Nỗi đau tột cùng vụ cháu bé chết đuối khi đi thi bơi

Người chồng thẫn thờ trước di ảnh con gái, trong khi mẹ bé không thiết ăn uống, lúc tỉnh lúc mê kể từ ngày đón nhận tin dữ của con…

Người chồng thẫn thờ trước di ảnh con gái, trong khi mẹ bé không thiết ăn uống, lúc tỉnh lúc mê kể từ ngày đón nhận tin dữ của con…

Ngày 10/11, PV đã đến thăm gia đình bé Đỗ Hoàng Phương Anh (nạn nhân của sự việc "Đi thi bơi, bé gái lớp 1 chết đuối thương tâm"). Tại đây có rất đông thầy, cô trường tiểu học Trương Văn Hải và người thân của bố, mẹ bé Phương Anh đến chia buồn, cúng viếng.

Ngồi thần thờ trước di ảnh con, anh Luận, bố bé Phương Anh nghẹn ngào kể lại, anh đang đi làm ở Đaklac, nghe vợ báo con gái đang nguy kịch vì té hồ bơi ngạt nước, khi về đến bệnh viện nhìn conanh không thể cầm nước mắt. Đến hôm sau thì các bác sĩ lắc đầu vì không thể cứu được và cho gia đình đón bé về.

Trong khi đó chị Thanh, mẹ cháu bé, từ lúc nhận tin con gặp nạn, đã ngã quỵ không thiết ăn uống khiến người thân vô cùng lo lắng, ái ngại cho sức khỏe của người mẹ trẻ này.

Nỗi đau tột cùng vụ cháu bé chết đuối khi đi thi bơi

Di ảnh bé Đỗ Hoàng Phương Anh hồn nhiên trong trang phục nón áo xanh ngày rời trường mầm non khiến ai cũng nhói lòng.

Theo anh Luận thì sau khi tai nạn xảy ra, cô giáo của bé Phương Anh phát hiện trong bàn học của cháu vẫn còn giấy thông báo của nhà trường về việc bé sẽ tham dự môn bơi lội trong giải thể thao học sinh quận Thủ Đức.

“Con gái tôi chưa từng học bơi nhưng bé rất thích nghịch nước, vì vậy khi được nhà trường cho đi thi bơi cháu cũng đăng ký tham gia. Nếu vợ chồng tôi nhận được giấy báo thì có lẽ đã không xảy ra cái chết của con…”, anh Luận nghẹn ngào.

Người cha nghẹn ngào ngồi thẫn thờ trước di ảnh con gái của mình

Người cha nghẹn ngào ngồi thẫn thờ trước di ảnh con gái của mình

Được biết những ngày qua kể từ lúc bé Phương Anh gặp nạn cho đến lúc bé mất, tập thể Ban giám hiệu, giáo viên trường tiểu học Trương Văn Hải cũng như lãnh đạo các ban, ngành trên địa bàn quận Thủ Đức đã thay phiên túc trực, hỗ trợ cùng gia đình lo hậu sự cho bé.

Nhìn di ảnh Phương Anh trong trang phục nón, áo xanh ngày rời trường mầm non để vào lớp 1, những ai có mặt chứng kiến cũng xót xa, không thể cầm nước mắt.

Người thân đau đớn trước sự ra đi đột ngột của bé Đỗ Hoàng Phương Anh

Người thân đau đớn trước sự ra đi đột ngột của bé Đỗ Hoàng Phương Anh

Có mặt tại đám tang, ông Lê Minh Tuấn, trưởng Phòng GD-ĐT quận Thủ Đức cho biết đang chờ BGH trường báo cáo toàn bộ vụ việc liên quan đến tai nạn làm bé Phương Anh tử vong.

Ngày mai 11/11, bé Phương Anh sẽ được gia đình, thầy cô và bạn bè tiễn đưa về nghĩa trang ở địa phương để an nghỉ.

Theo Dân trí

Bình luận