- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sư cô đau xót đồng hành cùng Nhật Linh những ngày cuối ở Nhật
Sư cô Thích Tâm Trí chia sẻ những câu chuyện ít người biết về việc lo hậu sự cho Nhật Linh cùng bố mẹ em tại Nhật.
>> 'Bé Nhật Linh gặp nghi phạm hàng ngày và luôn tin ông ta là người tốt'
>> Toàn cảnh: Bé gái Việt bị sát hại tại Nhật Bản
“Nỗi đau đớn tột cùng của gia đình và lòng thương cảm của cộng đồng trước sự ra đi của con đã được xoa dịu phần nào. Diệu An đang bình yên bên Phật rồi”, sư cô Thích Tâm Trí, Hội trưởng Hội Phật Tử Việt Nam tại Nhật Bản, nói về bé Lê Thị Nhật Linh trong cuộc phỏng vấn riêng với PV hôm 16/4.
Là người đầu tiên cùng gia đình đến nhận diện thi thể Nhật Linh khi bé được tìm thấy, sư cô Tâm Trí cũng được cha mẹ Linh tin tưởng gửi gắm để tiến hành các thủ tục tâm linh cho bé.
“Lúc đó, nhìn gương mặt thánh thiện của cháu như đang ngủ, cùng với mong muốn của người cha, cô đặt pháp danh cháu là Diệu An. ‘Diệu’ là ‘diệu dụng’ thành ngữ quan trọng trong kinh Bát nhã, gần với thế giới giác ngộ của chư Phật; còn ‘An’ là an lạc, an ổn, an trí, an cư. ‘Diệu An’ là cầu cho cháu siêu sinh về miền cực lạc, về với cõi an lành của chư Phật", sư cô giải thích.
Ngày 31/3, sau khi tổ chức tang lễ cho bé Nhật Linh, sư cô Tâm Trí cũng làm lễ quy linh cho bé về với cửa Phật. Giờ đây, sư cô đang chuẩn bị để cùng bố mẹ Nhật Linh tới đồn cảnh sát vào để nói chuyện về nghi phạm vừa bị bắt giữ.
Hành trình xót xaVị sư cô, hiện sống tại chùa Nisshinkutsu (Tokyo), cho biết được sự tin tưởng của gia đình Nhật Linh và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, sư cô thường xuyên liên lạc với đồn cảnh sát Higashi Matsudo ở tỉnh Chiba. Vì vậy nếu có tiến triển mới trong quá trình điều tra, sư cô cũng nhận được thông báo từ phía cảnh sát.
Khoảng 8h sáng 14/4, cảnh sát Miyamoto thuộc đồn cảnh sát Higashi Matsudo ở tỉnh Chiba, nơi điều tra vụ em Nhật Linh, gọi cho sư cô báo rằng họ đã bắt được nghi phạm.
"Theo luật pháp Nhật Bản, khi nghi phạm chưa trả lời điều gì, cảnh sát cũng chưa thể khẳng định hay buộc tội được. Nhưng cô tin cảnh sát sẽ có phương pháp để tìm ra thêm những manh mối và chắc chắn cần phải có thời gian", sư cô Tâm Trí chia sẻ.
Sư cô nhớ lại hành trình đầy đau đớn của bố mẹ Nhật Linh từ khi biết tin con bị sát hại. Khi cảnh sát báo tìm thấy thi thể của em, sư cô và bố mẹ Nhật Linh đã tức tốc tới nhận diện. Ngày hôm sau, họ lên đồn cảnh sát khai báo về giấy tờ như giấy chứng tử, giấy chứng nghiệm tử thi, rồi đưa tử thi đi bảo quản, làm thủ tục mang về Việt Nam, xin cho bé vé máy bay... và cả những thủ tục về tâm linh.
Sư cô nói việc xảy ra với con gái khiến bố của bé là anh Hào vô cùng đau khổ. "Bé mất tích hôm 24/3 thì đến 26/3 phát hiện thi thể. Tối 30/3, khi đó trời vẫn lạnh tê tái. Vừa về đến nhà khoảng 6 giờ tối, anh Hào đi đâu biệt tích, cả cảnh sát và vợ đều lo lắng", vị sư kể với Zing.vn.
Lúc đó, sư cô đang trên đường đến nhà anh Hào để lập bàn thờ cho bé thì nhận được điện thoại của chị Nguyên vợ anh nói không biết chồng đi đâu. Sư cô vừa đến nơi, người cảnh sát Miyamoto gặp cũng liền nói: “Thầy ơi giúp đỡ cho tôi, chứ không tìm được anh Hào thì…”.
Cuối cùng, ai cũng sửng sốt thấy anh Hào đi trên taxi về nhà. Anh tự đi mua chiếc bánh kem thật to, rồi hoa quả, bánh trái để cho con.
Lập bàn thờ cúng xong, luật sư và phóng viên mấy đài truyền hình tới, phỏng vấn anh Hào về vấn đề tổ chức làm lễ cầu siêu cho Nhật Linh tại nhà tang lễ Matsudo vào ngày hôm sau.
"Họ hỏi anh Hào rằng anh có muốn nói gì trong lễ cầu siêu. Anh Hào nói: 'Tôi muốn tất cả mọi người phải đồng thanh trả lời với tôi rằng con tôi chưa chết, con tôi vẫn còn sống'. Ai nghe cũng xót xa", sư cô Tâm Trí nhớ lại.
Ông trời cũng khócHôm 31/3, đúng 12 giờ trưa, sư cô cùng bên tổ chức tang lễ và cảnh sát đưa thi hài bé Nhật Linh về nhà, ở đây một tiếng rưỡi. Sau đó, bé được đưa đến nhà tang lễ để chuẩn bị làm lễ cầu siêu. Nhiều người Việt Nam cũng như những người dân địa phương, đặc biệt là các phụ huynh, bạn bè, thầy cô giáo tại trường Mutsumi của Nhật Linh, đã đến gặp bé lần cuối.
Theo lời sư cô, khoảng 500 người cả Việt Nam lẫn Nhật Bản đã đến dự lễ cầu siêu cho bé Nhật Linh. Buổi lễ diễn ra bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Nhật. Cả hội trường nhà tang lễ đồng thanh niệm Phật hồi hướng cho Nhật Linh sớm siêu sinh tịnh độ.
"Hôm đó, khi đưa linh cữu của cháu về nhà, mưa rơi lất phất. Chiều tối, trời lạnh buốt dù thời điểm này thường đã ấm hơn, và mưa tầm tã. Cô nghĩ như ông trời cũng đang khóc vì sự ra đi của Nhật Linh", sư cô chia sẻ.
Sư cô Tâm Trí kể trong buổi lễ, bạn bè của Linh khóc nức nở. Hơn 200 phụ huynh cũng có mặt. "Mọi người cùng đồng thanh niệm Phật, chắc có lẽ khoảng hơn một giờ âm thanh vang vọng lên", sư cô nói.
Sau khi làm lễ xong, bố mẹ Nhật Linh đưa cháu về nhà. Sáng hôm sau, tức ngày 1/4, linh cữu Nhật Linh được đưa ra sân bay Narita lúc 9h để làm thủ tục hải quan. Đến sáng 2/4, cảnh sát tiễn bố mẹ bé ra sân bay để đưa con gái về quê.
Khi được hỏi về những khó khăn trong suốt quá trình lo hậu sự cho Nhật Linh, sư cô Tâm Trí khẳng định sẽ không làm được như vậy nếu không có cộng đồng. "Trong cộng đồng của mình, mọi người đều dốc tâm trí, người thì đến tận nơi phúng điếu, người ở xa thì gửi nén hương lòng", sư cô nói.
"Có cả những người Nhật Bản biết được thông tin, họ liền quyên góp tiền để giúp đỡ như vị giáo sư của Đại học Bukkyo Daigaku ở Kyoto. Một số chùa Nhật Bản, họ viết bài vị tên của Nhật Linh để cầu siêu: chùa Quốc Phần ở Nagano, chùa Sendai ở Ishinomaki, chùa của thầy Yoshimizu Gakkugen...".
Sư cô nói việc nghi phạm Shibuya bị bắt cũng xoa dịu phần nào nỗi đau của gia đình trong những ngày qua và cũng làm cho cộng đồng cảm thấy nhẹ nhõm. Rất nhiều người chia sẻ tin này trên mạng xã hội cùng câu “Nam mô A di Đà Phật” để cầu cho Nhật Linh yên nghỉ nơi chín suối.
Sư cô hy vọng rằng nếu đúng nghi phạm là hung thủ, ông ta có thể tự thú, bộc bạch hết hành vi của mình.
Quãng đường ngắn ngủi 600 mét từ nhà tới trường là nơi bé Lê Thị Nhật Linh ở tỉnh Chiba, Nhật, bị bắt cóc và sát hại tàn nhẫn.Theo Zing
-
Toàn cảnh vụ án Vạn Thịnh Phát -Trương Mỹ LanThời sự2 giờ trướcLuật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.
-
Thời sự3 giờ trướcDo ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao, tại địa bàn huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn (Yên Bái) xảy ra mưa đá kèm dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.
-
Thời sự3 giờ trướcBị can Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng VAR) được xác định có vai trò quan trọng, trực tiếp đưa tiền hối lộ cho 2 cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam là các ông Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà.
-
Thời sự4 giờ trướcTrong lúc di chuyển trên đường 363 đoạn qua thôn Kim Đới 2 (xã Hữu Bằng, Kiến Thuỵ, Hải Phòng), xe tập lái tông bị thương người đàn ông đang ngồi bên đường.
-
Thời sự4 giờ trướcSau vụ học sinh lớp 8 bị đánh thương tích nặng, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bị can, bắt giam T.V.M (SN 2008) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Vậy, theo quy định, người 16 tuổi gây thương tích bị xử lý thế nào?
-
Thời sự4 giờ trướcVụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.
-
Thời sự10 giờ trướcCục Trẻ em vừa có báo cáo nhanh vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh bị đánh đến chết não, do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ.
-
Thời sự11 giờ trướcLiên quan đến vụ việc nam học sinh lớp 8 bị đánh đến chấn thương sọ não ở sân đình Lệ Mật (quận Long Biên, Hà Nội), cơ quan điều tra đã khởi tố một bị can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
-
Thời sự22 giờ trướcCàng thương xót cháu bé lớp 8 đang mất đi sự sống, càng căm hận đến tận xương tủy gã đàn ông thản nhiên đứng nhìn hai đứa con mình đánh bạn đến mức chết não.
-
Thời sự22 giờ trướcTrong tiếng nức nở, chị L. không ngăn được nước mắt khi nhắc tới con. “Con tôi hiền ngoan nhưng sau hôm định mệnh đó mà sự sống chỉ còn tính từng giờ, từng phút. Cầu mong pháp luật lấy lại công bằng cho con tôi!”.
-
Thời sự23 giờ trướcTrong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ông Đỗ Anh Dũng bị tuyên 8 năm tù, cao nhất trong số các bị cáo.
-
Thời sự23 giờ trướcĐể ngăn ngừa và triệt phá các vụ án ma túy lớn, Công an TP HCM triển khai nhiều giải pháp.
-
Thời sự1 ngày trướcBị gọi điện thoại thông báo liên quan đến đường dây rửa tiền, mua bán trái phép chất ma túy, bà E. làm theo hướng dẫn của kẻ giả danh cán bộ công an và bị mất hơn 1,1 tỷ đồng trong tài khoản.