Nữ sinh bị xe đâm ở Xã Đàn đã dãn đồng tử khi được cấp cứu

"Khi đang đi đến giữa đường Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) thì thấy chiếc ô tô lạng lách đánh võng, Quyên giật mình lùi lại hai bước và bị chiếc ô tô đâm phải", bạn của nạn nhân kể.

"Khi đang đi đến giữa đường Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) thì thấy chiếc ô tô lạng lách đánh võng, Quyên giật mình lùi lại hai bước và bị chiếc ô tô đâm phải", bạn của nạn nhân kể.

Một thân nhân của Quyên (SN 1994), nạn nhân trong vụ tai nạn đêm 3/3, cho biết, hiện Quyên là sinh viên năm 2 khoa Liên kết ngoại ngữ trường Học viện Ngân hàng.

“Gia đình biết hung tin từ đêm qua. Mọi người nhanh chóng ra Hà Nội. Cha của người gây tai nạn đã tới bệnh viện thăm hỏi. Hiện tại gia đình chỉ quan tâm tới sức khỏe của cháu, mong các bác sĩ sớm điều trị giúp cháu nhanh chóng hồi phục", người nhà nạn nhân nói.

Gia đình nạn nhân mong ngóng ở cửa phòng hồi sức bệnh viện Xanh-Pôn
.

Các bác sĩ cho biết, khi bệnh viện tiếp nhận, Quyên đang bị dãn đồng tử, rất nguy kịch. Sau khi cấp cứu, cô gái đã có dấu hiệu tiến triển. Cho tới sáng nay, gia đình cũng như các bác sĩ trong viện Xanh-Pôn đồng thuận chuyển sang nạn nhân sang bệnh viện Việt Đức. Tuy nhiên, các bác sĩ đề nghị phải theo dõi thêm, đến khi việc di chuyển không nguy hiểm tới tính mạng mới đưa đi.

Đứng ở hành lang, ngoài người nhà nạn nhân ở quê ra,  còn có gần 20 sinh viên học tập tại Hà Nội tới động viên gia đình và chờ kết quả từ các bác sĩ.

Một bạn nam là bạn cấp 3 với nạn nhân cho biết: "Sáng nay, tôi mới chỉ được nhìn Quyên qua cửa kính phòng hồi sức. Các bác sĩ đã tiến hành cắt tóc và điều trị. Tất cả các bạn trong lớp cấp 3 ở Hà Nội đều đã tập trung ở đây hỗ trợ gia đình".

Theo lời thanh niên này, một người bạn đi cùng Quyên kể lại, lúc xảy ra chuyện, cả hai cùng qua đường. Khi đang đi đến giữa đường, chiếc ô tô lạng lách đánh võng. Vì sợ và giật mình, Quyên đã lùi lại hai bước rồi bị chiếc ô tô đâm phải.

Quyên là con gái thứ hai trong gia đình 4 người ở TP. Vinh, Nghệ An. Khóc ngất bên hành lang trước phòng hồi sức, bà Nguyễn Thị Yên (SN 1964), mẹ nạn nhân, không giấu được nước mắt và liên tục gọi tên con gái.

Theo Zing



Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ở Bắc Giang
Sau 18 năm lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Ngô Văn Đô vừa bị Công an TP Bắc Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội bắt giữ.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.