Phát hiện cô gái trẻ nghi bị bán sang TQ, trốn về nước sau 1 tháng bị nhốt và đánh đập

Theo thông tin ban đầu, sau 1 tháng bị chủ nhà nhốt lại, đánh đập dã man, cô gái trẻ đã trốn thoát và may mắn tìm được đường trở về Việt Nam

Theo thông tin ban đầu, sau 1 tháng bị chủ nhà nhốt lại, đánh đập dã man, cô gái trẻ đã trốn thoát và may mắn tìm được đường trở về Việt Nam trong tình trạng sức khỏe giảm sút, tinh thần hoảng loạn.

Ngày 4/3, chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thị Thu (37 tuổi, quê Quảng Ninh), người giúp đỡ và đưa cô gái này từ Quảng Ninh lên Hà Nội cho hay, ngày 3/3 trong lúc đang đi công việc thì gặp một cô gái trẻ với biểu hiện mệt mỏi và hoảng loạn tinh thần đang lang thang ở bến xe KaLong (Móng Cái).

Xót xa cô gái trẻ, nghi bị bán sang Trung Quốc, trốn về nước sau 1 tháng bị nhốt và đánh đập - Ảnh 1.

Cô gái tên Ch. đau đớn ngồi ở bến xe nhưng không được ai giúp đỡ.

"Qua trò chuyện, một người lái xe ôm ở đây cho biết, cô này ngồi ở bến xe từ sáng nhưng không có nhà xe nào quan tâm giúp đỡ. Sau đó tôi gọi taxi đưa cô gái này cùng về Công an phường Ka Long để được hỗ trợ", chị Thu kể.

Xót xa cô gái trẻ, nghi bị bán sang Trung Quốc, trốn về nước sau 1 tháng bị nhốt và đánh đập - Ảnh 2.

Chứng thư nhân dân cô gái mang theo người có ghi quê quán Phú Thọ.

Xót xa cô gái trẻ, nghi bị bán sang Trung Quốc, trốn về nước sau 1 tháng bị nhốt và đánh đập - Ảnh 3.

Tại cơ quan công an, cô gái được các chiến sĩ cảnh sát giúp đỡ cho ăn uống và sau đó đã dần dần tỉnh táo nhưng vẫn còn rất hoảng loạn. Trong người cô gái mang theo Chứng minh thư nhân dân mang tên là Trịnh Thị Ch.(SN 1986, quê ở xã Trung Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ).

Tài sản mang đi theo người chỉ có túi quần áo, 300 Nhân dân tệ và 50.000 đồng, cùng một số loại thuốc uống.

Ch. cho biết tên bố là Trịnh Đức Ph., anh trai là Trịnh T., cô có chị gái và em gái và không nói đến mẹ.

Xót xa cô gái trẻ, nghi bị bán sang Trung Quốc, trốn về nước sau 1 tháng bị nhốt và đánh đập - Ảnh 4.

Cô gái trẻ cho biết quê ở Phú Thọ

Theo lời Ch. cách đây khoảng 4 năm cô bị một người phụ nữ nhiều tuổi lừa xin việc cho đi làm. Tuy nhiên sau đó người này đưa Ch. sang Trung Quốc đến một gia đình để giúp việc.

"Tôi có hỏi em ấy là có gia đình chưa, có ai yêu chưa, thì cô ấy vẻ mệt mỏi nói là chưa. Ở bên Trung Quốc, cô ấy đi chặt dứa thuê và dọn dẹp cho nhà cho một gia đình. Theo lời của Ch., một tháng liền cô bị chủ nhà nhốt trên tầng 2, đánh đập, không cho ăn cơm mà chỉ cho ăn những thứ lặt vặt qua ngày. Sau đó, cô gái trẻ tìm cách bỏ về Việt Nam qua đường Móng Cái", chị Thu cho biết.

Nạn nhân đã về đến Hà Nội

Ngay sau khi thông tin về cô gái trẻ được xác minh, Công an phường Ka Long (TP. Móng Cái) đã lập biên bản xác nhận và quyên góp tiền từ các cán bộ chiến sĩ, sau đó, thuê xe ô tô đưa cô gái trẻ về một cơ sở nhân đạo thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

"Do cô ấy không tự đi lại được, tôi tự nguyện cùng công an đưa về trung tâm. Trên xe đưa cô gái về Hà Nội, bạn bè và nhiều người thân bày tỏ sự lo lắng nghi ngờ do thực tế ở xã hội từng xảy ra một số ‘kịch bản’ lừa đảo nên khuyên tôi hãy xuống xe lập tức. Ban đầu tôi cũng lo lắng, nhưng thấy cô ấy thực sự là mệt mỏi, ăn uống vào đều nôn tháo. Tôi cũng xuống mua thuốc giảm sốt cho cô ấy uống…", chị Thu nói.

Xót xa cô gái trẻ, nghi bị bán sang Trung Quốc, trốn về nước sau 1 tháng bị nhốt và đánh đập - Ảnh 5.

Hiện tại cô gái trẻ đã được đưa đến một trung tâm nhân đạo để được chăm sóc

Cuộc hành trình đưa nạn nhân về đến Hà Nội kết thúc lúc nửa đêm, rạng sáng nay (4/3), Công an phường Ka Long, Quảng Ninh và chị Thu đã hoàn thành việc bàn giao cô gái cho một đơn vị nhân đạo.

"Về đến nơi đã có các y bác sĩ nhiệt tình đón tiếp và sẽ chăm sóc, khi nào cô gái ổn định tinh thần sẽ liên hệ với gia đình…".

Chiều 4/3, trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Minh Phú - Trưởng Công an phường Ka Long xác nhận, khoảng 14h ngày 3/3, đơn vị có tiếp nhận trường hợp như thông tin nói trên và cho biết: "Khi cô gái được đưa về phường, qua tiếp xúc, chúng tôi nhận thấy người này vô cùng đáng thương. Cô ấy có vẻ mệt mỏi, không được nhanh nhẹn, nét mặt đau đớn, rất khó tả, kiểu như uống phải loại thuốc gì đó. Ngoài ra, tiếng Việt nói cũng không rõ, có vẻ như đã sống tại Trung Quốc khá lâu".

Xót xa cô gái trẻ, nghi bị bán sang Trung Quốc, trốn về nước sau 1 tháng bị nhốt và đánh đập - Ảnh 6.

CAP Ka Long lập biên bản, bàn giao chị Ch. cho một tổ chức nhân đạo ở Hà Nội chăm sóc

Trung tá Phú cho hay, khi kiểm tra, phát hiện trong người cô gái có 300 Nhân dân tệ, ông đi đổi giúp cho cô gái được 1 triệu cùng với số tiền của chị Thu (người đưa cô gái đến công an nhờ giúp đỡ) và số tiền các cán bộ phường góp vào nữa là được gần 2 triệu.

Trung tá Phú cho biết thêm, Công an phường Ka Long sau đó đã lập biên bản, bàn giao cô gái cho một tổ chức nhân đạo ở Hà Nội. Phía tổ chức này cam kết, sẽ tiếp nhận và chăm sóc nạn nhân cho đến khi nào cô gái tỉnh táo, họ sẽ liên hệ với chính quyền địa phương cũng như gia đình đến đón nạn nhân về…

Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin đến bạn đọc.

Theo Trí Thức Trẻ

đánh đập dã man

bán sang Trung Quốc

trốn thoát


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.