Thực hư vụ mẹ trẻ bị đánh thuốc mê nhằm bắt cóc con ngay trên xe buýt

Người phụ nữ cho rằng mình bị một người đàn ông đánh thuốc mê, nhằm thôi miên để bắt cóc con nhỏ mới 2 tuổi.

Người phụ nữ cho rằng mình bị một người đàn ông đánh thuốc mê, nhằm thôi miên để bắt cóc con nhỏ mới 2 tuổi.

>>
Sẵn dao trong cặp, 0x rút ra đâm chết người khi bị gây sự

Trên diễn đàn mạng xã hội mới đây đăng tải câu chuyện bị chuốc thuốc mê bắt trên xe buýt để bắt cóc được chia sẻ bởi người phụ nữ trẻ tuổi có facebook “HT”. Theo lời kể của người này sự việc xảy ra trên địa bàn huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Cụ thể ngày 10/4, cô bế theo con gái nhỏ khoảng 2 tuổi trở về nhà sau khi đi thăm bà ở Bệnh viện đa khoa Hải Dương trên một chuyến xe buýt.

Trên chuyến xe này, người mẹ trẻ ngồi cạnh đôi vợ chồng trung niên. Hai người kia tỏ ra rất quan tâm đến bé gái. Một lúc sau ông chồng cho tay vào túi áo rồi vê vê vật gì đó gần 1 phút mà theo khẳng định của người mẹ là để bay hơi thuốc mê sang cô và con gái. Người đàn ông sau đó đã ăn một cái kẹo.

Ngay sau đó cô gái trẻ cảm thấy trong người khác khác, tim đập nhanh, khó thở, chân tay bủn rủn và hơi chóng mặt.

Nghi ngờ mình bị đánh thuốc mê, người mẹ nhanh chóng bế con gái lên đầu xe chỗ phụ xe, xin chai nước để uống và vẩy vào mặt cho tỉnh táo rồi lấy nhánh tỏi trong túi hít nhằm giải độc.

Người phụ nữ đã không mở nổi chai nước, mặt mũi tím tái nhưng vẫn cố gắng nói với tài xế cho xuống xe để đi taxi và trở về nhà an toàn.

"Khi cái mùi kẹo vừa xộc vào mũi em 1 cái là em thấy trong người khác khác, tự nhiên tim đập rất nhanh khó thở chân tay bủn rủn và hơi chóng mặt kiểu như ngất đến nơi ý. Em không có tiền sử bị huyết áp cao thấp gì nhé...Em cố gắng lấy hết sức còn lại vội vàng bế con lên thẳng đầu xe ngồi xin anh phụ xe chai nước để uống với vẩy vào mặt cho tỉnh táo, rồi lấy nhánh tỏi trong túi quần ra hít lấy hít để . Em thề và khẳng định mình bị đánh thuốc mê nhé vì lúc ý tay em tự nhiên run bần bật đến độ không mở nổi cả chai nước. Tay kia ôm chặt con cũng run hết cả lên"- H.T viết.

Mắt mũi tối sầm lại r c ngồi đối diện nhìn e bảo bị lsao trúng gió ak mà mặt tái xanh đi ntn kia

bat-coc
Chia sẻ của người phụ nữ cho rằng mình bị đánh thuốc mê trên xe buýt nhằm bắt cóc con.

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện đã nhận được nhiều ý kiến bình luận từ cư dân mạng. “Nghe kể mà sợ quá. Thế này đi đâu phải đi cùng đàn ông hoặc đông người chứ không thì mất con như chơi. Thật may cho hai mẹ con”, thành viên có facebook Hà Doãn viết.

“Đọc xong rợn cả da gà. Hai mẹ con bạn may mắn nhờ sự cảnh giác kịp thời của bạn”, thành viên Duyên Anh bày tỏ. Ngoài ra không ít người đã khuyên rằng đi xa cùng con nhỏ nên rủ thêm chồng cùng đi và luôn mang trong mình một nhánh tỏi để đề phòng bị ngộ độc hoặc trúng gió.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng người phụ nữ này quá đa nghi. Hiện tượng bị đau đầu, choáng váng khi đang đi xe buýt là chuyện bình thường. Có thể vì quá lo lắng nên người phụ nữ này mới có phản ứng như vậy.

Liên quan đến thông tin người phụ nữ nghi bị đánh thuốc mê nhằm bắt con gái nhỏ, sáng 11/4 trao đổi với phóng viên báo Trí thức trẻ, một cán bộ công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương cho biết: “Hiện tại đơn vị chưa nhận được thông tin và đơn trình báo của nạn nhân về vụ việc. Trước đó, trên địa bàn huyện cũng chưa từng xảy ra vụ bắt cóc trẻ em bằng thôi miên nào”.

Thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều tin về thôi miên để cướp tài sản và bắt cóc trẻ em. Tuy nhiên, những thông tin này đều vẫn chỉ là một chiều, chưa được xác thực rõ ràng từ phía cơ quan chức năng hoặc người chứng kiến.

 Theo Phương Đỗ/ Trí Thức Trẻ

bắt cóc trẻ em

thôi miên

đánh thuốc mê


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.