Phút trốn chạy khỏi nhà của bé 10 tuổi 'tố' bị bố bạo hành

"Cháu kể ba Nam và cô Trinh đánh con. Cháu nói nhiều đêm phải trải ga giường ra đất ngủ, không được ăn ngon", mẹ bé trai 10 tuổi kể.

"Cháu kể ba Nam và cô Trinh đánh con. Cháu nói nhiều đêm phải trải ga giường ra đất ngủ, không được ăn ngon", mẹ bé trai 10 tuổi kể.

>>
Bé trai 10 tuổi bị bố và mẹ kế đánh rạn sọ não: “Con xin mẹ, mẹ đừng đưa bố con vào
tù”

>> Toàn cảnh:
Bé 10 tuổi bị bố và mẹ kế bạo hành dã man


Mẹ bé trai 10 tuổi kể trong nước mắt chuyện con trai tố bố bạo hành. "Cháu bé tố bị dì dùng cây vợt muỗi đập vào đầu, vết thương rách nhưng không được khâu. Cháu nói bị đạp vào bụng, xin bố cho đi viện nhưng không được", chị Ngân vừa khóc vừa kể.

Căn phòng nhỏ rộng chừng 25m2, nằm trên gác 2 của ngôi biệt thự Pháp cổ bên phố Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) sáng nay tấp nập người ra vào. Người thân, hàng xóm và cả những người không quen biết tìm đến đây để thăm hỏi, động viên, tặng quà cho bé trai 10 tuổi vừa trốn khỏi nơi ở sau nhiều ngày bị bố đẻ bạo hành.

Sau khi làm việc với công an, bé Hùng (tên đã đổi), được mẹ đón về nhà bà ngoại chăm sóc. “Sáng nay cháu kể với tôi đã rất lâu rồi mới được ngủ một giấc ngon như thế", chị Thúy Ngân (mẹ Hùng) kể trong nước mắt.

Cuộc bỏ trốn của đứa trẻ 10 tuổi

Sáng 7/12, nhiều người không quen biết với một gia chủ trên phố Phùng Hưng (Hà Nội) nhưng vẫn tìm đến đây để thăm hỏi bé Hùng. Ngôi nhà nằm khuất sau các trụ bê tông đỡ ray đường sắt nên khó tìm.

Nghe khách hỏi thăm đường, người dân quanh đây ai cũng biết họ đang hỏi tìm đến nhà “đứa trẻ bị bố bạo hành”.

Trước cửa ngôi nhà Pháp cổ, sơn vàng, hàng xóm tập trung đông. Dưới mưa phùn, họ bàn tán chuyện về đứa trẻ đang được nhiều người tìm hỏi, ở trên gác 2 về việc tại sao cơ thể bé có quá nhiều thương tích. “Tôi chỉ muốn tìm gặp bố nó để đánh cho một trận", một người bức xúc.

Phut tron chay khoi nha cua be 10 tuoi 'to' bi bo bao hanh hinh anh 1
Bé trai 10 tuổi với nhiều vết thương trên mặt. Ảnh: Q.Anh.

Làm việc trong một bệnh viện đóng ở quận Long Biên nhưng sáng nay chị Ngân phải xin nghỉ ở nhà chăm con. Chị bảo bé Hùng dù được mẹ và bà ngoại liên tục an ủi nhưng do con bị sang chấn tâm lý nên thường có biểu hiện lo sợ, ôm mặt, lảng tránh gặp người lạ. "Nó sợ khi nghe hỏi về việc bị đánh thế nào”, chị Ngân chia sẻ.

Kể về phút trốn chạy khỏi phòng trọ của bố và dì, chốc chốc Hùng lại được khách tới thăm bảo: "Con kéo áo lên bác xem nào". Khách tới, ai cũng muốn nhìn tận mắt các vết thương mà Hùng đang phải chịu đựng.

Đó là các vết thương đã lành, thành thẹo, ẩn sau lớp áo quần. Còn trên khuôn mặt đứa trẻ 10 tuổi có chi chít các vết thương mới, còn rớm máu, mới chỉ se se bề mặt. Hùng úp hai tay vào mặt khi có ai đó hỏi về vết thương trên cơ thể.

Phut tron chay khoi nha cua be 10 tuoi 'to' bi bo bao hanh hinh anh 2
Bố bé trai 10 tuổi bị tố đánh con. Ảnh: H.V.

Theo lời kể, sau khi bố mẹ ly hôn, Hùng dọn về sống với bố và dì trong căn phòng thuê trọ ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Trong thời gian này, bé trai kể liên tục bị bố đánh đập, bất kể có gây lỗi hay không.

Gục đầu trong lòng người thân, bé trai 10 tuổi cho biết sau trận đòn ngày hôm trước, sáng 5/12, Hùng quyết định trốn bố về nhà bà nội ở phường Ngọc Hà, quận Ba Đình.

Chỉ với 5.000 đồng trong túi, bé trai tìm gặp người xe ôm ở đầu ngõ xin đi về Công viên Bách Thảo. Thấy đứa trẻ không đủ tiền, người tài xế vẫn tốt bụng đèo bé ra bến xe buýt rồi chỉ đường cho đứa trẻ. Ông cho Hùng thêm 2.000 đồng để đủ tiền vé và gửi em cho một hành khách - với điểm đến là Công viên Bách Thảo.

"Đến Bách Thảo, bác bảo con xuống xe. Con chạy luôn về nhà ông bà nội", bé trai 10 tuổi nói.

"Tố" bố và dì hành hạ


Video bé trai 10 tuổi kể phút tháo chạy khỏi nhà bố. Hùng kể em có 5.000 đồng nên không đủ tiền đi xe ôm. Em được một người tốt bụng cho thêm 2.000 đồng để đón xe buýt trốn về nhà ông bà nội.

Vừa nghe con kể, chị Ngân vừa rớm nước mắt. Chốc chốc, chị uất nghẹn bỏ ra ngoài ban công đứng khóc một mình.

Chị kể sau khi con trai chạy về nhà ông bà nội gần Công viên Bách Thảo (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình) cầu cứu, chị cũng nhận được điện thoại của người hàng xóm gần đó báo tin nên lao đến. Trước mắt người phụ nữ lúc đó là hình ảnh một bé trai gầy gò. "Em nhận ra con vì nó mặc chiếc áo mà em mua trước đây", chị Nhân kể rồi lao tới ôm Nam. Hai mẹ con cùng khóc.

Phut tron chay khoi nha cua be 10 tuoi 'to' bi bo bao hanh hinh anh 3
Nam thực nghiệm lại hành vi đánh đập con trai. Ảnh: H.V.

Kể với mẹ, Hùng nói bị bố và dì đánh nhiều, kể cả không có lỗi gì. "Cháu bé tố bị dì dùng cây vợt muỗi đập vào đầu, vết thương rách nhưng không được khâu. Cháu nói bị đạp vào bụng, xin bố cho đi bệnh viện nhưng không được", chị Ngân vừa khóc vừa kể lại lời con trai mới nói.

Hùng bảo cũng thường bị bố lấy móc quần áo chập gập làm ba, quấn băng dính để làm roi đánh đập. Trong khi đó, mẹ kế cầm guốc mộc đánh vào mặt đứa con riêng của chồng. “Em nghĩ rằng con người không bao giờ đánh con mình như thế”, chị Ngân bức xúc. 

Bé trai 10 tuổi không được đến trường

Hùng là con trai cả của chị Ngân, dưới đứa trẻ này còn một em gái. Sau khi vợ chồng ly hôn, Hùng được bố nuôi. Chị Ngân kể hơn một năm qua nhiều lần gọi điện cho chồng cũ để xin phép cho Hùng về thăm mẹ và em nhưng không được.

Tháng 8/2016, lâu không được gặp con, chị Ngân liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của Hùng thì được biết bố đã xin cho bé nghỉ học hè để đi du lịch cùng gia đình. Sau thời gian đó, giáo viên không thấy Hùng trở lại lớp học.

“Cô giáo gọi điện cho bố cháu thì anh nói rằng đã xin cho con chuyển trường”, người mẹ kể. Khi con trai thắc mắc tại sao bị bố cấm đi học thì anh lớn giọng đáp “để xin chuyển trường khác”.

Từ thời điểm đó cho đến lúc được người thân và lực lượng chức năng phát hiện, Hùng không được đến trường.

Người phụ nữ bảo từ hôm con trai rời khỏi nhà bố đẻ, cháu thường mê sảng, ú ớ khi ngủ. “Hùng kể nhiều đêm phải tự trải tấm ga giường mỏng ra đất ngủ, không được ăn bữa ăn ngon”, chị Ngân thuật lại lời con.

Phut tron chay khoi nha cua be 10 tuoi 'to' bi bo bao hanh hinh anh 4
Nam tái hiện lại sự việc trong gian bếp. Ảnh: M.A.
Lời khai người cha bị tố bạo hành

Theo cảnh sát, tại cơ quan công an, anh Trần Hoài Nam (34 tuổi, bố Hùng) khai con mình quá nghịch, nhắc nhở nhiều lần mà không nghe lời.

Lời khai thể hiện có lần đi vệ sinh xong, cháu bé cuộn vào giấy rồi để trong tủ. Ngoài ra, dì sắc thuốc uống cháu còn cho đất vào trong ấm…

Do ấm ức dồn nén lâu ngày, Nam dùng nhiều móc áo cuộn tròn lại thành một chiếc roi đánh đập con. Nam còn ép con trai nằm xuống đất, đứng sát tường để hành hung. Anh ta khai đánh đập bé trai ở phòng khách, nhà bếp.

Bác sĩ Đồng Hà Trung (Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E) cho biết bé Hùng nhập viện lúc 9h ngày 6/12, trong tình trạng đau đầu, đau nhiều vùng lưng hai bên. Hiện không nguy hiểm đến tính mạng nhưng trên cơ thể có rất nhiều chấn thương phần mềm, cả cũ lẫn mới. Những vết thương mới đã được các bác sĩ xử lý, khâu vết thương. 

Khi nhập viện, bệnh nhân được theo dõi chấn thương sọ não, chụp CT phần não, X quang ngực và siêu âm ổ bụng. Sau các xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân có những chấn thương kín, có tổn thương xương sườn đến 70%. Bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi.

Theo Zing

bạo hành trẻ em

mẹ kế

bố đánh con

bé 10 tuổi bị bạo hành


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.