Tai nạn 6 người chết tại chỗ ở Tây Ninh: Đại tang nơi xóm nghèo ven sông Hậu

Thắp nén hương cho con gái, ông Phan Văn Tâm (46 tuổi) vẫn chưa tin con mình đã ra đi vĩnh viễn.

Thắp nén hương cho con gái, ông Phan Văn Tâm (46 tuổi) vẫn chưa tin con mình đã ra đi vĩnh viễn.

Vụ TNGT kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng 2/10 tại huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) làm 6 người chết, 10 người bị thương khiến dư luận bàng hoàng đau xót. Tất cả 16 người trên xe thì có đến 15 người ở thị trấn Long Bình (huyện An Phú, An Giang), trong đó 11 người là họ hàng thân thuộc ở 2 ấp Tân Thạnh và Tân Khánh.

Chuyến đi định mệnh

Chúng tôi đến ấp Tân Thạnh, thị trấn Long Bình khi trời cũng bắt đầu đổ mưa, gió từ sông Hậu thổi vào lành lạnh, khiến lòng thêm se sắt, không khí tang thương bao trùm lên xóm nhỏ ven sông Hậu. Trên đoạn đường ấp chưa đầy 30m, mà có đến 3 đám tang của 3 người cùng là họ hàng, chòm xóm, những người cùng đi trên chuyến xe định mệnh gặp TNGT tại Tây Ninh rạng sáng 2/10.

Tiếp chúng tôi, ông Lê Văn Khiêm (57 tuổi, chồng nạn nhân Nguyễn Thị The, 48 tuổi) ngậm ngùi kể lại: “Vợ tôi cũng thường xuyên đi hành hương. Nhưng lần này, tôi với đứa cháu ngoại có cản là đừng đi nhưng bà ấy không chịu và hứa với đứa cháu là: “Ngoại đi lần này nữa là nghỉ đi rồi!”. Vợ chồng tôi có 5 đứa con, đều đã lập gia đình, tụi nó đi mần ăn tứ tán, còn đứa con gái đi làm ở Bình Dương để lại 2 đứa cháu cho vợ chồng tôi nuôi”.

tai nan 6 nguoi chet tai cho o tay ninh: dai tang noi xom ngheo ven song hau - 1

Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đến viếng và trao quà hỗ trợ cho gia đình nạn nhân tử nạn

Rạng sáng 2/10, xe khách 16 chỗ BKS 67B-004.57 do tài xế Nguyễn Văn Hồ (28 tuổi, ngụ thị trấn An Phú, huyện An Phú) cầm lái từ thị trấn Long Bình đi Tây Ninh.

Đến đoạn đường ĐT784 thuộc ấp Thuận Hòa (xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh), xe khách 16 chỗ gây TNGT với xe khách 35 chỗ BKS 70B-015.23 do tài xế Lê Xuân Vinh (44 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) điều khiển chiều ngược lại. Hậu quả 6 người chết tại hiện trường, 10 người bị thương.

Gia đình ông Khiêm thuộc diện cận nghèo, cuộc sống hàng ngày của vợ chồng ông đều nhờ vào tiền của các con đi làm ăn xa gửi về và tiền làm thuê của vợ chồng ông. “Lúc hay tin TNGT, tôi cũng không tin là sự thật. Thấy số điện thoại vợ gọi, tôi nghe máy thì bên kia người ta xưng là Công an ở Tây Ninh đang giữ điện thoại vợ tôi, tự nhiên tôi bủn rủn tay chân, biết có chuyện xấu rồi!

Từ đó, điện thoại cứ gọi về dồn dập trong xóm, hết nhà này tới nhà khác (có người đi chung chuyến xe). Đứa con trai và em tôi đang làm ở Bình Dương cũng tức tốc lên Tây Ninh… rồi theo xe chở thi thể vợ tôi về…”, ông Khiêm nghẹn lời.

Trong căn nhà nhỏ, mái lợp bằng tôn ven sông Hậu là linh cữu của nạn nhân Phan Thị Nhanh (21 tuổi). Thắp nén hương cho con gái, ông Phan Văn Tâm (46 tuổi) vẫn chưa tin con mình đã ra đi vĩnh viễn.

Khi nghe tin TNGT thảm khốc, ông như người mất hồn. “Cái điện thoại để trên bàn mà tôi kiếm hoài không thấy. Còn vợ tôi thì ngất lên, ngất xuống mấy lần khi nghe tin con chết!”, ông Tâm ngậm ngùi.

tai nan 6 nguoi chet tai cho o tay ninh: dai tang noi xom ngheo ven song hau - 2

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Ông Tâm chia sẻ thêm: “Nó mới học xong nghề trang điểm, chưa có tiền mở tiệm. Mỗi ngày, nó đi phụ bán vải với người bác dâu. Lần này đi nó cũng có tiền bạc gì đâu, nhờ chị dâu tôi (chủ tiệm vải - bà Nguyễn Thị Hiền, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện - PV) tổ chức xe cho đi chung. Nó đi cũng nhiều lần rồi, có sao đâu. Ai ngờ đâu lần này…!”.

Cạnh nhà ông Tâm, gia đình cũng đang lo hậu sự cho bà Lý Thị Nhiễn (67 tuổi). Trên căn nhà sàn cao gần 2m, chiếc quan tài đặt trước gian nhà với khói hương nghi ngút càng làm cho không khí tang thương thêm ảm đạm. Cách đó không xa, gia đình ông Nguyễn Văn Kiến (66 tuổi) vừa lo hậu sự cho ông, vừa theo dõi thông tin của bà Lê Thị Ánh (vợ ông) đang cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Một trong 10 người may mắn trên chuyến xe định mệnh, chị Phạm Thị Thắm (27 tuổi) với nét mặt bàng hoàng kể lại: “Khi xảy ra TNGT cũng không hay, tỉnh dậy không biết gì hết. Lúc nóc xe văng ra, cảnh tượng rất hỗn loạn, người văng tứ tung. Thằng em (Phan Thành Đúng, 24 tuổi) văng ra ngoài bị thương; đứa con gái (Nguyễn Thị Yến, 6 tuổi) ngất xỉu nằm dưới chân mà em cũng không biết; cái chân em gãy mà cũng không biết luôn… Em như người mất hồn rồi…”.

Hỗ trợ kịp thời

Nhằm kịp thời chia sẻ những đau thương, mất mát của các gia đình nạn nhân, hôm qua (2/10), Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng cùng Ban ATGT tỉnh An Giang và lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Tây Ninh đã đến phúng viếng, chia sẻ với những người đã mất, cũng như hỗ trợ các trường hợp bị thương.

Ủy ban ATGT Quốc gia, Thường trực Tỉnh ủy, Ban ATGT An Giang và Tây Ninh, UBND huyện Dương Minh Châu và huyện An Phú hỗ trợ tổng cộng 30 triệu đồng/người mất và 13 triệu đồng/người bị thương.

Ông Ngô Công Thức, Giám đốc Sở GTVT tỉnh An Giang cho rằng, đây là một vụ TNGT rất thương tâm đối với bà con vùng biên giới An Phú. Hiện nay, Tỉnh ủy và UBND tỉnh rất quan tâm đến các gia đình bị nạn trên và yêu cầu lãnh đạo huyện An Phú tích cực hỗ trợ, giúp đỡ bà con sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống.

Chưa khởi tố vụ tai nạn thảm khốc ở Tây Ninh

Ngày 3/10, Đại tá Mai Văn Kỷ, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên đường ĐT784 vào rạng sáng 2/10. Theo Đại tá Kỷ, từ khám nghiệm hiện trường đã bước đầu xác định nguyên nhân vụ TNGT là do tài xế xe 16 chỗ chạy lấn làn, đâm trực diện vào xe 35 chỗ dẫn đến TNGT thảm khốc. Lực lượng chức năng đang tiếp tục các công việc để điều tra xem tài xế có sử dụng chất kích thích trong quá trình lái xe hay không.

Riêng về việc có khởi tố vụ án hay không, Đại tá Kỷ cho biết, vụ việc khá phức tạp bởi tài xế Nguyễn Văn Hồ (SN 1989), người điều khiển xe 16 chỗ gây tai nạn đã tử vong.

P.Tư


Theo Hữu Dũng (Báo Giao thông)

tử vong

tai nạn giao thông

đại tang


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.