Sài Gòn... câu đêm

Thời gian gần đây, khi đường phố lên đèn thì cũng là lúc nhiều người bắt đầu một thú chơi mới: câu cá đêm.

Câu cá vào ban đêm đang trở thành “mốt” giải trí mới, thu hút khá đông người dân Sài Gòn, từ giới “đại gia”, dân kinh doanh, công chức đến sinh viên, học sinh lẫn thợ thuyền...

Trần Thanh Duy và Lại Thể Hiển vẫn say mê câu dù trời đã đổ mưa (ảnh chụp lúc 21g11 ngày 30-7 tại cầu Thủ Thiêm) (Ảnh: Đình Dân)

Khu vực bờ sông ngay cầu Đen, quận 2 đang là một trong những điểm câu đêm quen thuộc và thu hút dân câu đêm. Tại đây, đêm nào cũng có vài chục người tới câu cá. Người ngồi trên thành cầu, người đứng dưới chân cầu, có người lại “tọa” như ngồi thiền trên một phiến đá phẳng để buông câu... Đến câu ở đây, có người ở quận 9, có người tít quận 7, quận Tân Bình... Không ít người mang theo đồ ăn thức uống để “đêm trắng” cùng với cần câu cá.

“Hội chứng” câu cá đêm

“Ban ngày bận “câu cơm” nhưng ban đêm nhất định phải vác cần ra sông câu cá. Cái thú câu đêm này ban đầu đi cho vui nhưng rồi đâm nghiện” - dõi mắt theo chiếc phao sáng, anh Tôn Thất Đông Nguyên nói. Nhà anh ở phường Hiệp Phú, quận 9. Hầu hết các đêm trong tuần, anh Nguyên chạy xe lên đây để câu cá trê. Theo lời anh Nguyên, đây là nơi lạch nước chảy qua sông, có nhiều trùn chỉ nên thu hút cá trê sinh sống, loài cá “khoái khẩu” nhất của dân câu đêm.

(Ảnh: Đình Dân)

Anh Y Nguyễn Phương Lâm (công nhân nhà máy bột giặt), nhà ở quận 9, rất cảnh giác với dịch cúm A/H1N1 nên hạn chế đến những nơi công cộng. Tuy nhiên, sở thích câu đêm không thể bỏ nên anh đành mang theo cả khẩu trang đi câu.

Anh Nguyên là đầu bếp cho một nhà hàng lớn nên công việc kết thúc sớm nhất lúc 21g30. Anh chưa vội về nhà mà xách cần câu đi câu đêm. Nếu hôm sau là ngày nghỉ thì anh Nguyên xin phép vợ để đi câu trọn cả đêm.

Dọc những bờ kênh bên cạnh đại lộ Nguyễn Văn Linh, quận 7 cũng là khu vực có khá đông người đến thả câu đêm. Tại đây tôi gặp ông Nguyễn Anh Tuấn và cậu con trai mới lên 5 tuổi Nguyễn Hữu Phúc kiên trì đứng câu từ 21g đến khuya. Ông Tuấn nói trước đây ông không hề biết câu đêm là gì. Một lần, vợ ông rủ ông đi câu cá đêm ở Thanh Đa khiến ông nghiện câu đêm từ đó. Thế là chiều nào cũng vậy, xong việc ông lại vác đồ nghề đi câu đến tận khuya mới về nhà.

Nhóm bạn câu đêm của ông gồm mười người. Thỉnh thoảng, ông dẫn theo cậu con trai. “Câu cá đêm là một thú vui tao nhã. Đi câu cho tôi nhiều bài học về cách sống, rèn được sự trầm tĩnh. Do đó, tôi thường dẫn con trai tôi theo. Tôi muốn dạy cho con lòng kiên nhẫn và sống gần gũi với thiên nhiên”. “Chiến lợi phẩm” sau những chuyến đi câu đêm của ông Tuấn là một vài ký cá trê, rô phi..., có khi chỉ lèo tèo vài con cá nhỏ. Câu xong, hai bố con mang cá thả lại xuống sông hoặc mang biếu những người vô gia cư mà hai cha con gặp trên đường về.

Nhiều điểm câu cá đêm ở Sài Gòn đang trở thành những điểm hẹn hò quen thuộc của nhiều cặp tình nhân. Đôi bạn trẻ Nguyễn Hữu Phước và Phan Thị Lành cứ mỗi tối cuối tuần lại rủ nhau ra câu cá ở bến Bạch Đằng. Cả hai chia sẻ: “Áp lực từ công việc rất nhiều. Đi câu là lúc để cho tâm hồn mình tĩnh lặng hơn. Ngồi câu cá bên bờ sông gió mát, không khí yên tĩnh, ngắm những chiếc ghe nhỏ qua lại trên sông bọn mình cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Tụi mình cũng không thích vào quán xá vì ồn ào, lại tốn kém”.

Bà Nguyễn Thị Phương Thanh - một doanh nhân ở quận 1, khách hàng thân thiết của nhà hàng câu cá đêm Kình Ngư bên bờ sông Rạch Tra (quận 12) - cho biết vào đêm thứ bảy hằng tuần bà cùng chồng và hai con đi xe hơi về vùng ven câu cá đêm để thư giãn. “Cả gia đình tôi câu cá bắt đầu từ 19-20g và ngủ lại ở chòi cá bờ sông cho đến sáng hôm sau mới về. Nhóm chúng tôi có hơn chục gia đình đều đam mê thú câu cá đêm” - bà Thanh nói.

Câu đêm... quý tộc

Hiện có khá nhiều nhóm “đại gia” câu đêm thuê thuyền lớn, mua vé máy bay để ra biển khơi chỉ để được thỏa mãn niềm đam mê câu cá. Nhiều tay câu Sài Gòn đầu tư cả chục ngàn USD để có được bộ cần câu cacbon như ý.

Chiến lợi phẩm sau một chuyến câu đêm (Ảnh: Đình Dân)

Hơn 10 năm chuyên đi câu đêm với kỷ lục câu được con cá thu nặng 17,5kg ở Côn Đảo năm 2007, ông Vũ Minh Tuấn trở nên nổi danh trong giới câu đêm TP.HCM. Ông không chỉ nổi danh về tài nghệ câu cá mà còn về công phu đầu tư mà nhóm câu “quý tộc” của ông thực hiện. Cứ đến mùa cá tháng 3, tháng 4, tháng 9... nhóm câu này lại vác đồ nghề thuê thuyền từ Sài Gòn ra tận Côn Đảo câu cá. Riêng tiền thuê thuyền là 2 triệu đồng/ngày. Mỗi chuyến đi kéo dài 4-5 ngày.

Cũng đi câu ở Côn Đảo nhưng nhóm câu đêm của anh Nguyễn Quốc Cường, nhà ở phường Tân Quy, quận 7, lại đi bằng... máy bay. Anh nói: “Mỗi chuyến đi câu của chúng tôi thường kéo dài vài ngày. Cả nhóm tập trung ở sân bay cùng với đồ nghề rồi bay ra Côn Đảo”. Đến đảo, họ cắm trại để tổ chức câu đêm.

Đó là chưa kể chuyện nhiều “đại gia” ở Sài Gòn còn mua vé máy bay qua Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Hong Kong... để câu cá đêm rồi hôm sau bay về lại TP.HCM. Ông Nguyễn Thanh Tùng, chủ một hệ thống nhà hàng, khách sạn lớn ở quận 5, mỗi tuần bỏ ra đến 7.000-8.000 USD để bay sang Malaysia, Indonesia... câu đêm, nói: “Đi câu là một cách giải trí giảm stress của tôi và cũng là dịp để giao lưu với bạn bè đi câu bốn phương”. Ông Tùng cùng nhóm bạn ở quận 5 đang hùn vốn đóng một chiếc thuyền câu có trang thiết bị tiện nghi, hiện đại trị giá 2 tỉ đồng để đi ra vùng biển Cần Giờ câu đêm. Ông bảo: “Đi nước ngoài câu cá đêm riết ngán. Quay về câu tại Sài Gòn bằng du thuyền riêng của mình thấy thú hơn...”.

Khu liên hiệp câu cá đêm

Đáp ứng nhu cầu câu cá đêm đang rộ lên hiện nay ở TP.HCM, hàng loạt điểm câu cá giải trí, nhà hàng ven sông... có tổ chức câu cá đêm mọc lên khắp nơi với các chương trình khuyến mãi “Câu cá đêm trọn gói - thưởng thức đặc sản do mình tự câu, ngủ lại qua đêm giữa chòi, bờ sông thoáng mát...”. Ông Lê Minh Hà, giám đốc Công ty kinh doanh bất động sản Phước Hà, vừa đầu tư 10 tỉ đồng xây dựng khu liên hiệp câu cá đêm ở gần xa lộ Hà Nội, quận 9, cho biết hiện nay sáu nhà hàng câu cá đêm của ông ở quận 2, Thủ Đức, quận 9... đều kín khách hằng đêm.

Trong đó hơn 60% có thẻ “khách hàng thân thiết”. Nhiều đêm quá tải, không đủ chỗ nên khách đến câu phải quay về. Khu liên hiệp câu cá đêm của ông bên bờ sông Sài Gòn đang được xây dựng dự kiến có thể phục vụ vài trăm khách với cả chòi nghỉ lại qua đêm đầy đủ tiện nghi ngay bờ sông dành cho người câu một mình và tập thể gia đình.

Theo Đình Dân



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.