Phẫn uất trước cảnh người cha pha thuốc diệt cỏ vào nước đường bắt con gái uống

Chỉ vì giận vợ, người cha đã pha thuốc diệt cỏ vào nước đường rồi bắt con gái uống khiến bé tử vong sau 3 ngày khiến nhiều người vô cùng bức xúc.

Chỉ vì giận vợ, người cha đã pha thuốc diệt cỏ vào nước đường rồi bắt con gái uống khiến bé tử vong sau 3 ngày khiến nhiều người vô cùng bức xúc.

Ngoài ra, trong 24h giờ qua còn rất nhiều thông tin nóng khác, mời các bạn cùng theo dõi trên Tintuconline:


Giận vợ, pha thuốc diệt cỏ vào nước đường cho con gái uống

Ngày 23/9, Ngô Văn Phú (SN 1990, ở thôn 7, xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã mua 2 chai thuốc diệt cỏ và 1kg đường trắng hòa vào cốc nước và ép con gái Nguyễn Thị Thu Phương (SN 2011) uống khiến cháu tử vong sau đó 3 ngày.

Giận vợ, pha thuốc diệt cỏ vào nước đường cho con gái uống - Ảnh 1.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu từ rất sớm nhưng do lượng thuốc độc đã ngấm sâu vào người, cháu P. đã tử vong. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Măc dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng chị Nguyễn Thị B. (vợ của Ngô Văn Phú và cũng là mẹ của nạn nhân Ngô Thị Thu P.) vẫn vô cùng đau đớn, xót xa trước sự ra đi quá đột ngột của con gái.

Chị Bích nói: "Nếu như hôm đó, tôi cương quyết và không mủi lòng thì con tôi đâu có chết oan uổng thế này. Trước khi cháu mất, cháu còn nói với tôi là bố bắt con uống thuốc độc, nếu con không uống bố lấy dép đánh chết. Vì sợ bị bố đánh nên cháu đã uống”.

Cãi nhau với chồng, vợ cho nổ bình gas tự tử

Chiều 28/9, UBND TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) đã có báo cáo vụ việc nổ khí gas khiến hai người bị thương tại tổ 8 (khu 2, phường Vàng Danh, TP Uông Bí) vào sáng cùng ngày.

Theo thông tin được biết, do có mâu thuẫn với chồng nên chị Bùi Thị Hoa đã châm lửa vào bình gas của gia đình khiến hai vợ chồng bị thương đang được cấp cứu.

Quảng Ninh: Cãi nhau với chồng, vợ cho nổ bình gas tự tử
Căn nhà của 2 vợ chồng anh Mạnh và chị Hoa bị hư hỏng nặng sau vụ nổ bình ga


Âm mưu ớn lạnh trong nội dung bức thư của nghi can vụ thảm án Quảng Ninh

Nghi can gây ra vụ thảm án rúng động dư luận tại Quảng Ninh Doãn Trung Dũng đã sa lưới pháp luật vào 21h ngày 26-9, khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, âm mưu của tên sát nhân trước khi tự tử đã khiến nhiều người "ớn lạnh".

Doãn Trung Dũng (giữa) lúc bị bắt.

“Đối tượng vẫn tưởng phạm nhân tử hình sẽ bị xử bắn nên lo lắng nếu bị bắt, bị xử bắn, không được toàn thây, vợ con không thể hương khói được. Ý định của Dũng là tìm vị trí nào đó mua thuốc ngủ cực độc uống để tự tử”, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết.

Nhưng trước khi tự tử, hắn còn dự tính sẽ tìm sát hại chủ nợ vì đã dồn hắn đến đường cùng… Chỉ là hắn không ngờ, lực lượng Công an đã bắt được hắn quá nhanh, khi hành động tội ác tiếp theo của hắn chưa kịp thực hiện.

Đau lòng cảnh mẹ chứng kiến con trai 11 tuổi bị container cán tử vong ngay trước cửa nhà

Cháu bé 11 tuổi vừa dẫn xe đạp ra khỏi nhà thì bị xe container cán tử vong tại chỗ. Chứng kiến cảnh tượng trên, người mẹ hoảng loạn kêu gào thảm thiết khiến ai đi ngang qua cũng không khỏi xót xa ngậm ngùi.

tainan2
Thi thể bé trai nằm dưới gầm xe.

Được biết, trước khi tai nạn xảy ra trời đang mưa. Lúc này cháu Hoàng dắt xe đạp và được mẹ đưa qua quốc lộ để đi học thêm. Khi người mẹ vừa quay vào nhà thì xảy ra tai nạn đau lòng trên. Người mẹ thất thần nhìn lại thì phải đau đớn chứng kiến cảnh con trai bị container cán tử vong. Quá đau lòng, người mẹ chỉ biết khóc lóc rồi ngất lịm.


Mưa lịch sử ở Sài Gòn: Ở truồng, ăn mì gói trên "ốc đảo"


Tối 28.9, nhiều căn nhà trên đường Lương Định Của (quận 2, TP.HCM) vẫn chìm sâu trong nước sau trận mưa lịch sử vào chiều 26.9. Nước ngập gần tới 1m, khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn hoàn toàn.

Nhiều vật dụng, đồ điện tử tại các căn nhà ngập được người dân kê lên cao nhưng vẫn bị hư hỏng. Do nước ngập khắp nơi nên người dân chỉ ngồi một chỗ trên giường để ăn uống, sinh hoạt, xem tivi.

mua lich su o sai gon: o truong, an mi goi tren "oc dao" hinh anh 10

Nhiều người dân ở Sài Gòn đã quá mệt mỏi vì phải liên tiếp 3 ngày sống cùng nước bẩn trong nhà

Không chỉ nhà dân, những hình ảnh thảm hại của một siêu thị điện máy bị ngập nặng trong trận mưa lớn ở Sài Gòn cũng khiến chủ siêu thị phải khóc ròng vì thiệt hại quá lớn.

Mưa lớn ở Sài Gòn, nước tràn vào siêu thị điện máy - Ảnh 2.
Nhưng với những vật nặng thế này thì có huy động hết nhân viên cũng "bó tay".

"TP.HCM đang bị lún, người dân ý thức kém góp phần gây ngập nặng"


Nhận định nguyên nhân gây ngập tại TP trong 2 ngày liên tiếp, TS Võ Kim Cương - nguyên Phó Kiến trúc sư trưởng TP.HCM nhận định, đầu tiên là do biến đổi khí hậu làm xuất hiện những cơn mưa ngày càng lớn hơn, kéo dài liên tục trong khi hệ thống thoát nước của TP không đáp ứng được.

Ngoài ra, ông Cương cũng cho biết, hiện trạng kênh rạch không thoát nước được, ngoài lý do quản lý không tốt thì ý thức người dân góp phần lớn vào tình trạng này. Một số nơi người dân xả rác xuống kênh rạch, cống rãnh vô tội vạ chặn dòng chảy. Cứ mỗi lần mưa lớn là rác trôi khắp nơi, che lấp miệng cống thu nước nên ngập.

TP.HCM đang bị lún, người dân ý thức kém góp phần gây ngập nặng - Ảnh 1.
Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập sâu gần 1 m trong cơn mưa ngày 26/9.

"Bé" Xuân Mai đã lấy chồng và sinh con ở Mỹ

Nhiều người bất ngờ khi biết giọng ca "Con cò bé bé", Xuân Mai đã lấy chồng và sinh con ở Mỹ.

Cô kết hôn với một Việt kiều tại đây. Được biết, ông xã của Xuân Mai còn trẻ và chuẩn bị nhập ngũ. Hiện tại, con trai Xuân Mai đã gần 1 tuổi. Sau khi sinh con, Xuân Mai dự định sẽ đi diễn nhiều hơn.

Xuân Mai là trụ cột kinh tế của cả gia đình. Mẹ cô phải ngừng công việc bán băng đĩa do sức khỏe yếu. Trong khi đó em trai Xuân Mai đang học đại học.

Xuân Mai lấy chồng 1
Xuân Mai từng được đánh giá là "Thần đồng âm nhạc"

Xuân Mai lấy chồng 0

Hiện tại, Xuân Mai đã lấy chồng và sinh con ở Mỹ.

Mẹ 'tá hỏa' phát hiện hạt vòng mắc trong hốc mũi của con khi bé đi học về

Mới đây, trên một diễn đàn nuôi con nổi tiếng xôn xao câu chuyện của một bà mẹ đang chơi đùa với con thì tá hỏa phát hiện ra 1 hạt vòng nằm trong hốc mũi của bé.

Sau khi phát hiện: "Chồng mình bịt một bên mũi không có gì bảo con xì mạnh ra... Là một hạt vòng to bằng ngón tay con bắn ra. Mình đơ đơ một lát rồi lấy điện thoại gọi cho cô giáo…”, chị Ngô Thị Bích Thuỷ - mẹ của bé cho biết.

Me 'ta hoa' phat hien hat vong mactrong hoc mui cua con khi be di hoc ve
Chị Thủy chia sẻ ảnh con trai và cho biết: "Mình chia sẻ để các mẹ lưu ý hơn khi cho con trẻ chơi những đồ dễ gây tai nạn cho trẻ! Bởi mình tin nếu trẻ có ở nhà mà tính cách tò mò trẻ vẫn làm thế."

Qua câu chuyện của chị Thủy cũng như chia sẻ của các mẹ, chúng ta có thể nhận thấy việc trẻ nhỏ đưa một vật vào mũi và tai là việc rất dễ gặp trong đời sống. Hành động này của trẻ vô cùng nguy hiểm nếu cha mẹ không phát hiện và xử lí kịp thời. Mời các mẹ bấm vào đây để xem cách nhận biết trẻ có dị vật trong tai, mũi và cách xử lý vật lạ rơi vào tai, mũi bé.

Bà mẹ bị "ném đá" vì bức ảnh khoe con trên facebook

Chia sẻ mọi thông tin, hình ảnh lên các trang mạng xã hội đã trở thành thói quen của nhiều người, nhất là phụ nữ. Từ những hình ảnh ăn gì – làm gì – chơi gì – đi đâu – tâm trạng lúc này ra sao…đều được đăng tải cập nhật thường xuyên.

Tuy nhiên, mới đây một bà mẹ vừa khoe bức ảnh con gái đang ngồi nghịch máy khoan. Ngay khi bức ảnh được đăng tải, nhiều dân mạng đã lên án hành vi của bà mẹ khi quá bất cẩn, để cho con mình ngồi nghịch chiếc máy khoan. Nhiều người xem cho rằng, bức ảnh "sống ảo trên facebook" như vậy có thể khiến người lớn phải ôm hận vì khiến trẻ bị nguy hiểm.

Bà mẹ bị ném đá vì bức ảnh khoe con trên facebook - Ảnh 1.
Chỉ vì một bức ảnh, bà mẹ trẻ bị dân mạng lên án thì bất cẩn. (Nguồn ảnh: Beatvn)


Sững sờ vật nặng 27 kg "đè đầu cưỡi cổ" bất kỳ ai cúi đầu xem điện thoại

Do sử dụng liên tục điện thoại thông minh và các thiết bị cầm tay khác, nhiều người có thể bỏ ra nhiều như bốn giờ/ngày ở tư thế không tự nhiên, gây hại nghiêm trọng đến dáng vóc và sức khỏe của xương. Khi bạn giữ nguyên tư thế trong một thời gian dài sẽ dẫn đến bệnh gù nghiêm trọng, gây hại cho cột sống nhiều hơn chúng ta có thể tưởng tượng.

Sau đây là lời khuyên vô giá cho những người sử dụng điện thoại hoặc thiết bị cầm tay, bất kỳ ai cũng nên tham khảo và ghi nhớ.

Cúi đầu xem điện thoại là bắt cổ và xương phải nâng tạ tới 27kg - Ảnh 3.

Còn nếu bạn cúi đầu ở mức 60 độ để nhìn vào màn hình điện thoại, xương cổ và xương sống phải chịu trọng tải tương ứng là 28kg, điều này thật khủng khiếp nếu chúng ta giữ tư thế này quá lâu (Ảnh: Brightside)

Giật thót cảnh du khách chụp ảnh thủy triều lên, bị sóng hất văng tung tóe

Vừa qua, trang tin của CCTV đã đăng tải một clip khiến ai xem cũng phải rùng mình, sởn da gà. Theo đó, ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc mọi người đổ xô đến xem thủy triều ở sông Tiền Đường.

Thích thú trước hiện tượng thiên nhiên hiếm thấy, hàng chục người đã bất chấp sinh mạng mình lao ra chụp ảnh, ghi hình trước những con sóng dữ dội.

thủy triều
Hàng chục du khách mạo hiểm đứng xem thủy triều.

Tintuconline tổng hợp/Theo VietNamNet

con gái

người mẹ

Xuân Mai

người dân

Tin nóng 24h

cho con

không được

nước đường


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.