Tắm sông giữa trời lạnh 9 độ C

Chiều 5/1, dù thời tiết lạnh kỷ lục từ đầu mùa đông nhưng hàng chục người vừa đốt lửa sưởi vừa trút bỏ quần áo rét để nhảy xuống sông Hồng (đoạn gần cầu Long Biên, Hà Nội).

Chiều 5/1, dù thời tiết lạnh kỷ lục từ đầu mùa đông nhưng hàng chục người vừa đốt lửa sưởi vừa trút bỏ quần áo rét để nhảy xuống sông Hồng (đoạn gần cầu Long Biên, Hà Nội).

15h30 chiều 5/1, khi ngoài trời lạnh 9 độ C, hàng chục cụ già và trung niên yêu thích bơi lội lại đốt lửa sưởi ấm trước khi xuống ngâm mình dưới sông.

Ông Châu, một thành viên CLB bơi lội sông Hồng cho biết, đã thành thói quen khó bỏ, chiều nào cũng phải tới đây bơi cho dù trời lạnh.

Những người "mình đồng da sắt" làm các động tác khởi động trước khi xuống nước.

Ông Vũ (phố Ngô Thì Nhậm) đã 83 tuổi nhưng vẫn chịu khó đạp xe đến đây bơi mỗi ngày. Trong buổi chiều lạnh 9 độ C, ông cố gắng khởi động mất nhiều thời gian nhưng rồi không dám xuống nước và quay về.

Còn những người trẻ, khỏe hơn ông Vũ lại rất thích thú cho biết, nước sông không lạnh như nước bình thường nên dễ dàng tiếp xúc.

Thế nên mọi người có thể thoải mái vùng vẫy dù gió rét căm căm.

Một số thanh niên theo bạn bè xuống định thử sức nhưng rồi cũng chỉ đứng trên bờ nhìn chứ không dám lội xuống sông bơi.

Gần đó là một ngôi nhà nổi - nơi những người bơi ngồi nghỉ và sinh hoạt sau mỗi lần bơi. Anh Hùng, một người đã có thâm niên bơi 20 năm đang nấu cháo và đốt củi sưởi ấm chờ mọi người lên bờ cùng chung vui.

Theo VNE



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.