Sự thật về hủ tục mẹ cắn đứt ngón tay con sơ sinh

Nghe lời mẹ chồng cắn đứt ngón tay con.

Nghe lời mẹ chồng cắn đứt ngón tay con.

Ngày 2/12, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai xảy sự việc, một người mẹ sau khi sinh con ra được ít giờ đồng hồ đã dùng miệng mình cắn đứt lìa hai đốt ngón tay trỏ bàn tay trái của chính con trai mình. Khi các nữ hộ sinh phát hiện sự việc thì hai đốt ngón tay của cháu bé đã bị đứt lìa hết phần xương, chỉ còn dính lại một ít phần da.

Bà L.T.H - mẹ đẻ anh D. - quan niệm phải cắn đứt ngón tay của con mình khi mới sinh để trừ tà ma.
Bà L.T.H - mẹ đẻ anh D. - quan niệm phải cắn đứt ngón tay của con mình khi mới sinh để trừ tà ma.

Ngay sau đó, cháu bé đã được cách ly khỏi người mẹ và chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng Nai. Đốt ngón tay của cháu bé do người mẹ cắn đã được các bác sĩ nối kịp thời. Sau nhiều ngày điều trị, đến nay sức khỏe của cháu bé đã hồi phục.

Sản phụ cắn đứt hai đốt ngón tay của con mình là chị Đ.T.S, quê ở xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, vợ của anh L.Đ.D., trú xã Hải An, huyện Tĩnh Gia. Hiện cả hai vợ chồng anh D. sống tại Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo lời giải thích của vợ chồng anh D., việc chị S. cắn đứt hai đốt ngón tay của con mình là do ngheo theo lời mẹ đẻ anh D. là bà L.T.H. Khi chị S. sinh con, bà H. đã gọi điện vào nói muốn cho cháu bé sống được thì chị S. phải cắn đứt đốt ngón tay của con mình. Theo quan niệm của bà H. là làm như thế để đứa trẻ được... bình an, dễ nuôi (!). Chính anh D. khi mới sinh ra cũng đã bị bà H. cắn đứt một đốt ngón tay.

Hủ tục đáng sợ!

Để tìm hiểu thực hư về quan niệm lạ lùng của gia đình nhà chồng chị S., phóng viên Dân trí đã về gia đình của anh L.Đ.D. ở thôn 3, xã Hải An, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Chia sẻ với phóng viên, bà H., mẹ anh D. cho biết, anh L.Đ.D. là con trai đầu của bà. Đây là lần thứ 2 vợ chồng anh D. sinh con. Con đầu của vợ chồng anh D. là một bé gái nặng 4kg, được sinh tại quê nhà Tĩnh Gia vào năm 2011 nhưng cháu bé đã mất đột ngột sau khi sinh được 9 ngày.

Ồng Nguyễn Bá Linh (áo xanh), 
Ông Nguyễn Bá Linh (áo xanh), Phó Chủ tịch UBND xã Hải An, khẳng định trên địa bàn xã hiện nay không còn giữ hủ tục trên.

Theo quan niệm của bà H., vợ chồng anh D. khi đã mất đứa con đầu, giờ muốn đứa con thứ hai sống được thì ngay sau khi sinh chị S. phải cắn đứt đốt ngón tay của cháu bé rồi nuốt đi.

Bà H. cho biết bản thân bà sinh được hai người con, con trai đầu là anh D., con trai thứ hai là anh B.V.Đ (con cùng mẹ khác cha với anh D.); cả hai đều "được" bà H. cắn đứt một đốt ngón tay trỏ của bàn tay trái từ lúc mới sinh.

“Khi mới sinh ra thằng D. và thằng Đ. tôi đều dùng miệng cắn đứt một đốt ngón tay ngón trỏ bàn tay trái, rồi lấy giẻ quấn lại. Ngón tay cắn đó tôi nuốt luôn vào bụng. Có cắn ngón tay đi thì các cháu mới sống, dễ nuôi, khỏe mạnh và thông minh được”, bà H. khẳng định.

Bà H. còn khoe: “Cả hai thằng con trai tôi khi mới sinh được tôi cắn đứt ngón tay nên đều rất khỏe mạnh và thông minh. Thằng D. thì đi làm ở Đồng Nai, thằng Đ. thì đang lái xe ngoài Hà Nội, cháu mới về thăm nhà hôm qua”.

Hỏi về nguồn gốc của hủ tục lạ lùng này, bà H. nói: “Việc cắn đốt ngón tay con sơ sinh trong gia đình tôi có từ trước rồi! Mẹ đẻ tôi sinh ra 6 người con nhưng không ai sống sót. Đến người thứ bảy, là chị gái trên của tôi, mẹ tôi đã cắn đứt một ngón tay của chị, sau đó chị tôi không bị sao cả. Sống khỏe mạnh tới giờ”.

“Nếu không cắn ngón tay thì con ma sẽ lại bắt đứa con sinh ra tiếp theo đó đi. Mình phải cắn đi một đốt ngón tay của cháu bé, rồi nuốt, ăn trước con ma đó đi thì nó mới không bắt cháu bé đi được. Cắn ngón tay hay ngón chân của cháu bé đều được cả. Khi cắn ngón tay hoặc ngón chân đi thì các cháu ra đời sẽ dễ nuôi và thông minh, khỏe mạnh”, bà H. nói.
 
Ông Nguyễn Bá Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Hải An, cho biết: “Xã chúng tôi hiện có hơn 200 cháu học sinh mầm non nhưng không có cháu nào bị mẹ đẻ cắn đứt một đốt ngón tay. Các cháu đều rất bình thường”.

Còn ông Lường Hữu An, Phó trưởng công an xã Hải An cho biết: “Anh L.Đ.D là lao động tự do của địa phương, thường xuyên đi làm ăn xa lâu lâu mới về địa phương. Cách đây khoảng 3 tháng anh D. có về quê và đến công an xin làm lại chứng minh nhân dân. Trước kia anh D. có kết hôn với chị T. T. H, người xã Hải Bình, hai người đã có với nhau một người con gái hiện đang ở với bà H. Chị H. và anh D. đã ly thân, hiện chị H. đang đi làm ở xã Hải Bình”.

Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.