Đài đi uống cà phê. Sau đó, cả hai về nhà trọ và Đức ở lại ngủ cùng Đài ở dưới đất. Còn chị Quyên lên lầu ngủ. Đến khoảng 3h ngày 21/3, chị Quyên nghe tiếng em gái và Đức cãi nhau. Ít phút sau người chị nghe tiếng Trang Đài năn nỉ, cầu xin Đức: “Anh đừng giết em”. Chị Quyên nhìn xuống thì thấy Đức đang dùng dao đâm liên tiếp vào người em gái nên hốt hoảng la lên.

Do cửa bị khoá, Đức lại lăm căm cầm con dao đứng phía dưới doạ nếu Quyên báo công an sẽ giết nên chị này hoảng sợ trèo lên ban công rồi nhảy xuống đất cầu cứu. Cú nhảy từ trên cao xuống, khiến chị Quyên bị thương ở chân. Còn Đức sau đó đã châm lửa đốt chiếc xe máy của người yêu với ý định tự tử.

Khi lực lượng chức năng phá cửa xông vào thì thấy Trang Đài và Đức nằm gục trong phòng nên đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cô gái trẻ đã tử vong.

cuồng ghen, sát hại người yêu, sát hại người yêu, đốt phòng trọ, Cần Thơ

Công an khám nghiệm hiện trường

Ngồi thất thần trong nhà của Trang Đài, bà Cận (mẹ của Đức) nhìn chăm chăm vào di ảnh của Trang Đài. Bà kể, Đức là con một trong gia đình và rất ngoan hiền. Chính vì thế khi hay tin con trai giết người bà đã rất bất ngờ. 

“Đến giờ tôi cũng không tin con trai mình làm chuyện tày đình như vậy. Lúc trong bệnh viện, tỉnh dậy nó hỏi Trang Đài đâu rồi. Lỗi lầm của nó lớn lắm, nhưng mong mọi người tha thứ…”, bà Cận vò đầu bật khóc.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Lê Minh Đức để điều tra về hành vi “Giết người”. Làm việc với cơ quan điều tra, Đức đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đức khai do nghi ngờ Đài có tình cảm với người khác nên đã xảy ra cự cãi. Cụ thể Đức phát hiện trong điện thoại của chị Đài có nhiều tin nhắn với bạn trai nên đã ghen tuông dùng dao đâm cô gái nhiều nhát rồi khóa cửa lại châm lửa đốt 2 xe máy dựng trong nhà. Sau đó tự đâm vào mình với ý định cùng chết với chị Đài, may mắn được người dân phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu.

Theo VietNamNet


phòng trọ

giết người

cuồng ghen

sát hại người yêu

đốt xe máy


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.