Nữ Việt kiều mất tích ở Đà Nẵng được tìm thấy tại... TPHCM

Một người dân thấy chị Huệ đi thẫn thờ như người mất hồn, hỏi gì cũng không nói, nên đưa chị đến đồn công an.

Công an TPHCM điện báo cho gia đình biết, một người dân thấy chị Huệ đi thẫn thờ như người mất hồn, hỏi gì cũng không nói, nên đưa chị đến đồn công an. Hiện gia đình đã mua vé máy bay vào TPHCM để đón chị Huệ về.

>>
Nữ Việt kiều trẻ mất tích bí ẩn khi đi chợ Cồn Đà Nẵng

Chiều 21/7, người nhà chị Nguyễn Kim Huệ (sinh năm 1982, quê quán Đà Nẵng, hiện sống và làm việc tại Đan Mạch, người đột nhiên mất tích bí ẩn khi đang đi chợ Cồn Đà Nẵng) cho biết, đã có thông tin về chị Huệ tại... TPHCM.

Theo đó, sáng cùng ngày, Công an TPHCM đã điện báo cho gia đình biết, một người dân thấy chị Huệ đi thẫn thờ như người mất hồn, ai hỏi gì cũng không biết, nên đã dắt chị đến đồn công an.

Qua thông tin đăng trên báo, công an biết được trường hợp của chị cũng như số điện thoại của gia đình nên đã gọi điện báo tin.

Gia đình cho biết đến giờ vẫn chưa trao đổi với chị Huệ qua điện thoại do chị có biểu hiện không nhớ gì. Gia đình đã mua vé máy bay vào TPHCM để đón chị về.


Chị Huệ chụp ảnh khi đi du lịch với biểu hiện hoàn toàn khỏe mạnh.
Chị Huệ chụp ảnh khi đi du lịch với biểu hiện hoàn toàn khỏe mạnh.

Một người bà con của chị Huệ đang sống tại TPHCM đã đến trụ sở công an và xác nhận đó đúng là chị Huệ.

“Hiện sự việc thế nào thì phải đợi gia đình vào tận nơi và chị ấy tỉnh táo mới biết được”, người nhà chị Huệ cho biết.

Trước đó, như đã đưa tin, chị Huệ từ Đan Mạch về Đà Nẵng dự đám cưới em gái và thăm gia đình. Sáng 18/7, chị Huệ cùng 3 người em đi chợ Cồn (Đà Nẵng) mua quà để sáng 19/7 trở lại Đan Mạch. Khoảng 10h30, khi những người em đang mải mua đồ, quay lại đã không thấy chị Huệ đâu. Gọi điện vào máy chị lúc đầu có đổ chuông nhưng sau đó mất liên lạc hoàn toàn.

Theo kế hoạch, cả hai vợ chồng chị đã đặt vé để về lại Đan Mạch vào sáng 19/7.

Theo Khánh Hồng (Dân Trí)

nữ Việt kiều mất tích


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.