Sự thật sau tin đồn Trần Hữu Hiệp không có hành động nhường áo phao

Không những dùng sợi dây thừng dài để kéo cho chị Thu bám víu lấy, mà anh Hiệp còn làm hành động tương tự này đối với ít nhất là 3 chị em phụ nữ khác đi cùng tàu H29 – BP.

Không những dùng sợi dây thừng dài để kéo cho chị Thu bám víu lấy, mà anh Hiệp còn làm hành động tương tự này đối với ít nhất là 3 chị em phụ nữ khác đi cùng tàu H29 – BP.

Ngay sau khi trên một số diễn đàn mạng (trong đó có diễn đàn nhà báo trẻ) có thông tin lan truyền rằng trong vụ tàu H29 – BP bì chìm ở vùng biển Cần Giờ, TP.HCM vào chiều tối ngày 2/8 (khiến 9 người thiệt mạng), anh Trần Hữu Hiệp – một người đàn ông đi trên tàu này đã không có hành động nghĩa hiệp nhường áo phao cho phụ nữ như khai báo ban đầu của các nạn nhân, chúng tôi đã đi tìm hiểu sự thực.

Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trò chuyện với chúng tôi, chị Phạm Thị Thu (22 tuổi, nhân viên y tế của Công ty cổ phần sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam – Pv pipe) đã đề cập khá nhiều tới người đàn ông dũng cảm trong vụ tai nạn thảm khốc nói trên.

Chị Phạm Thị Thu - người được cho là trực tiếp nhận áo phao từ a Hiệp trong vụ chìm tàu khiến 9 người thiệt mạng tại Cần Giờ

Khác với những lời đồn đại hay khai báo ban đầu của những nạn nhân khác, chị Thu khẳng định với chúng tôi: Chị không phải là người trực tiếp đã nhận áo phao từ anh Hiệp, để rồi được may mắn sống sót sau vụ tai nạn này, mà chính chị Thu hôm ấy cũng đã có mặc sẵn áo phao.

Chị Thu kể lại: “Chính anh Hiệp và một số thanh niên khác đi trên tàu đã dùng sợi dây thừng rất dài để kéo chị em phụ nữ đi cùng tàu vào, trước khi bị sóng đánh ra xa. Chính nhờ có chiếc dây này mà nhiều chị em đã có chỗ bám víu lấy để trụ lại, bám vào tàu. Lúc gần xảy ra tai nạn thì em nhìn thấy anh Hiệp đã không còn áo phao nữa rồi”.

Do không biết bơi, thể lực lại yếu, nên cứ mỗi lần bị sóng đánh ra xa là anh Hiệp lại bị ói nước. Có những thời điểm nguy cấp nhất, sóng đánh anh Hiệp dạt thẳng ra một bên của mui tàu.

Khi nhìn thấy, chị Thu đã la lên, kêu mọi người cố gắng giữ lấy anh Hiệp, nhưng dù được rất nhiều thanh niên cố gắng giữ lấy tay, anh Hiệp vẫn không thể bám trụ vì sóng đánh quá mạnh.

Thông tin mà chúng tôi có được từ Công ty cổ phần sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam và lực lượng cứu hộ, cũng như rất nhiều nạn nhân có mặt trên chuyến tàu định mệnh hôm ấy, anh Hiệp có nhường áo phao cho một người phụ nữ, nhưng đó là người phụ nữ nào, thì cho tới nay vẫn chưa tìm được

Nhằm khuyến khích, động viên tinh thần tuổi trẻ dũng cảm, hy sinh thân mình, nhường sự sống cho người khác, hôm 8/8, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tới tận gia đình anh Hiệp ở huyện Thạch Thành – tỉnh Thanh Hóa trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Trung ương Đoàn cho người thân anh Hiệp.

Hiện Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cũng đã kí quyết định truy tặng Huân chương dũng cảm cho anh Trần Hữu Hiệp, và ủy quyền cho Bộ Giao thông Vận tải cũng như lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao tặng Huân chương cao quí này cho gia đình, người thân anh Trần Hữu Hiệp
 
Theo Soha.vn/Trí Thức Trẻ


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.