Qua 7 bệnh viện không chữa được chiếc xương gãy

Trong khi bệnh nhân bị gãy xương nhưng qua ba bốn bệnh viện các bác sĩ đều xác định chỉ bị giãn cơ.

Trong khi bệnh nhân bị gãy xương nhưng qua ba bốn bệnh viện các bác sĩ đều xácđịnh chỉ bị giãn cơ.

Ông Vũ Văn Quyết (SN 1948, ngụ tổ 16, khu Văn Hải, thị trấnLong Thành, tỉnh Đồng Nai) vừa gọi điện đến đường dây nóng báo Người đưa tinphản ánh việc con trai ông là Vũ Lê Nguyên (SN 1979) bị chấn thương xươngchậu nhưng bệnh viện lại đi bó… đầu.

Qua 7 bệnh viện không chữa được chiếc xương gãy

Bệnh nhân Vũ Lê Nguyên lo lắng cho đôi chân của mình

Gãy xương, bác sỹ “phán” là giãn cơ

Theo trình bày của ông Quyết, khoảng 10h ngày 28/2 vừa qua,con trai ông là Vũ Lê Nguyên có đi xe ô tô cùng ba người họ hàng khác đinhậu để “rửa xe”. Nhưng khi đến đoạn đường thuộc xã Mỹ Xuân, thì xe lạc taylái đâm vào thành cầu, tai nạn xảy ra làm bốn người bị thương nặng. Ngườidân xung quanh thấy thế vội đưa cả bốn người vào Bệnh viện Bà Rịa - VũngTàu.

Sau đó, ba người kia do bị thương nặng nên được chuyển lênBệnh Viện Chợ Rẫy (TP.HCM), còn anh Nguyên được bệnh viện giữ lại bởi theobác sỹ ở đây chẩn đoán thì Nguyên chỉ bị xây xước nhẹ nên ở lại để mai chovề.

Lúc đó, Nguyên kêu đau hông và xương chậu thì bác sỹ khám quavà nói là do giãn cơ chứ không có gì nghiêm trọng. Thấy con trai đau quằnquại nên ông Quyết đòi được chuyển viện nhưng bác sỹ nhất quyết không chochuyển. Sợ nguy hiểm đến tính mạng con mình nên ông Quyết thuê xe ngoài vàđưa Nguyên lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, Nguyên được chẩn đoán ban đầu là“sốt xuất huyết trán hai bên thái dương đính chẩm trái, xuất huyết não thấtba, vỡ xương hàm gò má trái”.

Qua 7 bệnh viện không chữa được chiếc xương gãy

Ông Vũ Văn Quyết đau buồn khi buộc phải lên tiếng bảo vệ con trai mình

Sau đó, các bác sĩ đem Nguyên ra băng bó đầu rồi cho về. Dùtrong thời gian đó, hông và phần dưới xương chậu của Nguyên liên tục đau,gia đình có yêu cầu bác sỹ khám nhưng bác sỹ ở Bệnh viện Chợ Rẫy cũng khẳngđịnh là chỉ giãn cơ.

Đến ngày 3/3, anh Nguyên được bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy choxuất viện về nhà. Trong thời gian về nhà dưỡng bệnh, anh Nguyên kêu đaunhiều nên ông Quyết lại đưa con đến một phòng khám tư ở thị trấn Long Thànhchụp và khám. Tại đây, bác sĩ thông báo Nguyên bị chấn thương nặng ở xươngchậu và gãy xương hông, cần phải đưa lên bệnh viện tuyến trên điều trị.

Quá hoảng hốt trước bệnh tình của con, ông Quyết lại một lầnnữa đưa Nguyên lên Trung tâm Chấn thương chỉnh hình và Phục hồi chức năngTP.HCM để khám nhưng trung tâm này chuyển Nguyên qua Bệnh viện Hoà Hảo.

Bệnh viện né tránh?

Những ngày qua, chúng tôi đã nhiều lần trực tiếp đến và liên lạc qua điện thoại với Bệnh viện Chợ Rẫy để đặt lịch làm việc. Thế nhưng, đại diện truyền thông của Bệnh viện Chợ Rẫy nói cứ gửi câu hỏi bằng mail, bệnh viện sẽ có câu trả lời sớm nhất. Nhưng cho đến nay, Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn chưa có câu trả lời chính thức.

Bệnh nhân sống dở, chết dở

Cha con ông Quyết lại một lần nữa “khăn gói” sang Bệnh việnHoà Hảo. Tại đây, sau khi cho chụp phim, bác sỹ cũng chẩn đoán như bác sỹ ởphòng khám tư thị trấn Long Thành. Sau đó, Bệnh viện Hoà Hảo cho Nguyên sangTrung tâm Chấn thương chỉnh hình TP.HCM điều trị. Thế nhưng, bố con ôngQuyết đợi hai ngày vẫn chưa được nhập viện điều trị.

Ông Quyết cho biết, vì bệnh viện nói đông quá nên ông phảithuê nhà trọ bên ngoài để chờ được nhập viện điều trị cho con trai. Trongthời gian nằm chờ, Nguyên đau nhiều vì vết thương nên ông Quyết lại đưa conxuống Bệnh viện Quân Dân miền Đông (Q.Thủ Đức, TP.HCM). Sau khi vào kiểm traphim và khám tổng quát, bác sỹ ở bệnh viện này thông báo với gia đình làphải mổ ngay, nếu để lâu là phải tháo khớp.

Bây giờ, anh Nguyên đã được các bác sỹ ở Bệnh viện Quân Dânmiền Đông điều trị, nhưng đang chờ trong giai đoạn theo dõi, vẫn chưa thể đilại được. Vết thương nhức nhối khiến anh ăn không ngon ngủ không yên. Còncác thành viên trong gia đình ông Quyết thì rất mệt mỏi và hoang mang.

Ông Vũ Văn Quyết bức xúc nói: “Tôi sống từng này tuổi rồinhưng chưa từng thấy sự tắc trách nào như một số bác sỹ đã khám cho con tôiở Bệnh viện Bà Rịa - Vũng Tàu và Bệnh Viện Chợ Rẫy. Con tôi rõ ràng bị gãyxương chậu mà vẫn cho là chỉ bị giãn cơ, rồi lại đè đầu để băng bó. Đã thế,chúng tôi lại phải đi từ bệnh viện này đến bệnh viện khác, mệt mỏi, tốnkém…”.

Qua 7 bệnh viện không chữa được chiếc xương gãy

Bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán sai bệnh của anh Vũ Lê Nguyên

Với tâm trạng buồn bã vì lo vết thương có thể để lại dichứng, anh Nguyên cho biết: “Trong khi tôi đau đớn vì bệnh tật thì một sốbác sĩ khám sơ sài, chẩn đoán chỉ bị giãn cơ rồi cho xuất viện. Đến giờ, tôivẫn chưa biết mình có thể lành lặn lại được không…”. Khi trình bày sự việcvới PV, ông Quyết tâm sự rằng, ông không muốn khiếu kiện hay làm ầm ĩ vụviệc nhưng với trách nhiệm của một công dân, ông muốn lên tiếng để những sựviệc như thế này không diễn ra nữa.

Cảnh cáo bác sĩ trong vụ thiếu nữ chết sau khi tiêm

Chiều 9/6, ông Ngô Văn Tán - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre cho biết, đã kỷ luật cảnh cáo bác sĩ Trương Thị Vúng, nguyên trưởng khoa Nội B của bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu. Người trực cùng bà Vúng là nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Mai cũng bị cảnh cáo.

Trước đó, sáng 5/10/2011, bà Nguyễn Thị Thủy đưa con gái đi khám bệnh tại một phòng khám ở TP Bến Tre. Tại đây, bác sĩ cho biết Hảo bị viêm phế quản. Sau đó, gia đình đưa em vào Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu điều trị nội trú tại khoa nội B. Thấy con mệt lả, bà Thủy chạy đi cầu cứu bác sĩ và được tiêm thuốc nhưng khi rút kim ra được một lúc thì cháu Hảo đã tử vong.

Theo Nguoiduatin



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.