- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phẫn nộ cảnh khách phương xa ném đồ ăn cho trẻ em vùng cao
"Chúng tôi đang đi chụp ảnh thì nghe tiếng rơi lộp bộp, quay lại thì thấy bánh kẹo ném xuống từ chiếc xe khách và trẻ con thì ào ra đường…".
Vài ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một clip (ở Hà Giang) ghi lại cảnh người trên xe khách ném đồ ăn tới tấp xuống đường cho người dân nhặt, đặc biệt là trẻ em.
Những hình ảnh đó cũng được một người dân khác chụp lại. Chúng tôi đã liên lạc với anh Chu Đức Hòa – chủ nhân của những hình ảnh "đắt" này.
"Cứ thấy trẻ con là họ ném..." |
Anh Hòa chia sẻ, sự việc xảy vào vào ngày 15/10, khi anh đang trên quãng đường từ huyện Đồng Văn đến huyện Yên Ninh (Hà Giang):
"Lúc đó khoảng 3-4h chiều, chúng tôi đang đi chụp ảnh thì nghe tiếng rơi lộp bộp, quay lại thì thấy bánh kẹo ném xuống từ chiếc xe khách và trẻ con thì ào ra đường. Sau đó, chúng tôi bám theo. Chiếc xe đó không dừng lại để đưa quà mà vừa đi vừa ném bánh kẹo xuống đường bồm bộp trên một quãng đường dài. Có điểm họ ném rất nhiều rồi trẻ con tràn ra tranh nhau nhặt.
Khi đó những trẻ em này đang chơi, đang đi theo bố mẹ, có em còn đang đeo cặp xách trên đường đi học về thì chiếc xe khách đi qua rồi một số người trên xe có hành động như vậy".
Chiếc xe mang BKS thuộc Hà Nội |
Đồng thời, quãng đường anh Hòa bám theo chiếc xe này khoảng 5km nhưng họ không hề có ý định dừng lại và những người trên xe luôn ném đồ qua cửa kính dù đường rộng hay hẹp, trong khi những đứa trẻ ấy không hề có hành động ra hiệu xin xỏ…
"Có đoạn, chiếc xe này đi nhanh nhưng những người trên xe vấn ném quà, có thể là lái xe không biết nhưng tôi thấy hành động của những người ném quà đó rất phản cảm, chưa chắc người dân đã… thiếu ăn đến mức mà họ có thể làm như vậy! Nếu họ có lòng tốt thì ít nhất nên dừng lại để đưa hoặc đến trao quà tận tay từng nhà".
Bức xúc hơn, anh Hòa chia sẻ rằng những người đó khi ném quà thì lại cười đùa, như là sự khoái chí còn bọn trẻ ùa theo để nhặt và tranh nhau kẹo, bánh, mì tôm. "Cả người già họ cũng ném xuống. Nhưng chủ yếu là ném nhiều ở chỗ có trẻ con, trông quá đáng thương!".
Những đứa trẻ tranh giành nhau mà quên đi các phương tiện khác đang lưu thông trên đường. |
Hà Giang đang vào mùa hoa tam giác mạch nên thu hút rất nhiều khách du lịch, theo anh Hòa phản ánh thì không chắc đây là xe chở khách du lịch nhưng không chỉ riêng chiếc xe này mà một số xe khác cũng có hành vi tương tự. Những hình ảnh này đã thu hút nhiều bình luận bức xúc trên mạng xã hội, phê phán rằng đó là hành động thiếu văn hóa và khinh miệt người nghèo.
Thực tế, vài năm trước đây, ở địa phương này đã phải đưa ra nhiều tấm biển khuyên khách du lịch không nên dừng lại đưa tiền hay bánh kẹo cho trẻ em nơi đây với lý do "trẻ em sẽ bỏ học đi xin tiền, bánh kẹo". Nhưng với hành động ném đồ ăn trên đường đi như thế này quả thực rất "không đẹp".
Trao đổi thêm với chúng tôi, anh Hòa cho biết, chiếc xe khách khi đó đang trên quãng đường đổ dốc nên khá nguy hiểm nên việc dừng xe lại để trao quà có thể sẽ gây mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, hành động ném quà bất ngờ khiến nhiều trẻ nhỏ chạy theo, tràn ra đường để tranh giành và không chú ý đến các phương tiện lưu thông khác sẽ càng nguy hiểm hơn.
Có thể, hành động này không phải là chủ ý vì không biết trước rằng sẽ có trẻ con và hoàn cảnh phương tiện không thể dừng xe được khi đang trên quãng đường nguy hiểm. Có thể, họ xuất phát từ lòng tốt chứ không phải là những hành động để “mua vui”.
Nhưng, dù là chủ ý hay vô tình thì ắt hẳn đều gây nên nên những hình ảnh không đẹp về du lịch và con người Việt Nam. Hơn nữa, chúng ta vẫn thường nói "trẻ em ở nhiều điểm du lịch tại vùng cao hay có thói quen xin tiền", nếu vậy, hành động của những người khách trên phải chăng đã vô tình tạo nên thói quen đó?
Theo Nông Thuyết (Giadinh.net.vn)
-
Thời sự13 giờ trướcHiện nữ bệnh nhân đã được phẫu thuật 2 lần, đang theo dõi sức khỏe tại phòng hậu phẫu, vẫn có nguy cơ bị liệt.
-
Thời sự16 giờ trướcMở gói đồ khách đưa để kiểm tra, chị Hiền tá hỏa khi thấy số vàng miếng, nhẫn vàng bên trong. Chị không tham lam, ngay lập tức báo cho ông chủ cửa hàng.
-
Thời sự17 giờ trướcCơ quan công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam cán bộ CSGT ở Gia Lai lái ô tô gây tai nạn khiến 1 người phụ nữ đang đi bộ tử vong.
-
Thời sự17 giờ trướcTrần Yến Như tạo hoá đơn giả, thể hiện chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tài sản của một tiệm vàng tại Đà Nẵng.
-
Thời sự21 giờ trướcBị kính dày rơi trúng người, nữ bác sĩ biết có thể không qua khỏi nên gọi điện về thông báo cho gia đình, cảm ơn công ơn sinh thành của bố mẹ trước khi hôn mê.
-
Thời sự21 giờ trướcMột số đại gia sau khi "nhúng chàm" đã thi hành án với số tiền hàng nghìn tỷ đồng, như Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng (hơn 8.000 tỷ đồng), ông Phan Sào Nam (hơn 1.384 tỷ đồng).
-
Thời sự1 ngày trước3 cháu nhỏ rủ nhau ra hố nước tắm không may có 2 cháu bị đuối nước, 1 cháu chạy về gọi ông nội ra cứu. Tuy nhiên, trong quá trình xuống cứu ông nội cũng gặp nạn.
-
Thời sự1 ngày trướcBan quản trị chuỗi Bánh mì chảo Cột Điện Quán cho biết đã quyết định đình chỉ vĩnh viễn hoạt động của cơ sở Cột Điện Quán Thái Bình vì đã không tuân thủ các nội quy và yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm của chuỗi.
-
Thời sự1 ngày trướcHôm nay (9/5), Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Hồ Xuân Hải (SN 1971, trú xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm) mức án tử hình về tội giết người.
-
Thời sự1 ngày trướcLiên quan đến vụ tai nạn của nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý, The Coffee House đã chính thức có phản hồi.