- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sự thật phũ phàng 'nước thánh' chữa ung thư giữa Thủ đô
Người phụ nữ phương phi tự xưng là "thánh mẫu", có thể chữa bách bệnh nhờ hút "chất độc" từ trán, phun nước, uống "nước thánh"...
>> Xuất hiện "thánh chữa bệnh" kỳ quái trước cổng bệnh viện
Tự xưng con hoàng đế
Đến bệnh viện K Trung ương, hỏi về người phụ nữ phương phi nhiều ngày nay xuất hiện trước cổng "làm phép" và ban phát "nước thánh", từ người bán nước đến xe ôm ai ai cũng rõ mặt nhưng không biết tên tuổi, địa chỉ ở đâu.
Chị Lan, bán nước cạnh bệnh viện K cho biết, trong 10 ngày qua, người phụ nữ này đã có 4 buổi đến cổng bệnh viện để "hành nghề", thường vào thời điểm từ 10-11h sáng, duy có ngày 12/10 là kéo dài bất thường - gần 4 tiếng đồng hồ. Trước khi đến bao giờ người phụ nữ này cũng cử 2 "đệ tử" đến dò thám trước, chỉ khi vắng người mới xuất hiện.
Rất nhiều người vây xung quanh "thánh mẫu" chắp tay cầu khấn, xin "nước thánh" trưa 12/10. Ảnh: Lao động |
"Ngoài phát bánh mỳ, xôi, sữa, người phụ nữ này còn tuyên bố là con hoàng đế, có thể chữa bách bệnh chỉ nhờ sờ nắn và uống 'nước thánh' khiến rất đông bệnh nhân và người nhà tin theo", chị Lan cho hay.
Thường trực đón khách trước cổng bệnh viện, bác Đông lái xe ôm cho biết thêm, cách chữa bệnh của người phụ nữ này rất kỳ quái, ngoài mút trán để hút "chất độc", người này còn sờ vào các vùng nhạy cảm của bệnh nhân để truyền năng lượng, bắt bệnh nhân bỏ dép chạy chân trần, lấy tiền lẻ chấm vào trán, thậm chí bắt người bệnh đội cả bát xôi lên đầu...
"Vừa đặt tay vào người bệnh nhân, người phụ nữ này vừa lẩm bẩm những điều khó hiểu, thỉnh thoảng lại trợn mắt, cười lớn, vậy mà rất nhiều người xúm đến chắp tay khấn vái rồi xin địa chỉ nhà", bác Đông kể.
Bảo vệ bệnh viện K Nguyễn Hữu Trung cho hay, vào sáng 12/10, người phụ nữ này còn xông vào giằng co, cự cãi với đội bảo vệ vì đòi vào tận trong sân bệnh viện để "hành nghề".
Người phụ nữ này cho biết "nước thánh" chỉ là nước chè pha gừng. Ảnh: T.Hạnh |
Chị T., một trong những người đã uống cùng lúc 10 cốc "nước thánh" của"thánh mẫu" cho biết, "nước thánh" như đồn đoán có vị nước chè có pha lẫn gừng.
Theo tìm hiểu của PV, "thánh mẫu" tên thật là Hoàng Thị Xoan (tên thường gọi là Hà), nhà ở ngõ Hồng Hà, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Bà Xoan tại nhà riêng chiều 13/10. Ảnh: T.Hạnh |
Bản thân bà Xoan trước đây làm nghề bán nước giếng, hiện không có nghề nghiệp ổn định, gia đình có nhà trọ cho thuê. Chồng bà Xoan cũng làm xe ôm.
Nhờ công an can thiệp
Liên quan đến sự việc "thánh mẫu" hành nghề ngang nhiên trước cổng bệnh viện, PGS.TS Trần Văn Thuấn, Phó giám đốc bệnh viện K Trung ương cho biết, bệnh viện vừa có công văn gửi Phòng an ninh nội bộ PA83 Công an TP Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp giải quyết.
Phía bệnh viện cho hay, kể từ 3/10, tại cổng bệnh viện xuất hiện một số đối tượng lợi dụng danh nghĩa từ thiện nhưng thực chất là tuyên truyền mê tín dị đoan, lợi dụng sự cả tin của người bệnh để truyền bá các cách thức chữa bệnh thần bí, phi khoa học.
"Việc làm tùy tiện của các cá nhân trên dẫn đến việc tụ tập làm mất trật tự an ninh trước cổng bệnh viện, gây tâm lý hoang mang cho không ít người bệnh và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện”, công văn nói rõ.
Bà Xoan (áo đỏ) trong những lần xuất hiện trước đó. Ảnh do bác sĩ bệnh viện K cung cấp |
Theo đó, phía bệnh viện đề nghị PA83 cùng phối hợp để giải quyết triệt để, giải tỏa tâm lý không ổn định cho bệnh nhân và người nhà trong quá trình điều trị.
Theo PGS.TS Trần Văn Thuấn, ngay trong trưa 13/10, lãnh đạo bệnh viện đã yêu cầu các trưởng khoa phải có mặt tại điểm chữa bệnh tự phát của bà Xoan để khuyên bệnh nhân trở lại bệnh viện. Tuy nhiên người phụ nữ này đã phản ứng dữ dội bằng cách lăn ăn vạ ngay trên vỉa hè và quay lại chửi bới các nhân viên.
PGS Thuấn thừa nhận, việc xử lý những đối tượng như trên rất khó dứt điểm do hành lang pháp lý chưa cụ thể, rõ ràng.
"Ngoài việc phối hợp với các cơ quan chức năng, chúng tôi phải kết hợp tuyên truyền cho người bệnh để cảnh tỉnh, không nên tin vào những phương pháp phản khoa học như xoa bóp, cúng bái hay dùng nước thánh... gây ảnh hưởng đến quá trình điều trị", PGS Thuấn nói.
Ông Thuấn cho biết, thực tế nhiều năm qua có rất nhiều trường hợp cả tin theo các phương pháp huyền bí nhưng không khỏi, khi trở lại bệnh viện đã ở giai đoạn muộn, thậm chí có trường hợp tử vong.
Theo VietNamNet
-
Thời sự36 phút trướcLiên quan đến vụ tai nạn của nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý, The Coffee House đã chính thức có phản hồi.
-
Thời sự3 giờ trướcHoàng Duy Hưng (34 tuổi, trú tại tỉnh Tuyên Quang) - "tú ông" cầm đầu đường dây mại dâm qua mạng xã hội vừa bị cơ quan công an bắt giữ. Điều đáng nói, Hưng tuyển chọn các cô gái bán dâm có ngoại hình bắt mắt từ các quán karaoke để môi giới cho khách mua dâm.
-
Thời sự4 giờ trướcDo say xỉn, Trần Sỹ Đô (SN 1987, Tây Hồ, Hà Nội) đã gây gổ với bạn cùng phòng và sau đó cầm dao đâm nhầm người.
-
Thời sự4 giờ trướcTừng dặn lòng phải giữ mình, tránh xa cờ bạc, trai gái nhưng khi trở thành “tỷ phú của các tỷ phú” Sài Gòn xưa, anh cọ thùng chứa dầu ngày nào lại tốn tiền để làm một việc.
-
Thời sự5 giờ trướcSau khi kết bạn làm quen và chat sex với tài khoản "Linh Linh" qua Zalo, người đàn ông bị đe dọa tung hình ảnh nhạy cảm lên mạng và bị tống tiền 200 triệu đồng.
-
Thời sự9 giờ trướcGần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện clip với nội dung "làm tài xế cũng áp lực", ghi lại hình ảnh người tham gia giao thông thiếu chú ý quan sát khi điều khiển ô tô, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
-
Thời sự9 giờ trướcCục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch VFF về vụ việc 5 cầu thủ CLB Hà Tĩnh bị bắt.
-
Thời sự11 giờ trướcSau khi bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng, người thân và bà P. (68 tuổi, ở Hà Nội) mới biết mình từng sở hữu số tài sản lớn như vậy.
-
Thời sự11 giờ trướcSau khi bị vợ chửi bới và tát 2 cái, người đàn ông 60 tuổi bực tức dùng dao đâm vợ rồi tự sát nhưng bất thành.
-
Thời sự12 giờ trướcNguyễn Thị Thanh tự giới thiệu mình có bố làm ở Bộ Công an và có thể "chạy án", qua đó chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của bị hại.
-
Thời sự1 ngày trướcSáng 8/5, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chủ trì Hội nghị sơ kết việc thực hiện công tác phát triển đảng; quản lý, rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; triển khai ứng dụng 2 phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” của Đảng bộ Thành phố theo Đề án số 20-ĐA/TU, Quy định số 09-QĐ/TU và Kế hoạch số 121-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo.