- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tạt nguyên nồi nước sôi vào mặt bà bầu 5 tháng chỉ vì tranh chấp mặt bằng buôn bán
Trong lúc ra can ngăn vụ ẩu đả tại quán ốc của mẹ đẻ đang bán, chị N.T.B.V đã bị tạt nguyên nồi nước sôi lên mặt
Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 7-2 tại quán ốc đường Phan Chu Trinh, P.2, quận Bình Thạnh. Theo thông tin ban đầu trong đơn tố cáo của nạn nhân, bà N.T.B.Thủy (62 tuổi, quê Quảng Ngãi) thuê mặt bằng để bán ốc trên đường Phan Chu Trinh (Q.Bình Thạnh) thì xảy ra mâu thuẫn với bà Vân (chủ cửa hàng kinh doanh đồ gỗ sát bên).
Cho rằng việc bà Thủy bán ốc gây ảnh hưởng đến công việc làm ăn của tiệm gỗ nên bà Vân cho nhiều người gây sự, uy hiếp quán ốc nhà bà Thủy. Trong lúc hai bên xảy ra xô xát, thấy mẹ và chị dâu bị đánh, chị V. mang bụng bầu 5 tháng tới can ngăn.
Chị V. bị bỏng toàn bộ bên trái mặt.
Trong lúc tìm cách cứu mẹ thì chị V. bị nguyên một nồi nước sôi của ông Liêm (người nhà bà Vân) tạt thẳng vào mặt gây bỏng nặng, phải chuyển đến viện điều trị.
Qua kết luận ban đầu của bác sĩ bệnh viện Trưng Vương (Q.10), chị V bị bỏng 8% độ 2-3n ở mặt, cổ, gáy, ngực, bàn tay trái khi chị V có thai ở tuần thứ 21. Hiện tại sức khỏe của chị V vẫn còn yếu, các vết thương trên mặt đau rát, chị rất khó trong việc vệ sinh, chữa trị. Dù đã 4 ngày trôi qua nhưng tâm lý chị V vô cùng hoảng loạn, không ăn không ngủ vì ám ảnh tai nạn.
Theo đơn tố cáo, quán ốc nhỏ của bà Thủy vừa mở kinh doanh hôm 6-2 thì bị người nhà bà Vân gây sự, đập đổ ngay sau đó 1 ngày.
Chị V. cho biết từ khi xảy ra vụ việc, chị không dám ra ngoài để nhìn mọi người, chị cảm thấy đáng sợ với khuôn mặt hiện tại. Chị nghẹn ngào: "Cứ mỗi lần nhìn vào gương là em bật khóc, em không dám nhìn mặt chồng của mình nữa…Cho dù vết thương có đau rát cỡ nào em cũng cam chịu được", nói đến đây chị V. liền bật khóc.
Đã 4 ngày sau khi bị tạt nước sôi, những vết bỏng của chị vẫn phồng rột, đau rát.
Bà Thủy, mẹ ruột của chị V. cho biết: "Vì kế mưu sinh, tôi mới thuê mặt bằng để đứa con gái út cùng thằng cháu trai bán ốc kiếm sống. Ai ngờ mới khai trương hôm 6-2 thì ngày hôm sau con V. lại gặp nạn?".
Vốn là người dân quê từ Quảng Ngãi vào Sài Gòn lập nghiệp, cả gia đình bà Thủy sống dựa vào việc mua gánh bán bưng. Chị V. may mắn có được một công việc làm ổn định, là nguồn thu nhập chính của gia đình để đỡ đần gia đình mẹ đẻ.
Chị V. muốn nhanh chóng khỏi vì còn đứa con nhỏ trong bụng.
Chị chia sẻ: "Giờ em chỉ biết mình phải cố gắng vì con mà sống, nếu đứa bé thấy được khuôn mặt đáng sợ của mẹ nó lúc này thì cũng không dám nhìn em. Em chỉ mong vết thương mau chóng lành, để em có thể quay trở lại làm việc, chứ kéo dài thế này gia đình em lấy gì để sinh sống".
Trong đơn thuốc của bác sĩ kê cho chị V. xác định chị bị bỏng 8% cơ thể.
Hiện vụ việc đã được gia đình chị V làm đơn tố cáo gia đình bà Vân, gởi lên công quan P.2, quận Bình Thạnh để chờ cơ quan chức năng điều tra, làm sáng tỏ vụ việc. Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ, truy tìm kẻ tạt nước sôi chị Vân. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.
-
Thời sự4 phút trướcỞ nhà làm nội trợ và chăm sóc con nhỏ bị bệnh, một phụ nữ ở Kiên Giang rất vui mừng khi trúng độc đắc Vietlott hơn 25 tỷ đồng. Từng được các mạnh thường quân giúp đỡ, nên khi trúng thưởng, khách hàng này cũng làm từ thiện 300 triệu đồng.
-
Thời sự35 phút trước2 câu trả lời ngắn của nghi phạm liên quan tới vụ việc đang nhận được sự quan tâm từ phía dư luận.
-
Thời sự42 phút trướcNgày 19/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932), ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để điều tra làm rõ về hành vi Loạn luân.
-
Thời sự3 giờ trướcVề sự việc của Tổng giám đốc của công ty Nhã Nam - ông Nguyễn Nhật Anh vướng lùm xùm "gây tổn thương" nữ nhân viên, chuyên gia truyền thông Lê Anh Tú đã có những phân tích về các bài xin lỗi được đăng trên fanpage ở góc độ truyền thông.
-
Thời sự7 giờ trướcThủ quỹ Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá 53,3 tỷ đồng để vay trên 48,6 tỷ rồi đưa cho người khác mượn, đến nay chưa thể thu hồi.
-
Thời sự7 giờ trướcNgười dân sinh sống gần gia đình cháu L. vẫn chưa hết ngỡ ngàng, khi nghi vấn đang tập trung vào một người đàn ông là hàng xóm thân thiết với gia đình cháu L..
-
Thời sự1 ngày trướcCháu bé 12 tuổi đã được mổ đẻ thành công vào 17h30 chiều nay, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 17-4, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử tại địa bàn phường Trần Phú, do Nguyễn Trung Ngh. (SN 1997) làm chủ vì bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh các trường THCS, THPT.
-
Thời sự1 ngày trướcTrước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.
-
Thời sự1 ngày trướcLãnh đạo xã Huống Thượng cho biết, trước khi xảy ra sự việc 3 mẹ con chị N. tử vong, chính quyền địa phương chưa bao giờ phải can thiệp mâu thuẫn tại gia đình này. Sự việc xảy ra khiến rất nhiều người bất ngờ.
-
Thời sự2 ngày trướcSáng nay, 17/4, một ô tô tải lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách, làm các thanh sắt nối văng ra, khiến 2 người đi xe máy bị thương.
-
Thời sự2 ngày trướcThời điểm hiện tại, cháu L. đã mang thai được 38 tuần.
-
Thời sự2 ngày trướcSau 4 ngày người dân phát hiện một người đàn ông 85 tuổi bị thương nặng ở 2 bàn chân ngồi giữa đường, cơ quan chức năng huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định vẫn chưa tìm ra nguyên nhân sự việc.
-
Thời sự2 ngày trướcPhát hiện cô con gái 12 tuổi có nhiều biểu hiện bất thường, một người đàn ông đã đưa con đi kiểm tra và bất ngờ được biết cháu bé đang mang thai ở tháng thứ 6.