Sát hại 2 phụ nữ và mẹ vợ để cướp tài sản gây chấn đông Bình Dương

Kẻ sát nhân…lộ diện

Tự tay giết mẹ vợ,lôi kéo em vợ vào vụ giết người khác để cướp của là tội ác tày đình của TrầnNguyễn Xuân Phương, 31 tuổi, ngụ phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, bị cơquan điều tra bóc trần.

Kẻ sátnhân…lộ diện

Đầu tháng12-2009, một người đi hái măng trong rừng đã phát hiện thi thể một phụ nữ mớichết được giấu trong lùm cây ở xã An Tây, huyện Bến Cát. Qua khám nghiệm hiệntrường, công an xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1972) bị bóp cổvà bị cướp tài sản.

Theo ngườinhà nạn nhân, ngày chị Thủy bị sát hại chị có đi cùng Phương để đòi nợ. Tối hômđó (9-12-2009), Phương vạch ra phương án rủ chị Thủy cùng đi gặp con nợ củaPhương để lấy tiền trả cho chị.

Sát hại 2 phụ nữ và mẹ vợ để cướp tài sản gây chấn đông Bình Dương
Trần Nguyễn Xuân Phương - kẻ giết 3 người, trong đó có mẹ vợ của hắn

Khoảng 10giờ sáng 10-12, Phương trực tiếp điều khiển ô tô chở chị Thủy và Cường (em vợPhương) chạy về hướng Tân Uyên. Hắn cố tình chạy xe lòng vòng kéo dài thời giancho đến khoảng 12 giờ trưa thì đến khu vực nghĩa trang thuộc ấp 6, xã ThườngTân, Tân Uyên.

Tại đây, khichị Thủy đang nghe điện thoại, Phương rút roi điện bất ngờ chích thẳng vào cổ,đầu của chị Thủy. Phương và Cường dùng dây dù siết cổ nạn nhân cho đến chết rồilôi xác đưa ra băng ghế phía sau xe. Cả hai lục soát nhanh, chiếm đoạt toàn bộtài sản của chị Thủy mang theo gồm 2 ĐTDĐ, nữ trang và 4,6 triệu đồng.

Gây án xong,Phương điều khiển xe thẳng đến ấp Rạch Bắp, xã An Tây, huyện Bến Cát, cả hai lôithi thể nạn nhân vào khu vực rừng chồi để giấu. Tại cơ quan điều tra, sát nhânlộ rõ nguyên hình là kẻ đã giết cả mẹ vợ và mẹ của người lãnh đạo một công ty màhắn làm tài xế.

Giếtcả mẹ vợ

8 thángtrước khi sát hại chị Thủy để xù nợ và cướp tài sản, chính Phương đã tự tay giếtmẹ vợ của mình. Vào tháng 4-2009, biết mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Mai, SN 1949, ngụĐồng Nai vừa mới bán đất có nhiều tiền, hắn nảy sinh ý định giết bà để cướp tàisản, lấy tiền cờ bạc. Khoảng 7 giờ sáng 13-4, bà Mai gọi điện cho Phương nhờ hắnđi tìm Cường. Từ thông tin này, Phương biết bà Mai đang ở nhà một mình, hắn đãlên nhanh kế hoạch giết bà để cướp tài sản!

Khoảng 11giờ cùng ngày, Phương điều khiển xe máy đến địa điểm thu mua phế liệu của bà Maidò xét. Khoảng 20 phút sau, bà Mai vào nói chuyện với con rể (Phương). Khi ấy bàMai ngồi ở tấm nệm trải dưới đất, vừa trò chuyện vừa xem tivi, lưng quay rahướng cửa. Phương đi ra phía trước, nhặt một đoạn sắt, đường kính cỡ ngón taycái, dài khoảng nửa mét, bất ngờ vung lên đập mạnh nhiều cái vào gáy, cổ bà Mai.Nạn nhân ngã vật ra, nằm bất động, máu tràn lênh láng.

Thấy mẹ vợđã chết, tên sát nhân này bình thản ném hung khí vào đống sắt ngổn ngang kia đểphi tang, sau đó ung dung đến mở két sắt lấy sạch tiền bạc và nữ trang rồi tẩuthoát. 12 giờ trưa hôm sau, Phương điều khiển xe máy quay lại vựa ve chai và mởcổng vào. Bên trong xác bà Mai vẫn nằm nguyên tư thế như lúc bị sát hại. Phươnglấy băng keo quấn tay chân của bà ép sát vào thân, gập cho thi thể lọt gọn vàohai bao nilon màu xanh, cột chặt miệng bao lại. Phương cột bao chứa tử thi sauyên xe rồi chở đến khu rừng chồi, vác vào sâu tận bên trong để vứt xác phi tang.

Cơ quan điềutra còn làm rõ, trước đó chính Phương cùng với Nguyễn Thế Lâm (SN 1985, ngụThuận An), là tài xế taxi đã ra tay sát hại bà Phan Thị Cảnh - mẹ của người lãnhđạo Công ty Becamex vào ngày 22-10-2008, khi hắn còn làm tài xế ở công ty này.

Theo Lộc Hưng
Dân Việt




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.