- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tâm sự 'ruột gan' của bác sĩ cấp cứu cho các bệnh nhân sốc phản vệ tại Hòa Bình
Ths.BS Hoàng Công Tình – Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đã chia sẻ tâm sự "ruột gan" của mình
Trưa 30/5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, PV đã có cuộc trao đổi với Ths.BS Hoàng Công Tình – Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Sau sự cố y khoa nghiêm trọng khiến 7 người chết, nhiều người đang nguy kịch, dường như vị Phó khoa Hồi sức vẫn chưa hết bàng hoàng. Khuôn mặt hoang mang, suy tư của ông khiến người đối diện có thể cảm nhận được rõ rệt.
Chúng tôi xin trích nguyên văn những lời tâm sự "gan ruột" của vị bác sĩ đã trực tiếp cấp cứu cho các nạn nhân trong vụ sốc phản vệ ở Hòa Bình:
"Nhiều người đã gọi điện cho tôi để hỏi thăm tình hình sức khỏe của các nạn nhân thế nào, mức độ ra sao, rồi kết quả điều trị, phối hợp giữa đơn vị liên quan, nhưng chưa có ai hỏi tâm trạng của chúng tôi sau biến cố đau lòng này.
Đối với bệnh nhân chạy thận, có bệnh nhân gắn bó với chúng tôi gần 10 năm, người ít nhất cũng 1-2 năm. Bởi vì gặp nhiều nên chúng tôi biết hết tên, tuổi, địa chỉ, hoàn cảnh gia đình và đôi khi biết hết tính cách, tâm lý bệnh nhân.
Chúng tôi hiểu, người mắc bệnh thận mãn tính họ rơi vào trạng thái như trầm cảm, chán nản. Nhiều trường hợp họ muốn bỏ lọc vì họ thấy việc gắn bó với bệnh viện liên tục như vậy rất mệt mỏi. Những lúc như vậy, người thầy thuốc lại phải động viên bệnh nhân suy thận để họ có động lực chiến đấu với bệnh tật.
Tôi có thể thuộc tên tuổi từng bệnh nhân, biết thời điểm nào đó người ta không muốn lọc, thời điểm nào đó người ta bi quan... Đặc biệt những hôm mưa gió, tới giờ lọc tôi lại nghĩ tới những bệnh nhân ở huyện, ở xa vì đi xe máy, xe buýt họ có tới nơi được không. Có những ca lọc phải chờ, người khỏe trong điều kiện thời tiết bình thường tới đúng giờ đã khó chứ đừng nói tới bệnh nhân chạy thận.
Tôi cũng là người trực tiếp cấp cứu cho 18 bệnh nhân từ đầu và theo bệnh nhân tới giờ phút này.
Khi xảy ra sự cố, tâm trạng đau xót của anh em chúng tôi, của nhân viên y tế nếu đo được cũng không kém người nhà bệnh nhân. Chúng tôi đau đớn như cảm giác mất đi người thân trong gia đình. Từ trưa qua tới giờ tôi không có cảm giác muốn ăn gì dù nhân viên cũng mua đồ ăn tới động viên.
Tôi khẳng định riêng bản thân tôi là mất mát to lớn. Nhưng lúc làm chuyên môn phối hợp các bên liên quan, đối diện với người nhà bệnh nhân mình vẫn phải can đảm, cố gắng làm sao công việc thực sự suôn sẻ.
Thời điểm này tôi rất thèm khát được khóc, được giải tỏa, chia sẻ với bệnh nhân nhưng tôi không thể làm thế được vì dưới mình còn 40 nhân viên, họ cần 1 chỉ huy, cần người kết nối công việc cho thật tốt.
Tôi cũng tự động viên bản thân mình, giờ phút này mình phải can đảm hơn. Lúc có mặt bệnh nhân, làm việc với anh em tôi luôn phải bình tĩnh nhưng có những lúc ngồi 1 mình hay ngồi với các bạn thực sự có gì đó xúc động.
7 bệnh nhân không tử vong cùng 1 lúc vì diễn biến bệnh của mỗi bệnh nhân khác nhau, có những bệnh nhân nặng tử vong sớm hơn. Lúc cấp cứu, nhiều điều dưỡng nữ khóc và tôi cũng trấn an các bạn phải cố gắng lên.
Ngay bản thân tôi cũng nghĩ đó là cơn ác mộng nhưng đó là sự thật mà mình phải chấp nhận nó.
Từ hôm qua tới giờ tôi chưa nhận được phản ứng tiêu cực nào từ phía người nhà bệnh nhân dù họ đều thuộc cả số điện thoại, địa chỉ nhà riêng của tôi. Về chuyên môn và tinh thần phục vụ từ trước tới nay, tôi khẳng định đa số các bệnh nhân đều rất tin tưởng và khen ngợi. Nhưng không may xảy ra tôi cũng thấy rất buồn phiền.
Tôi là 1 trong những bác sĩ nói và tiếp xúc nhiều với bệnh nhân. Người nhà bệnh nhân có thể trách móc, có thể hỏi, có thể phản ứng cảm xúc mạnh, nhưng người nhà 7 nạn nhân xấu số chưa nói với tôi câu nào nặng lời".
Nội dung diễn biến vụ việc:
Sáng 29/5, tại khoa Thận nhân tạo - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình có 18 bệnh nhân suy thận mạn được chạy máy. Sau 45 phút chạy thận, một số bệnh nhân xuất hiện triệu chứng khó thở, buồn nôn…
Ngay sau đó, các bác sĩ đã cho dừng chạy máy và báo cáo lãnh đạo bệnh viện. Nhận thấy đây là tai biến y khoa nghiêm trọng, lãnh đạo bệnh viện báo cáo Sở Y tế lãnh đạo địa phương và liên lạc với bệnh viện Bạch Mai đề nghị được hỗ trợ chuyên môn.
Đến đêm qua (29/5), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã ghi nhận 7 ca tử vong, 1 bệnh nhân nữ đang nguy kịch và 10 ca sốc phản vệ khác được luân chuyển về Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội để tiếp tục cấp cứu.
Đại diện của Bộ Y tế cho biết, sốc phản vệ chết 7 người ở Hòa Bình là tai biến y khoa đặc biệt nghiêm trọng.
-
Thời sự5 giờ trướcÔng Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "Tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân trong khi đang mang bản án 5 năm tù.
-
Thời sự5 giờ trướcHai trong 3 luật sư từng bào chữa vụ án liên quan “Tịnh thất Bồng Lai” đã bị xóa tên khỏi danh sách luật sư.
-
Thời sự9 giờ trướcGần đây, khi sử dụng TikTok, nhiều người dùng phản ánh rằng họ đã bắt gặp các video livestream, quảng cáo có tính chất mời chào mua bán dâm.
-
Thời sự9 giờ trướcỞ nhà làm nội trợ và chăm sóc con nhỏ bị bệnh, một phụ nữ ở Kiên Giang rất vui mừng khi trúng độc đắc Vietlott hơn 25 tỷ đồng. Từng được các mạnh thường quân giúp đỡ, nên khi trúng thưởng, khách hàng này cũng làm từ thiện 300 triệu đồng.
-
Thời sự9 giờ trước2 câu trả lời ngắn của nghi phạm liên quan tới vụ việc đang nhận được sự quan tâm từ phía dư luận.
-
Thời sự9 giờ trướcNgày 19/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932), ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để điều tra làm rõ về hành vi Loạn luân.
-
Thời sự13 giờ trướcVề sự việc của Tổng giám đốc của công ty Nhã Nam - ông Nguyễn Nhật Anh vướng lùm xùm "gây tổn thương" nữ nhân viên, chuyên gia truyền thông Lê Anh Tú đã có những phân tích về các bài xin lỗi được đăng trên fanpage ở góc độ truyền thông.
-
Thời sự16 giờ trướcThủ quỹ Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá 53,3 tỷ đồng để vay trên 48,6 tỷ rồi đưa cho người khác mượn, đến nay chưa thể thu hồi.
-
Thời sự16 giờ trướcNgười dân sinh sống gần gia đình cháu L. vẫn chưa hết ngỡ ngàng, khi nghi vấn đang tập trung vào một người đàn ông là hàng xóm thân thiết với gia đình cháu L..
-
Thời sự2 ngày trướcCháu bé 12 tuổi đã được mổ đẻ thành công vào 17h30 chiều nay, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
-
Thời sự2 ngày trướcNgày 17-4, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử tại địa bàn phường Trần Phú, do Nguyễn Trung Ngh. (SN 1997) làm chủ vì bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh các trường THCS, THPT.
-
Thời sự2 ngày trướcTrước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.
-
Thời sự2 ngày trướcLãnh đạo xã Huống Thượng cho biết, trước khi xảy ra sự việc 3 mẹ con chị N. tử vong, chính quyền địa phương chưa bao giờ phải can thiệp mâu thuẫn tại gia đình này. Sự việc xảy ra khiến rất nhiều người bất ngờ.
-
Thời sự2 ngày trướcSáng nay, 17/4, một ô tô tải lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách, làm các thanh sắt nối văng ra, khiến 2 người đi xe máy bị thương.