- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sự thật vụ "kiều nữ" Hải Dương đâm gãy chân CSGT rồi cố thủ trong xe
Sau một hồi tranh cãi với lực lượng cảnh sát, người phụ nữ này vẫn không chịu xuống xe. Một số người dân phẫn nộ đã hắt nước vào mặt nữ tài xế
>> Nữ tài xế lái ôtô chạy ngược chiều bị hắt nước vào mặt
Sự việc đang thu hút sự quan tâm của nhiều người
Theo đó, tài khoản "Hxxx" đăng tải: "Cách
đây vài phút đồng hồ tại đường Tuệ Tĩnh, TP Hải Dương xảy ra một vụ
biến khá nghiêm trọng, giữa 1 người phụ nữ nhan sắc mặn mà quý phái...
đi 1 mình trên chiếc xe ô tô BKS 29.A34xx và top CSGT. Khi nhóm CSGT yêu
cầu người phụ nữ xuống xe thì người này nhất mực không xuống, lại còn
la hét lên định cướp à ???", thông tin cho hay.
Người đăng tải thông tin trên còn cho biết, người phụ nữ này sau đó còn đâm gãy chân một đồng chí CSGT.
Người phụ nữ cố thủ trong xe sau khi đi ngược chiều (Ảnh cắt từ clip)
Theo quan sát của PV qua đoạn clip, sau một hồi tranh cãi với lực lượng cảnh sát, người phụ nữ này vẫn không chịu xuống xe. Một số người dân phẫn nộ đã hắt nước vào mặt nữ tài xế. Đứng xung quanh nhiều người bàn tán và cho rằng nữ tài xế chính là nhân vật nổi tiếng trong sự việc lùm xùm với lái xe taxi gây xôn xao dư luận hồi tháng 5/2014.
CSGT xác nhận đây không phải là vụ gây tai nạn bỏ chạy (Ảnh: FB)
Liên quan đến sự việc, chiều 5/5 trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo đội CSGT TP Hải Dương cho hay, bản chất đây không phải là một vụ gây tai nạn giao thông và xác nhận nữ tài xế chính là "kiều nữ" mà nhiều người quan tâm, Phạm Thị Thanh Ngọc.
"Chúng tôi khẳng định không có chuyện người phụ nữ gây tai nạn và đâm CSGT, mà đó là do người này đi vào đường ngược chiều. Khi lực lượng cảnh sát trật tự làm nhiệm vụ yêu cầu dừng xe để kiểm tra, cô này đã dừng xe giữa đường và ngồi lỳ bên trong. Lúc này lực lượng CSGT được gọi đến để giải quyết, sau đó thì đám đông cũng giải tán và chúng tôi bàn giao vụ việc lại cho CS trật tự", vị lãnh đạo nói.
Lãnh đạo đội CSGT TP Hải Dương cũng cho hay, đoạn clip trên đăng tải lên mạng xã hội cùng với những lời bình luận không chính xác đã làm ảnh hưởng đến lực lượng, đơn vị này cũng đang đề xuất với lãnh đạo cấp trên để có hướng xử lý thông tin gây hoang mang.
Trước đó, khoảng 3h20 ngày 30/5/2014, khoa Chống độc Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận bệnh nhân là nam giới bị hôn mê, do một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đưa đến rồi chị ta đòi về và để bệnh nhân ở lại một mình. Mặc dù chị này giới thiệu là chị gái bệnh nhân, nhưng do thấy bệnh nhân bị hôn mê, người phụ nữ này có nhiều biểu hiện bất thường nên các bác sĩ đã báo cho bảo vệ giữ lại.
Bệnh nhân này
sau đó được xác định là Nguyễn Đức T. (30 tuổi), là tài xế lái xe taxi
cho hãng Thanh Nga, quê Giao Thủy, Nam Định.
Khi vừa tỉnh lại, anh T. tâm sự, anh được một "kiều nữ" là khách hàng thuê xe chưa từng quen biết mời qua đêm trong khách sạn. "Tôi không thể lý giải được tại sao lại đi theo cô ấy vào khách sạn, tại sao tôi nhận lời ngủ lại. Khi lên đến phòng nghỉ, trong đó chỉ có một chiếc giường khá to, tôi nằm một bên xem bóng đá rồi ngủ thiếp đi còn cô ấy ngồi một bên đọc internet và nói chuyện với người bạn ở Mỹ. Buổi sáng tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở bệnh viện và không nhớ một điều gì…", anh T. cho biết.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, PV đã đến Bệnh viện Bạch Mai để xác minh vụ việc. Theo biên bản tường trình, người phụ nữ đưa tài xế taxi vào bệnh viện trong tình trạng khỏa thân vào rạng sáng 30/5 chính là "kiều nữ" Hải Dương Phạm Thị Thanh Ngọc.
-
Thời sự34 phút trướcSau khoảng 10 phút lốc xoáy quét qua, hàng chục ngôi nhà và cây xanh ở vùng biên tỉnh Quảng Trị bị tốc mái, gãy đổ.
-
Thời sự12 giờ trướcNam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.
-
Toàn cảnh vụ án Vạn Thịnh Phát -Trương Mỹ LanThời sự14 giờ trướcLuật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.
-
Thời sự15 giờ trướcDo ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao, tại địa bàn huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn (Yên Bái) xảy ra mưa đá kèm dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.
-
Thời sự16 giờ trướcBị can Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng VAR) được xác định có vai trò quan trọng, trực tiếp đưa tiền hối lộ cho 2 cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam là các ông Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà.
-
Thời sự16 giờ trướcTrong lúc di chuyển trên đường 363 đoạn qua thôn Kim Đới 2 (xã Hữu Bằng, Kiến Thuỵ, Hải Phòng), xe tập lái tông bị thương người đàn ông đang ngồi bên đường.
-
Thời sự16 giờ trướcSau vụ học sinh lớp 8 bị đánh thương tích nặng, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bị can, bắt giam T.V.M (SN 2008) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Vậy, theo quy định, người 16 tuổi gây thương tích bị xử lý thế nào?
-
Thời sự17 giờ trướcVụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.
-
Thời sự23 giờ trướcCục Trẻ em vừa có báo cáo nhanh vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh bị đánh đến chết não, do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ.
-
Thời sự1 ngày trướcLiên quan đến vụ việc nam học sinh lớp 8 bị đánh đến chấn thương sọ não ở sân đình Lệ Mật (quận Long Biên, Hà Nội), cơ quan điều tra đã khởi tố một bị can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
-
Thời sự1 ngày trướcCàng thương xót cháu bé lớp 8 đang mất đi sự sống, càng căm hận đến tận xương tủy gã đàn ông thản nhiên đứng nhìn hai đứa con mình đánh bạn đến mức chết não.
-
Thời sự1 ngày trướcTrong tiếng nức nở, chị L. không ngăn được nước mắt khi nhắc tới con. “Con tôi hiền ngoan nhưng sau hôm định mệnh đó mà sự sống chỉ còn tính từng giờ, từng phút. Cầu mong pháp luật lấy lại công bằng cho con tôi!”.
-
Thời sự1 ngày trướcTrong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ông Đỗ Anh Dũng bị tuyên 8 năm tù, cao nhất trong số các bị cáo.