- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thực hư việc trả 150 triệu để “bịt miệng” trong vụ sập hầm vàng ở Lào Cai
Một số người đã mang 150 triệu đưa cho gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ sập hầm vàng ờ huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.
Từ sau vụ mưa lũ gây sạt lở núi tối 19/8, vùi lấp nhiều lán trại, cuốn trôi nhiều công nhân, đám phu vàng chen nhau tháo chạy khỏi rốn vàng rốn lũ Mà Sa Phìn, xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.
Chủ tịch tỉnh Lào Cai trực tiếp lên hiện trường vụ sập hầm vàng ở thôn Mà Sa Phìn, xã Nậm Xây. |
Tính đến thời điểm chiều ngày 25/8, theo xác nhận của UBND huyện Văn Bàn, trận mưa lũ gây sạt lở núi xảy ra vào đêm 19/8 đã khiến 7 người tử vong.
Ông Phạm Bình Minh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cho biết, tại thời điểm xảy ra sạt lở vào đêm ngày 19/8, có khoảng 200 công nhân của Công ty Cổ phần Vàng Nhẫn làm việc tại đây.
"Chúng tôi mới xác định được thêm 5 nạn nhân tử vong ở xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Tổng số người chết là 7, còn số người mất tích chúng tôi vẫn đang trong quá trình xác minh", vị phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn nói.
Cũng trong buổi sáng nay, Chủ tịch tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong đã dẫn đầu đoàn công tác vào thực tế hiện trường tại thôn Mà Sa Phìn, xã Nậm Xây.
Đường vào bãi vàng rất khó khăn, vất vả và phải đi bộ hơn nửa ngày đường mới đến được bãi vàng Mà Sa Phìn. |
Trong số 7 người tử vong ở huyện Văn Bàn trong trận mưa lũ vừa qua thì có đến 5 người ở xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
5 nạn nhân được xác định gồm: Trương Văn Nhất (20 tuổi), Triệu Văn Bách (34 tuổi, đều trú tại thôn Cam 1, xã Cam Cọn); Bàn Văn Nhung (20 tuổi), Bàn Văn Lợi (17 tuổi), Bàn Văn Ngân (17 tuổi, đều trú tại thôn Cam 3, xã Cam Cọn), cả 5 đều là công nhân của Công ty Cổ phần Nhẫn Lào Cai.
Cánh phu vàng kéo nhau khỏi bãi vàng Mà Sa Phìn, xã Nậm Xây. (Ảnh: Cao Tuân) |
Những ngày qua, không khí đau thương bao trùm lên toàn xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên. Đâu đâu, người dân cũng bàn tán xôn xao về câu chuyện của những phu vàng xấu số.
Được biết trong ngày hôm qua (24/8), có thông tin cho rằng, một nhóm người đã đưa các công nhân này đi lao động tại Công ty cổ phần Nhẫn Lào Cai đã đến xã Cam Cọn gửi lời động viên, chia sẻ các gia đình và đưa cho gia đình mỗi nạn nhân 150 triệu đồng để không đưa ra pháp luật.
Để biết thực hư về vụ việc trên, chiều ngày hôm nay (25/8), PV đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Đức Nghĩa – Chủ tịch UBND xã Cam Cọn.
Ông Vũ Đức Nghĩa xác nhận việc có người đưa đến cho gia đình các nạn nhân bị tử vong trong trận mưa lũ ngày 19/8, ở xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn mỗi gia đình 150 triệu đồng.
"Những người về địa phương để đưa tiền hỗ trợ không phải là người của công ty vàng mà là người đã đến thuê các lao động này đi làm việc.
Hiện tại, chúng tôi cũng đã định hướng cho gia đình các nạn nhân, trước mắt người ta có hỗ trợ như thế để khắc phục hậu quả tạm thời ban đầu.
Còn về sau, khi cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc những người này đưa lao động đi làm việc vi phạm như thế nào thì do cơ quan chức năng phán quyết, xử lý.
Khi những người này mang tiền đến để hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân, họ cũng đã xuống làm việc với UBND xã Cam Cọn nên không thể có việc dùng tiền bịt miệng dân.
Việc người ta khắc phục như vậy cũng phải ghi nhận trách nhiệm của họ bởi vì vụ việc này là điều không ai mong muốn.
Hôm nay, chính quyền địa phương cũng đã đến gia đình các nạn nhân làm việc và phối hợp cùng với công an huyện Văn Bàn, và VKSND huyện Văn Bàn để điều tra, làm rõ cái chết của các nạn nhân", ông Nghĩa nói.
Chủ tịch UBND xã Cam Cọn cũng cho biết, qua nắm bắt từ 1 người phụ nữ đi làm ở trên xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn thì được biết công nấu cơm của chị này ở bãi vàng Mà Sa Phìn, xã Nậm Xây là 5 triệu đồng.
Còn những người trực tiếp tham gia vào đào vàng, có người gửi về cho gia đình 5 triệu, 7 triệu, 20 triệu/tháng nên địa phương không nắm rõ được tiền lương của các công nhân là bao nhiêu.
Theo Hoàng Hải (Soha.vn/Trí thức trẻ)
-
Toàn cảnh vụ án Vạn Thịnh Phát -Trương Mỹ LanThời sự0 phút trướcLuật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.
-
Thời sự58 phút trướcDo ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao, tại địa bàn huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn (Yên Bái) xảy ra mưa đá kèm dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.
-
Thời sự1 giờ trướcBị can Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng VAR) được xác định có vai trò quan trọng, trực tiếp đưa tiền hối lộ cho 2 cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam là các ông Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà.
-
Thời sự1 giờ trướcTrong lúc di chuyển trên đường 363 đoạn qua thôn Kim Đới 2 (xã Hữu Bằng, Kiến Thuỵ, Hải Phòng), xe tập lái tông bị thương người đàn ông đang ngồi bên đường.
-
Thời sự1 giờ trướcSau vụ học sinh lớp 8 bị đánh thương tích nặng, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bị can, bắt giam T.V.M (SN 2008) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Vậy, theo quy định, người 16 tuổi gây thương tích bị xử lý thế nào?
-
Thời sự2 giờ trướcVụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.
-
Thời sự8 giờ trướcCục Trẻ em vừa có báo cáo nhanh vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh bị đánh đến chết não, do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ.
-
Thời sự9 giờ trướcLiên quan đến vụ việc nam học sinh lớp 8 bị đánh đến chấn thương sọ não ở sân đình Lệ Mật (quận Long Biên, Hà Nội), cơ quan điều tra đã khởi tố một bị can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
-
Thời sự20 giờ trướcCàng thương xót cháu bé lớp 8 đang mất đi sự sống, càng căm hận đến tận xương tủy gã đàn ông thản nhiên đứng nhìn hai đứa con mình đánh bạn đến mức chết não.
-
Thời sự20 giờ trướcTrong tiếng nức nở, chị L. không ngăn được nước mắt khi nhắc tới con. “Con tôi hiền ngoan nhưng sau hôm định mệnh đó mà sự sống chỉ còn tính từng giờ, từng phút. Cầu mong pháp luật lấy lại công bằng cho con tôi!”.
-
Thời sự21 giờ trướcTrong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ông Đỗ Anh Dũng bị tuyên 8 năm tù, cao nhất trong số các bị cáo.
-
Thời sự21 giờ trướcĐể ngăn ngừa và triệt phá các vụ án ma túy lớn, Công an TP HCM triển khai nhiều giải pháp.
-
Thời sự1 ngày trướcBị gọi điện thoại thông báo liên quan đến đường dây rửa tiền, mua bán trái phép chất ma túy, bà E. làm theo hướng dẫn của kẻ giả danh cán bộ công an và bị mất hơn 1,1 tỷ đồng trong tài khoản.