- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sợ chồng đánh, mẹ nhẫn tâm bỏ con mới sinh bên vệ đường kiến bu đầy mình
Lúc sinh đứa thứ 6, bà V. đã bị chồng đánh và bảo không được sinh con nữa, nên khi mang thai bé này, bà giấu kín rồi tự đẻ mà không cho ai biết....
Chuyện về những đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trên mặt báo khiến dư luận thấy xót xa thương cảm.
Vì lý do nào đó, một số người đã đặt con cái mình vào vòng xoáy đưa đẩy của số phận ngay từ thủa sơ sinh. Điều đáng nói là có những người làm cha làm mẹ đã chối bỏ núm ruột của mình một cách phũ phàng và nhẫn tâm nhất khiến dư luận phẫn nộ mà không thể dung tha.
Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên vệ đường, kiến bu đầy thân thể
Sự việc xảy ra vào ngày 16/3/2016 ở Đồng Nai. Người nhặt được bé trai này là hai vợ chồng ông Vũ Ngọc Tuấn (63 tuổi) và bà Lê Thị Tâm (53 tuổi), ngụ tại ấp 2, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu.
Theo lời kể của bà Tâm, vào khoảng 14 giờ 30 chiều hôm đó, khi chồng bà đang trên đường về nhà thì thấy bên vệ đường có một bọc ni lông màu đen (cách nhà chừng 100m).
Phát hiện có vật thể bên trong động đậy nên ông Tuấn tò mò lại gần xem thì phát hiện có một bé trai sơ sinh còn dính cả nhau thai được quấn trong hai chiếc áo ấm đã cũ.
Lúc bà Tâm chạy mở bọc ni lông ra thì phát hiện bé trai đang bị kiến bu lại cắn khắp thân thể nhưng bé không đủ sức khóc nổi mà chỉ oe oe trong miệng… Hai người đã vội bế bé đi trình báo chính quyền, sau đó tạm thời nuôi dưỡng bé trong thời gian xã ra thông báo tìm thân nhân cho đứa trẻ.
Sau này khi tìm được mẹ ruột của bé là bà H.T.T.V. (43 tuổi, ngụ cũng xã với vợ chồng bà Lê Thị Tâm), người này cho biết vì sợ bị chồng đánh do sinh đẻ nhiều nên mới nghĩ quẩn bỏ rơi con.
Ngày 31/7, trên facebook xuất hiện những hình ảnh về một em bé sơ sinh trần truồng và còn nguyên dây rốn bị vứt ở trong vườn cây được người dân phát hiện khiến ai xem cũng phải xót xa, đau lòng. Dư luận vô cùng phẫn nộ trước sự nhẫn tâm của người đã vứt bỏ em bé tội nghiệp.
Cụ thể, hình ảnh này được người dân ghi nhận lại ở sau chợ Nậm Cản, thị xã Mường Lay, Điện Biên vào ngày 27/7. Một người bán hàng ở chợ Nậm Cản đang bán hàng có nghe tiếng khóc “oe oe” ở một vườn rau phía sau chợ.
Linh tính có chuyện chẳng lành, người bán hàng liền chạy ra thì thấy một hài nhi đang nằm úp mặt xuống vườn, dãy dụa và khóc thảm. Ngay sau đó bé được mọi người xung quanh nhanh chóng đưa đi sơ cứu, trình báo công an.
Điều an ủi nhất là em bé đã may mắn sống sót vì được tìm thấy và sơ cứu kịp thời. Hiện tại bé đã bình phục sức khỏe và đang được người dân địa phương chăm sóc.
Công nhân vệ sinh hốt hoảng thấy tay bé sơ sinh "chới với" trong thùng rác
Trường hợp bé sơ sinh đáng thương này mới được phát hiện tại Đà Nẵng vào ngày 12/12 khiến dư luận vô cùng bức xúc.
Cụ thể, vào khoảng 14h20, khi các nhân viên của công ty du lịch Xuân Thiều (đường Nguyễn Tất Thành, P Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu) đang tập trung tổng vệ sinh bãi biển. Cô lao tên Diệp trong lúc gom rác đổ vào thùng đã nghe thấy tiếng khóc oe oe của trẻ nhỏ được bao bọc trong túi nilong nên hốt hoảng thông báo với mọi người.
Bé sơ sinh thời điểm được phát hiện trong thùng rác
“Khi phát hiện sự việc, cô Diệp và các công nhân vừa chạy hổn hển vừa thông báo cho tôi biết có ai đó sinh em bé xong bỏ vào thùng rác. Tôi lập tức tới chỗ thùng rác đó. Nhìn bàn tay ngoe nguẩy mướt mát của 1 bé gái kháu khỉnh, tóc bé nhiều và đen mượt… Ôi sao mà đáng yêu nhưng mà thật đáng thương. Chúng tôi liền lấy cái khăn trùm bé lại, sau đó tôi vội gọi xe taxi chở bé đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra”, anh Ngô Lê Kỷ Mùi - GĐ Công ty du lịch Xuân Thiều chia sẻ.
Em bé được bế đi bệnh viện kiểm tra
Về tình hình sức khỏe của bé, anh Mùi cho biết, hiện tại bé đang được các bác sĩ chăm sóc, bé có thể bú sữa ngoài. Còn về thủ tục, anh Mùi đã bàn giao cho phía cơ quan công an địa phương để tiến hành trình tự theo quy định của pháp luật.
Nếu nhất định phải “bỏ rơi” con, xin hãy chọn cách tử tế…
Trong năm 2016 cũng đã ghi nhận không ít trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, nhưng so với 3 trường hợp kể trên thì những em nhỏ bị bố mẹ chối bỏ khác có lẽ còn may mắn hơn vì theo cách nói của một số người các em được bỏ rơi theo cách tử tế: vị trí đặt sạch sẽ an toàn; ở cổng chùa, trước nhà dân, trong bệnh viện – nơi dễ được phát hiện và cứu giúp; có thư để lại…
Còn những em bé bất hạnh nói trên lại bị người thân vứt bỏ vô tội vạ mà không hề quan tâm đến sự sống chết của con mình khiến dư luận vừa đau lòng vừa phẫn nộ.
“9 tháng mang nặng đẻ đau sao lại có những người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ con không thương tiếc như thế. Mà tại sao không là bệnh viện, cổng chùa, nhà dân hay ít nhất là nơi công cộng dễ nhận thấy… là lại là thùng rác thế này hả trời??? Các em đâu phải là món đồ mà bỏ đi theo cách ấy. Tôi nguyền rủa người làm việc này, dù có muôn vàn lý do cũng không thể biện minh được tội ác tày trời mà họ gây ra…”, một bạn đọc bức xúc bày tỏ.
Bỏ rơi con luôn là hành động đáng lên án và phi đạo đức không bao giờ được đồng thuận trong xã hội, tuy nhiên nếu vì bất kỳ lý do nào mà không thể nuôi nổi con, qua bài viết này mong rằng ai đó dù có “bỏ rơi” con cũng hãy chọn cách cho tử tế. Dù có chối bỏ quyền làm cha làm mẹ, nhưng đừng nhẫn tâm tước đi quyền được sống của những đứa trẻ để rồi cả đời phải sống trong day dứt.
Bên cạnh đó, nhiều bạn đọc mong muốn các cơ quan chức năng và gia đình hãy phối hợp để sẽ có những biện pháp hiệu quả hạn chế những trường hợp trẻ nhỏ bị bỏ rơi đau lòng như kể trên.
>> Đi SH đèo con nhỏ vào đám cưới, ai ngờ rằng người phụ nữ lại làm việc này
Vì lý do nào đó, một số người đã đặt con cái mình vào vòng xoáy đưa đẩy của số phận ngay từ thủa sơ sinh. Điều đáng nói là có những người làm cha làm mẹ đã chối bỏ núm ruột của mình một cách phũ phàng và nhẫn tâm nhất khiến dư luận phẫn nộ mà không thể dung tha.
Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên vệ đường, kiến bu đầy thân thể
Sự việc xảy ra vào ngày 16/3/2016 ở Đồng Nai. Người nhặt được bé trai này là hai vợ chồng ông Vũ Ngọc Tuấn (63 tuổi) và bà Lê Thị Tâm (53 tuổi), ngụ tại ấp 2, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu.
Theo lời kể của bà Tâm, vào khoảng 14 giờ 30 chiều hôm đó, khi chồng bà đang trên đường về nhà thì thấy bên vệ đường có một bọc ni lông màu đen (cách nhà chừng 100m).
Phát hiện có vật thể bên trong động đậy nên ông Tuấn tò mò lại gần xem thì phát hiện có một bé trai sơ sinh còn dính cả nhau thai được quấn trong hai chiếc áo ấm đã cũ.
Lúc bà Tâm chạy mở bọc ni lông ra thì phát hiện bé trai đang bị kiến bu lại cắn khắp thân thể nhưng bé không đủ sức khóc nổi mà chỉ oe oe trong miệng… Hai người đã vội bế bé đi trình báo chính quyền, sau đó tạm thời nuôi dưỡng bé trong thời gian xã ra thông báo tìm thân nhân cho đứa trẻ.
Bé trai sơ sinh hiện được giao cho gia đình bà Lê Thị Tâm nuôi dưỡng
trong thời gian tìm thân nhân đứa trẻ
trong thời gian tìm thân nhân đứa trẻ
Sau này khi tìm được mẹ ruột của bé là bà H.T.T.V. (43 tuổi, ngụ cũng xã với vợ chồng bà Lê Thị Tâm), người này cho biết vì sợ bị chồng đánh do sinh đẻ nhiều nên mới nghĩ quẩn bỏ rơi con.
Cụ thể, vợ chồng bà đã có với nhau 6 người con (đứa lớn nhất mới 12 tuổi, còn nhỏ nhất chưa đầy 2 tuổi). Lúc sinh đứa thứ 6, bà V. đã bị chồng đánh và bảo không được sinh con nữa, nên khi mang thai bé này, bà giấu kín rồi tự đẻ mà không cho ai biết. Sau đó bà quấn đứa con sơ sinh trong hai cái áo ấm đặt vào bọc nilon để bên vệ đường…
Em bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong vườn rauNgày 31/7, trên facebook xuất hiện những hình ảnh về một em bé sơ sinh trần truồng và còn nguyên dây rốn bị vứt ở trong vườn cây được người dân phát hiện khiến ai xem cũng phải xót xa, đau lòng. Dư luận vô cùng phẫn nộ trước sự nhẫn tâm của người đã vứt bỏ em bé tội nghiệp.
Cụ thể, hình ảnh này được người dân ghi nhận lại ở sau chợ Nậm Cản, thị xã Mường Lay, Điện Biên vào ngày 27/7. Một người bán hàng ở chợ Nậm Cản đang bán hàng có nghe tiếng khóc “oe oe” ở một vườn rau phía sau chợ.
Bé trai còn nguyên dây rốn, trên người không 1 mảnh vải, bị bỏ rơi ở vườn được người dân phát hiện kịp thời.
Linh tính có chuyện chẳng lành, người bán hàng liền chạy ra thì thấy một hài nhi đang nằm úp mặt xuống vườn, dãy dụa và khóc thảm. Ngay sau đó bé được mọi người xung quanh nhanh chóng đưa đi sơ cứu, trình báo công an.
Điều an ủi nhất là em bé đã may mắn sống sót vì được tìm thấy và sơ cứu kịp thời. Hiện tại bé đã bình phục sức khỏe và đang được người dân địa phương chăm sóc.
Công nhân vệ sinh hốt hoảng thấy tay bé sơ sinh "chới với" trong thùng rác
Trường hợp bé sơ sinh đáng thương này mới được phát hiện tại Đà Nẵng vào ngày 12/12 khiến dư luận vô cùng bức xúc.
Cụ thể, vào khoảng 14h20, khi các nhân viên của công ty du lịch Xuân Thiều (đường Nguyễn Tất Thành, P Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu) đang tập trung tổng vệ sinh bãi biển. Cô lao tên Diệp trong lúc gom rác đổ vào thùng đã nghe thấy tiếng khóc oe oe của trẻ nhỏ được bao bọc trong túi nilong nên hốt hoảng thông báo với mọi người.
Bé sơ sinh thời điểm được phát hiện trong thùng rác
“Khi phát hiện sự việc, cô Diệp và các công nhân vừa chạy hổn hển vừa thông báo cho tôi biết có ai đó sinh em bé xong bỏ vào thùng rác. Tôi lập tức tới chỗ thùng rác đó. Nhìn bàn tay ngoe nguẩy mướt mát của 1 bé gái kháu khỉnh, tóc bé nhiều và đen mượt… Ôi sao mà đáng yêu nhưng mà thật đáng thương. Chúng tôi liền lấy cái khăn trùm bé lại, sau đó tôi vội gọi xe taxi chở bé đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra”, anh Ngô Lê Kỷ Mùi - GĐ Công ty du lịch Xuân Thiều chia sẻ.
Em bé được bế đi bệnh viện kiểm tra
Về tình hình sức khỏe của bé, anh Mùi cho biết, hiện tại bé đang được các bác sĩ chăm sóc, bé có thể bú sữa ngoài. Còn về thủ tục, anh Mùi đã bàn giao cho phía cơ quan công an địa phương để tiến hành trình tự theo quy định của pháp luật.
Nếu nhất định phải “bỏ rơi” con, xin hãy chọn cách tử tế…
Trong năm 2016 cũng đã ghi nhận không ít trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, nhưng so với 3 trường hợp kể trên thì những em nhỏ bị bố mẹ chối bỏ khác có lẽ còn may mắn hơn vì theo cách nói của một số người các em được bỏ rơi theo cách tử tế: vị trí đặt sạch sẽ an toàn; ở cổng chùa, trước nhà dân, trong bệnh viện – nơi dễ được phát hiện và cứu giúp; có thư để lại…
Còn những em bé bất hạnh nói trên lại bị người thân vứt bỏ vô tội vạ mà không hề quan tâm đến sự sống chết của con mình khiến dư luận vừa đau lòng vừa phẫn nộ.
“9 tháng mang nặng đẻ đau sao lại có những người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ con không thương tiếc như thế. Mà tại sao không là bệnh viện, cổng chùa, nhà dân hay ít nhất là nơi công cộng dễ nhận thấy… là lại là thùng rác thế này hả trời??? Các em đâu phải là món đồ mà bỏ đi theo cách ấy. Tôi nguyền rủa người làm việc này, dù có muôn vàn lý do cũng không thể biện minh được tội ác tày trời mà họ gây ra…”, một bạn đọc bức xúc bày tỏ.
Bỏ rơi con luôn là hành động đáng lên án và phi đạo đức không bao giờ được đồng thuận trong xã hội, tuy nhiên nếu vì bất kỳ lý do nào mà không thể nuôi nổi con, qua bài viết này mong rằng ai đó dù có “bỏ rơi” con cũng hãy chọn cách cho tử tế. Dù có chối bỏ quyền làm cha làm mẹ, nhưng đừng nhẫn tâm tước đi quyền được sống của những đứa trẻ để rồi cả đời phải sống trong day dứt.
Bên cạnh đó, nhiều bạn đọc mong muốn các cơ quan chức năng và gia đình hãy phối hợp để sẽ có những biện pháp hiệu quả hạn chế những trường hợp trẻ nhỏ bị bỏ rơi đau lòng như kể trên.
>> Đi SH đèo con nhỏ vào đám cưới, ai ngờ rằng người phụ nữ lại làm việc này
V.K/Tintuconline (TH)
-
Thời sự41 phút trướcCơ quan khí tượng cảnh báo, từ 30 phút đến 3 giờ tới, nhiều khu vực ở Hà Nội khả năng mưa, trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.
-
Thời sự52 phút trướcNgày 24/4, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái sẽ bước vào phần luận tội, đề nghị mức án của đại diện viện kiểm sát TP.HCM.
-
Thời sự1 giờ trướcTrong đêm 23/4, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã tiếp nhận trình báo của 2 phóng viên N.V.C. và M.H.M. về việc bị hành hung khi ghi hình, đưa thông tin vụ cháy trên địa bàn.
-
Thời sự1 giờ trướcSau khi sinh con, sản phụ nhí có những biểu hiện tâm lý thất thường. Điều này khiến bố em lo lắng, tạm nghỉ công việc, ở cạnh con gái 24/24 để chăm sóc.
-
Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêmThời sự3 giờ trướcQua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...
-
Thời sự16 giờ trướcTheo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.
-
Thời sự16 giờ trướcMột bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài vừa được lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh hỗ trợ giải cứu.
-
Thời sự20 giờ trướcSau 7 tháng bị bắt tạm giam, cha con ông Trần Quí Thanh đã nộp hơn 183 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.
-
Thời sự21 giờ trướcTheo lãnh đạo nhà máy, do bất cẩn trong quá trình ngắt, mở điện gây tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong thương tâm.
-
Thời sự21 giờ trướcSáng ngày 23/4. tại công viên Tuổi Trẻ (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã có một trường hợp tử vong nghi do đuối nước.
-
Thời sự21 giờ trướcVụ tai nạn lao động thương tâm ngày 22/4 tại Yên Bái đã cướp đi mạng sống của 7 người.
-
Thời sự1 ngày trướcLực lượng chức năng rà soát toàn bộ khu vực quanh hồ câu dịch vụ ở phường Hoàng Liệt, bởi không loại trừ khả năng có thêm cá sấu.
-
Thời sự1 ngày trướcSáng 23/4, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đối với ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) cùng 2 con gái.