“Sau tai nạn giao thông, tôi đã tính cho bớt con”

“Sau tai nạn giao thông, chồng chết còn tôi bị thương tật tàn phế suốt đời nên không còn cách nào khác phải cho bớt con đi để chúng nó đỡ khổ …”.

“Sau tai nạn giao thông, chồng chết còn tôi bị thương tật tàn phế suốt đời nên không còn cách nào khác phải cho bớt con đi để chúng nó đỡ khổ …”.

Chị Trần Thị Dung (42 tuổi, trú tại ngõ 187 Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vừa nói vừa khóc kể về gia cảnh của mình sau vụ tại nạn giao thông thảm khốc…

Bi kịch từ tai nạn giao thông

Chị Dung kể, cách đây gần 2 năm, vào ngày 20/11/2011, chị cùng chồng là anh Nguyễn Văn Hiển đi đám cưới về bằng xe máy. Đến đoạn đường sắt khu vực Ba La - Bông Đỏ (quận Hà Đông), đúng lúc có tàu đi qua, do nhân viên gác chắn lơ là không hạ chắn khiến anh Hiển bị tàu hút vào kéo lê 10m…

Vụ tai nạn khiến anh Hiển chết ngay tại chỗ còn chị Dung bất tỉnh trong tình thế thương tích đầy mình, được đưa vào Bệnh viện Hà Đông cấp cứu.

tai nạn, giao thông, cho con, Uỷ ban, ATGT, Quốc gia, cố gắng, Bộ trưởng, Đinh La Thăng
Phó Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia Nguyễn Hoàng Hiệp thăm động viên gia đình chị Dung.

Tai nạn khiến chị Dung bị gãy 5 rãnh xương sườn cả hai bên, rách phổi và dập nát cơ đùi… Theo giám định của các bác sỹ, chị Dung mất 95% sức khoẻ và vĩnh viễn không đi lại được.

“Các bác sỹ nói, với tình trạng sức khoẻ như vậy tôi sẽ khó qua khỏi. Nhưng được sự giúp đỡ của họ hàng và sự tận tình cứu chữa của các bác sỹ  tôi đã may mắn thoát chết và chấp nhận phải sống tàn phế suốt đời”, chị Dung nói.

Trở về nhà với bộ dạng tàn phế, nhìn thấy di ảnh của chồng trên bàn thờ, chị mới biết chồng đã mất sau vụ tai nạn.

Chị lịm người đi và ngất lên ngất xuống nhiều ngày. Chị thầm trách chồng sao lại ra đi sớm để một mình chị và đàn con thơ dại không biết nương tựa vào ai.

Ba đứa con của chị Dung, đứa con trai lớn là Nguyễn Văn Hải (SN 1992) đang học Học viện Bưu chính viễn thông, con gái thứ 2 Nguyễn Thị Hồng Ngọc (SN 1999) đang học lớp 8 và bé trai Nguyễn Minh Hiếu đang chuẩn bị vào lớp 1.

“Cả ba đứa đang tuổi ăn tuổi học. Lúc khoẻ mạnh cả hai vợ chồng phải chật vật lăn lộn ngược xuôi để nuôi các con được ăn học. Giờ mình tôi thân tàn chẳng làm được gì nên nhiều lúc chỉ biết nhìn các con mà khóc”, chị Dung nói trong nghẹn ngào.

Suy đi tính lại, không còn cách nào khác, chị Dung đành phải đưa ra quyết định đau đớn nhất là đem cho bớt con.

Chị quyết định sẽ cho đứa con trai út Nguyễn Minh Hiếu khi có người xa lạ muốn xin nuôi.

Nhưng rồi, anh em họ hàng can ngăn, và bản năng làm mẹ không cho phép nên chị lại nhụt ý, không thể đưa ra quyết định.

“Chẳng có người mẹ nào đẻ con ra lại muốn để cho người khác nuôi, nhưng ở hoàn cảnh của tôi thì không còn cách nào khác. Cho con đi may ra chúng nó còn sướng hơn ở với mình, nhưng…”, chị Dung vừa nói vừa khóc.

“Chỉ phải vừng vàng làm chỗ dựa cho các cháu”

Sau khi biết được hoàn cảnh gia đình chị Dung, đích thân Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên.

Chứng kiến hoàn cảnh thương tâm của chị Dung, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chỉ đạo Uỷ ban ATGT Quốc gia tạo mọi điều kiện có thể để giúp gia đình chị bớt đi khó khăn phần nào.

Bộ trưởng Thăng đã có thư gửi Giám đốc Học viện Bưu chính Viễn thông đề nghị xem xét miễn phí hoàn toàn học phí cho cháu lớn Nguyễn Văn Hải, đồng thời yêu cầu Uỷ ban ATGT Quốc gia trích một phần quỹ và kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình chị Dung xây lại căn nhà đã xuống cấp, bị dột nát mỗi mùa mưa về.

Chị Trần Thị Dung xúc động chia sẻ: “Cháu lớn sau khi được Bộ trưởng và Uỷ ban ATGT Quốc gia quan tâm, ngoài việc giúp đỡ mẹ và các em, cháu đã có thời gian chú tâm vào việc học tập. Học kỳ vừa qua cháu đã được nhà trường hỗ trợ toàn bộ kinh phí học tập cho đến khi ra trường. Cháu đã viết thư cám ơn Bộ trưởng và Uỷ ban ATGT Quốc gia đã giúp đỡ để cháu có thêm động lực vượt qua khó khăn”.

Gần đây nhất, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Hiệp đã trao số tiền 30 triệu đồng của Uỷ ban ATGT Quốc gia và 20 triệu đồng của một doanh nghiệp hảo tâm để hỗ trợ gia đình chị Dung xây nhà mới.

Trao số tiền của Uỷ ban và nhà hảo tâm cho chị Dung, ông Hiệp nói: “Chị phải vững vàng, sống khoẻ mạnh và là chỗ dựa cho các cháu tiếp tục học tập và sống có ích cho xã hội”.  

Theo Vietnamnet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.