Sự thật bức ảnh cán bộ phường mặc váy, đứng trên bè cho dân kéo khi đi thị sát

Trong khi đi thị sát tình hình mưa ngập, đoàn cán bộ phường lại mặc váy và đứng lên bè cho dân kéo khiến cộng đồng mạng bất bình.

Trong khi đi thị sát tình hình mưa ngập, đoàn cán bộ phường lại mặc váy và đứng lên bè cho dân kéo khiến cộng đồng mạng bất bình.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên nhiều tỉnh miền Trung bị mưa gió suốt mấy ngày qua. Nhiều đường phố, nhà dân ngập chìm trong biển nước. 

Sáng nay (11/10), một đoàn cán bộ phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, đứng đầu là Bí thư phường đã trực tiếp xuống nhà dân để hỏi thăm tình hình. 

Tuy nhiên, mạng xã hội lại thấy bất bình với hình ảnh nữ cán bộ phường mặc váy đẹp và thậm chí đứng trên bè để cho người dân kéo khi đi thị sát. 

su that buc anh can bo phuong mac vay, dung tren be cho dan keo khi di thi sat - 1

Bí thư phường Nguyễn Thị Tâm mặc váy đi thị sát.

su that buc anh can bo phuong mac vay, dung tren be cho dan keo khi di thi sat - 2

Hình ảnh cán bộ đứng trên bè cho dân kéo khiến nhiều dân mạng bất bình.

su that buc anh can bo phuong mac vay, dung tren be cho dan keo khi di thi sat - 3

Sau 2 giờ chia sẻ, hình ảnh này đã gây chú ý của nhiều người. Đa số ý kiến cho rằng việc mặc váy đẹp đi thăm dân ngập nước và bắt người dân kéo bè là không thể chấp nhận được. "Các bác đi thị sát thì lội luôn xuống nước mà đi, để người khác kéo thế này nhìn có phản cảm không? Cái chỗ đứng trên đó chỉ dành cho mấy đứa trẻ con thôi".

su that buc anh can bo phuong mac vay, dung tren be cho dan keo khi di thi sat - 4

Bè được làm để chở người dân và học sinh đi lại.

Để hiểu rõ về hình ảnh trên, PV đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Tâm, Bí thư phường Đông Thọ. Theo bà Tâm, sáng nay là ngày Doanh nhân Việt Nam nên từ 6 giờ sáng các cán bộ phường tập trung đi chúc mừng. Tuy nhiên, khi nghe người dân báo cáo bị ngập nên mọi người không kịp về nhà thay quần áo mà mặc luôn váy đi thị sát tình hình.

Giải thích về ảnh đứng trên bè cho người dân kéo, bà Tâm cho hay: "Đó là đoạn đi vào vùng nước ngập đến ngang bụng ở đường Thành Thái. Một anh cán bộ trong phường thấy chúng tôi mặc váy lại đi vào vùng nước sâu nên bảo đứng lên bè để kéo đi cho tiện. Chúng tôi cũng chỉ đứng lên đi một đoạn rồi cùng xuống lội bộ. Từ sáng đến giờ tôi thay 3 bộ quần áo rồi. Không kịp về nhà, tôi phải đi mượn hàng xóm để mặc".

Nói về những lời bình luận không hay trên mạng, bà Tâm cho biết: "Đây là tình trạng bất khả kháng. Chúng tôi làm đều vì dân. Chúng tôi mặc đẹp vào karaoke, nhà hàng thì mới có lỗi. Còn đây là trường hợp gấp gáp, chúng tôi có mặt kịp thời để động viên, giúp đỡ bà con. Việc chúng tôi làm ở thành phố cũng ghi nhận. Mọi người bình luận thế nào chúng tôi cũng chịu. Cái tâm của mình với dân thế nào mới quan trọng".

Được biết, tại phường Đông Thọ có tới 500 hộ dân bị ngập nước trải rộng trên 4 khu phố. Trong đó có 3 khu phố ngập nặng từ 1 giờ sáng nay. Cán bộ phường đã giúp các hộ dân kê thóc gạo, đồ đoàn lên cao và đưa người già, trẻ em di dời về nhà văn hóa, trụ sở phường trú tạm. 

Thời tiết ở địa phương hiện tại mưa nhỏ, nước sông Hạc vẫn đang dâng lên.

Theo Tào Nga (Khám phá)

Cộng đồng mạng

mưa ngập


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.