Con trai liên tục bị doạ giết, mẹ viết đơn cầu cứu Bí thư Thăng

Sau 5 tháng viết Facebook cầu cứu Bộ trưởng Công an, gia đình Lý Hưng (ở TP HCM) tiếp tục viết đơn cầu cứu Bí thư Thăng

Sau 5 tháng viết Facebook cầu cứu Bộ trưởng Công an, gia đình Lý Hưng (ở TP HCM) tiếp tục viết đơn cầu cứu Bí thư, Chủ tịch UBND, Công an TP vì bị giang hồ đòi nợ thuê dọa giết.

>>
Nam thanh niên chửi tục và phun nước bọt vào nhân viên an ninh sân bay

Trong đơn cầu cứu Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng, bà Nguyễn Anh Thảo (48 tuổi, ở quận Gò Vấp, mẹ của Lý Hưng, học sinh lớp 11 trường THPT Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh) còn cầu cứu cả Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong và Ban giám đốc Công an TP HCM.

Bà Thảo trình bày, từ tháng 8/2013 đến nay, gia đình bị hành hung bằng những hung khí nguy hiểm như dao, búa, cây sắt, chày gỗ nhiều lần, gây thương tích nặng 1-15%.

Dù đã trình báo lần đầu tại Công an phường 10, quận Gò Vấp vào tháng 8/2013 nhưng gia đình tiếp tục bị đánh 9 lần. Sau những lần bị hành hung, bà Thảo đều đến các phường, quận để trình báo. Công an cũng đã xuống hiện trường để thu thập vật chứng, chứng cứ.

Vào cuối tháng 11/2015, Lý Hưng (17 tuổi, con trai bà Thảo) lên Facebook cầu cứu Bộ Công an thì báo chí vào cuộc. Lúc này Công an quận Gò Vấp mới có động thái làm việc và Đội 9 (PC45) Công an HCM thụ lý hồ sơ.

Viet don cau cuu Bi thu Thang vi bi doa giet hinh anh 1
Đơn kêu cứu của gia đình bà Thảo.

Đến giữa tháng 1/2016, Công an TP HCM đã có quyết định khởi tố bị can, truy tìm ông Phạm Thanh Khiêm (46 tuổi, ở quận Gò Vấp). Khiêm được xác định là nghi can cầm đầu, điều giang hồ hành hung gia đình người phụ nữ này trong thời gian qua.

Nạn nhân cho rằng, mặc dù đã quá thời hạn truy tìm nhưng đến nay vẫn chưa thấy Công an TP HCM phát lệnh truy nã ông Khiêm.

Trong khi vụ việc chưa được giải quyết thì vào khuya các ngày 26/3và ngày 7/4, bà Nguyễn Thị Việt Mỹ (vợ ông Khiêm) cùng một thanh niên tên Quân đến nhà bà Thảo dùng gạch đá ném vào nhà và dọa giết 3 người con nếu không trả tiền cho ông Khiêm.

Trong lúc bị dọa giết liên tục, nạn nhân đã đến Công an phường 10 (quận Gò Vấp) trình báo và lực lượng công quyền đã thu thập chứng cứ tại hiện trường.

Tiếp đó, vào 14h40 ngày 15/4, hai người trên lại đến nhà bà Thảo đòi 150 triệu đồng và dọa nếu gia đình không đưa thì sẽ bị chém. Bà Thảo cho biết số tiền gia đình còn nợ là 100 triệu đồng. Ông Khiêm không ủy quyền cho vợ nên gia đình này không trả.

Nạn nhân hoảng sợ, gọi báo Công an phường 10 và đội 9 (PC45) Công an TP HCM. Sau đó, công an phường 10 và Đội 9 (PC45) đưa về trụ sở làm việc. Đến 18h cùng ngày, sau khi được công an cho về, Quân gọi điện thoại cho gia đình bà Thảo dọa "thề sẽ cho người giết sạch cả nhà trong một ngày gần đây".

Viet don cau cuu Bi thu Thang vi bi doa giet hinh anh 2
Kết quả giám định bà Thảo và con trai bị thương tật 1-15% sau khi bị giang hồ hành hung. Ảnh: Khánh Trung.

Bà Thảo cho biết, dù rất tin tưởng vào pháp luật, công an bảo vệ nhưng rất lo sợ trước sự hung hãn, liều lĩnh, manh động của nhóm người. Gia đình bà bày tỏ mong muốn được trả nợ cho ông Khiêm, nhưng ông ta luôn dùng thủ đoạn để lấy tiền mà không ký giấy xóa nợ.

"Chúng tôi tha thiết mong được cứu giúp. Kính mong ngài Bí thư Thành ủy TP HCM, Chủ tịch UBND TP và Ban giám đốc Công an TP cứu giúp cho gia đình, vì các con đang trong tuổi đi học, hàng ngày phải đến trường. Đừng để đến lúc sự việc xảy ra thì mọi hành động sẽ không còn ý nghĩa"
, bà Thảo cầu cứu.

3 năm trước, ông Lý Long (cha Lý Hưng) mượn của ông Phạm Thanh Khiêm (45 tuổi, trú quận Gò Vấp) 300 triệu, lãi suất 15% tháng (sau đó giảm còn 12%). Một thời gian sau, ông Khiêm buộc ông Long viết giấy xác nhận khoản nợ hơn 1 tỷ đồng. Khi gia đình không còn khả năng chi trả, chủ nợ đồng ý chỉ nhận số tiền gốc.

Ông Long đã trả gần 200 triệu bằng hình thức chuyển khoản. Tuy nhiên, Khiêm thông báo không nhận được, yêu cầu gửi lại. Gia đình nam sinh nói chủ nợ đến ngân hàng để kiểm tra, đối chất nhưng người này liên tục lánh mặt. Cũng trong khoảng thời gian này, gia đình ông Long thường xuyên bị những người lạ tấn công. Bà Thảo cho biết, trong 3 năm, các thành viên trong gia đình 9 lần bị đánh trọng thương.

Vì bị đánh nhiều lần, công an sở tại chưa giải quyết nên ngày 23/11/2015 nam sinh lớp 11 viết "tâm thư" trên Facebook gửi Bộ trưởng Công an cầu cứu. Sau một ngày lá thư lan truyền trên các trang mạng xã hội, Công an phường 10 (quận Gò Vấp) mời em lên thuyết phục gỡ "tâm thư" và hứa sẽ giải quyết sự việc.

Công an quận Gò Vấp đã chuyển hồ sơ lên PC45, Công an TP HCM điều tra xử lý. Nhà chức trách đã khởi tố vụ án, truy tìm Phạm Thanh Khiêm để làm rõ vụ việc. Sau đó Công an TP HCM đã yêu cầu Công an phường 10, quận Gò Vấp cử lực lượng bảo vệ gia đình nạn nhân trong 90 ngày, bắt đầu từ 2/2/2016.


Theo Zing

Đinh La Thăng

khoe của quý

hành động đáng xấu hổ


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.