Phát hiện xác thai nhi giữa KTX đại học Nông nghiệp
Thứ năm, 17/01/2013 07:28
Giữa trưa, các sinh viên hoảng hồn khi phát hiện xác một thai nhi giữa ký túc xá. Sau khi nắm được sự việc, các cán bộ có trách nhiệm trong trường đã “khẩn trương” đem chôn hài nhi mà không báo cơ quan công an.
Giữa
trưa, các sinh viên hoảng hồn khi phát hiện xác một thai nhi giữa ký
túc xá. Sau khi nắm được sự việc, các cán bộ có trách nhiệm trong trường
đã “khẩn trương” đem chôn hài nhi mà không báo cơ quan công an.
Vụ
việc được phát hiện khoảng 12h ngày 15/1, tại khu vực giếng trời nhà C2
- KTX sinh viên trường đại học Nông nghiệp Hà Nội (thị trấn Trâu Quỳ,
Gia Lâm, Hà Nội).
Theo
thông tin do ông Lê Ngọc Hướng, Giám đốc Trung tâm dịch vụ trường học
(TTDVTH - ĐH Nông Nghiệp Hà Nội) - cung cấp, thai nhi là nam giới. Khi
được phát hiện, thai nhi đã tử vong, trên người có vết trầy xước, vẫn
còn dây rốn.
Khu vực phát hiện xác hài nhi.
Cũng
theo Giám đốc TTDVTH, khu nhà C2 có 5 tầng (128 phòng), dành riêng cho
sinh viên nữ ở trọ (1024 người). Có 2 cán bộ quản lý khu nhà này nhưng
chỉ trong thời gian hành chính. Thời điểm phát hiện vụ việc, không có
cán bộ quản lý nào trực tại đây.
Theo
quan sát của phóng viên, giếng trời nhà C2 rộng khoảng 2 mét vuông,
thông cả 5 tầng, có 1 lối vào duy nhất từ phòng 113. Khi phát hiện vụ
việc, các nữ sinh viên ở phòng 113 đã hết sức hoảng loạn, tất cả bỏ sang
phòng khác đến khi sự việc được giải quyết xong mới dám về. Chiều 16/1,
khi chúng tôi có mặt, các sinh viên vẫn lộ rõ vẻ sợ hãi, không dám nói
chuyện với người ngoài.
Ông
Hướng cho biết, sau khi tổ chức an táng cho hài nhi, phía TTDVTH đã cử
người xuống tìm hiểu tại nhà C2 và làm việc với 8 nữ sinh viên trong
phòng 113. Tuy nhiên, đến thời điểm chiều ngày 16/1, Trung tâm không tìm
ra nguồn cơn sự việc và cũng không ai đến nhận, trình báo nào khác.
Trả
lời câu hỏi tại sao TTDVTH không báo cáo sự việc tới cơ quan công an mà
tự ý đem đi chôn, ông Hướng “nại” lý do lo rằng sinh viên hiếu kỳ sẽ
kéo đến để chứng kiến sẽ gây lộn xộn nên các cán bộ trung tâm đã “khẩn
trương” đem hài nhi ra chôn ở nghĩa trang của thị trấn.
Ông
Hướng tỏ ra lo lắng khi phía trung tâm không tìm ra “thủ phạm” của vụ
việc và nghi ngờ có người “chơi xấu” mình, mang hài nhi từ ngoài vào KTX
của trường vứt, gây ảnh hưởng đến uy tín của Trung tâm.
Cũng
theo ông Hướng, ông đã báo cáo vụ việc lên lãnh đạo nhà trường bằng...
miệng và ông cũng đã “nói chuyện” với lãnh đạo Công an thị trấn Trâu
Quỳ.
Nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được làm sáng tỏ khiến các sinh viên trong trường rất hoang mang.
Theo Dân trí
Bình luận