Nước mắt cha mẹ già khi con và cháu tự tử

Chị T. lấy chồng ở huyện Thiệu Hóa và làm công nhân ngay trên địa bàn huyện, còn chồng chị T. đang công tác tại tỉnh Bắc Giang.

Nhận được tin con gái đang mang thai 3 tháng cùng cháu gái 20 tháng tuổi uống thuốc diệt cỏ tự tử rồi để lại thư tuyệt mệnh, bà N.T.A.Đ. tưởng như trời sập xuống. Bản năng người mẹ lao tới bên con nhưng chỉ nghe được câu nói thì thào “con hận lắm”…

Nước mắt cha mẹ già khi con và cháu tự tử

Bố mẹ chị T. trò chuyện với PV

Khoảng 18h ngày 15/10/2017, chị V.T.T. cùng 2 con nhỏ (gồm bé trai 7 tuổi và bé gái 20 tháng tuổi) bắt taxi từ nhà mẹ đẻ tại xã Dân Lý (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) về nhà chồng tại xã Thiệu Nguyên (huyện Thiệu Hóa).

Thế nhưng chị T. đã không về nhà chồng mà bắt taxi đến một nhà nghỉ trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Sáng 16/10, nhân viên nhà nghỉ kiểm tra phòng thì tá hỏa phát hiện chị T. và cháu bé 20 tháng tuổi đang trong tình trạng nguy kịch. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do ngấm độc đã lâu nên hai mẹ con không qua khỏi.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do mâu thuẫn gia đình nên chị T đã mua thuốc diệt cỏ và sau đó cho con gái 20 tháng tuổi cùng uống để tự tử bé trai không uống thuốc nên thoát chết. Tại thời điểm tử vong, chị T đang mang thai 3 tháng.

Được biết, chị T. lấy chồng ở huyện Thiệu Hóa và làm công nhân ngay trên địa bàn huyện, còn chồng chị T. đang công tác tại tỉnh Bắc Giang.

Thời gian gần đây, giữa chị T. và chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Chị T. cùng các con đã về nhà ngoại tá túc một thời gian.

Nước mắt cha mẹ già khi con và cháu tự tử - Ảnh 1.

Chị T. là người hiền lành, chịu khó

Trò chuyện với chúng tôi, bà N.T.A.Đ. (mẹ đẻ chị T.) nghẹn ngào: “Thời gian trước, cháu hay than thở với tôi về chuyện vợ chồng xích mích. Cháu có kể với tôi về việc bị chồng đánh.

Tôi khuyên trước mắt con cứ về đây ở với mẹ có gì thì giải quyết sau. Chiều 15/10, mấy mẹ con ăn cơm chiều ở nhà tôi xong thì xin phép ra về nhà chồng ở bên Thiệu Hóa. Đến ngày 16/10 thì xảy ra sự việc…”.

Bà Đ. vội lau giọt nước ứa ra trong khóe mắt nhăn nheo, phải cố gắng lắm bà mới tiếp tục câu chuyện.

“Khi nghe nói con, cháu đang được cấp cứu dưới bệnh viện, tôi chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, lao tới xem sự thể thế nào, tại sao lại dại dột như vậy? T. chỉ kịp nói với tôi: Giờ con không thể sống được nữa.

Con hận lắm. Con không thể sống nổi nữa rồi…”.

Cũng theo chia sẻ của bà Đ., con gái bà là người hiền lành. Trước đó do vợ chồng mâu thuẫn nên mấy mẹ con có vào miền Nam sinh sống và mới được gia đình đón về đây vài tháng.

“Sau lần bị chồng đánh cách đây 4 tháng, T. âm thầm đưa cả hai đứa con vào nhà Mái ấm tình thương ở Bến Tre để sống. Chồng T. vào tìm và được sự động viên của mọi người, T. đồng ý quay về quê.

Từ khi ra Bắc, T. về ở bên ngoại với đứa con thứ hai, còn cháu đầu vẫn ở bên nội. Cuối tuần là T. lại qua đón con trai về bên ngoại chơi. Sau khi ăn cơm xong, ba mẹ con có nói với tôi là đưa con trai về bên nội để đi học.

Ai ngờ T. lại làm chuyện dại dột như thế. Làm bà, làm mẹ mà không chia sẻ được sự đau đớn, tủi nhục của con, tôi thấy xót xa quá”, bà Đ. nghẹn ngào.

Như thông tin đã đưa, sau khi bắt xe taxi đi thẳng xuống TP. Thanh Hóa thuê nhà nghỉ ở qua đêm. Tại đây, chị T. đã mua thuốc diệt cỏ đổ vào hộp sữa rồi cho con gái cùng uống với mình.

Sau khi chị T. cùng đứa con gái uống hết 3 lọ thuốc diệt cỏ thì có triệu chứng nôn mửa và được chủ nhà nghỉ phát hiện, đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu. Đến khoảng 14h ngày 16/10, chị T. đã tử vong.

Riêng con gái nhỏ được người nhà đưa ra Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) cấp cứu, nhưng cũng đã tử vong vào ngày 17/10.

Ông V.V.Th. (bố đẻ chị T.) cho biết: “Nhận được điện thoại báo tin, tôi tức tốc xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhìn thấy con mà đứt từng khúc ruột.

Mọi người chỉ biết T. đang mang thai tháng thứ 3 sau khi được bác sĩ thông báo càng khiến chúng tôi đau lòng hơn”. Theo lời kể của bé trai thì mẹ uống 2 lọ, còn em gái uống 1 lọ pha với sữa. Rất may bé trai (6 tuổi) này đã không uống.

Theo những người hàng xóm tại Thiệu Nguyên, đây là lần đầu trên địa bàn xảy ra một vụ việc đau lòng như thế. Người chồng là người hiền lành, nhưng cũng có lúc tiếng to, tiếng nhỏ với vợ.

Người chồng đi làm xa, thi thoảng mới về nhà, còn chị T. cũng đi làm từ sáng đến tối mới về, không tham gia sinh hoạt nên phía Hội Phụ nữ cũng khó để hiểu được nội tình vụ việc.

Một cán bộ Hội phụ nữ chia sẻ: “Đôi lúc cuộc sống vợ chồng cũng không tránh khỏi va chạm, nên người phụ nữ cũng cần bình tĩnh để giải quyết không nên để xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy”.

Bà Đ. (mẹ chị T.) cho biết, trước khi chết, chị T. trăn trối là “con có lỗi với bố mẹ, sau khi chết con muốn được chôn 2 mẹ con con cạnh nhau và sau đó đưa lên chùa”.

Theo Thanh Phương (Congly.vn)


thư tuyệt mệnh

mang thai

uống thuốc diệt cỏ tự tử


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.