- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tìm thấy con trai bị tâm thần mất tích sau 2 tháng, người mẹ vỡ òa hạnh phúc
"Chị tìm được con rồi em ơi, nó được người ta đem vô trung tâm nuôi dưỡng. Chị vui quá, cuối cùng cũng thấy con rồi"
>> Suốt 2 tháng ròng, cha mẹ nghèo bỏ việc đi tìm con trai tâm thần thất lạc
75 ngày ròng rã tìm con
Gặp lại chị Phan Thị Duyên sau hơn 2 tháng kể từ ngày em Võ Hoàng Huy (19 tuổi), bị tâm thần nhẹ, mất tích bí ẩn vào ngày 5-6, tại Trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần quận Thủ Đức sáng 18-8, khác hẳn với vẻ mặt đau buồn như những lần gặp trước, chị Duyên nở nụ cười rạng rỡ bên cạnh cậu con trai thân yêu của mình.
Niềm hạnh phúc của người mẹ khi gặp lại con trai.
Hai mẹ con mừng rỡ gặp lại nhau sau 75 ngày.
Em Huy vui vẻ khi gặp mẹ.
Chị Duyên hạnh phúc nói: "Mừng quá em ơi, hơn 2 tháng qua, chị từng ngày, từng giờ mong gặp lại Huy, giờ ước mơ đã trở thành sự thật. Chị vui lắm".
Theo chị Duyên, suốt hơn 2 tháng em Huy đi lạc, gia đình rong ruổi khắp nơi kiếm tìm em. Cứ nơi nào có thông tin gì về trẻ đi lạc, chị lại vội vã tìm đến với hi vọng gặp lại con trai.
Chị cho biết: "Cứ sáng vợ chồng chị đi làm ở chợ Phú Nhuận, xong trưa về rồi chia nhau đi tìm con. Đi hết đường này đến đường khác, đến tối khuya mới về nhà. Nhiều lúc tuyệt vọng, không biết tìm con ở đâu nhưng hai vợ chồng tự động viên nhau, phải tiếp tục tìm con dù có vất vả thế nào. Huy tuy bị tâm thần nhẹ nhưng rất ngoan, nó là đứa con chị yêu thương nhất. Máu mủ của mình, sao mà bỏ cho được".
Niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Anh Phương không giấu được nỗi vui mừng khi gặp lại con trai.
Ngồi cạnh hai mẹ con, anh Phương (bố của Huy) không giấu được sự vui mừng. Anh tâm sự: "Nhiều lúc đi tìm con, anh bị mất phương hướng luôn, cứ đi hoài đi hoài rồi lạc đường, phải hỏi thăm để về nhà. Mình có bao giờ đi đâu xa đâu, giờ tìm con nên cứ gặp ngõ nào cũng đi vô với hi vọng thấy nó lang thang ở đó. Có người thấy đi tìm vất vả, họ nhớ mặt, rồi chỉ tận Tiền Giang, Đồng Nai, có khi xuống tận Cần Thơ để kiếm Huy. Giờ gặp được con rồi, anh mừng lắm".
Huy vui vẻ bên cạnh bố.
Chị Duyên hạnh phúc khi tìm được con.
Nhớ lại giây phút tìm thấy con, chị Duyên xúc động, vừa mừng vừa khóc nói: "Hôm qua anh chị quay lại Trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần để tiếp tục nhờ giúp đỡ, lúc đó chị chỉ hi vọng là gửi lại hình để họ tìm giúp cháu Huy mà thôi. Khi nghe được một cán bộ nói khoảng 2 tháng trước có tiếp nhận một em trai khờ khoảng 20 tuổi đi lạc, chị mừng lắm. Lúc nhìn ảnh để nhận con, chị nhảy cẫng lên vì sung sướng. Cứ tưởng sẽ được nhận lại con liền, nhưng phải chờ đến hôm nay, chị làm thủ tục xong mới gặp được cháu".
"Đêm qua, chị có ngủ được đâu. Nghĩ đến cảnh sẽ gặp lại con, ôm lấy con trai sau bao ngày xa cách mà nước mắt cứ chảy. Vui lắm em à, không có niềm hạnh phúc nào lớn hơn khi tìm thấy con cả. Sáng nay chị đã dậy sớm để xuống phường Bình Chiểu làm giấy tờ xác minh, xong quay lại đây để đón cháu", chị Duyên chia sẻ.
Em nhớ mẹ nhưng không biết mẹ ở đâu?
Sau quá trình xác minh giấy tờ, em Huy đã được vợ chồng chị Duyên đón về từ Trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần Thủ Đức. Gặp lại bố mẹ sau hơn 2 tháng, em Huy mừng rỡ, ấp úng nói: "Em nhớ bố mẹ lắm nhưng không biết làm sao để về nhà cả. Em nhớ hai đứa em, nhớ cả việc lặt ớt mỗi ngày nữa. Em vui lắm, giờ được về nhà rồi".
Huy kể lại việc mình bị lạc mất gia đình.
Đôi bàn tay Huy run rẩy, không tin rằng mình đã tìm thấy mẹ.
Nhớ lại hôm đi lạc, Huy cho biết em được một người khác dẫn đi chơi xong bỏ lại em ngoài đường, vì em không biết tìm đường về nhà, nói lắp bắp không nghe rõ nên cứ đi lang thang. Sau đó, em Huy được Công an quận 6 tìm thấy rồi dẫn em đến trung tâm tại Thủ Đức.
Em nói: "Những ngày ở đây, em cứ sợ sẽ không được gặp lại mẹ nữa. Em sẽ không đi lạc nữa đâu".
Hai mẹ con hạnh phúc trở về nhà.
Niềm vui đã trở lại gia đình chị Duyên.
Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, chiều ngày 5-6, sau khi đi làm về, vợ chồng chị Duyên phát hiện con trai Võ Hoàng Huy (19 tuổi), bị tâm thần nhẹ mất tích bí ẩn tại nhà trong con hẻm đường Lê Thị Hoa (thuộc khu phố 3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM) liền tá hỏa đi tìm. Sau đó, hai vợ chồng đã báo lên Công an phường Bình Chiểu để hỗ trợ tìm Huy nhưng không tìm thấy.
Vì cuộc sống gia đình khó khăn, lại phải nuôi 2 con nhỏ ăn học nên hai vợ chồng sáng đi làm, trưa về lại chia nhau ra để đi tìm Huy. Dù rong ruổi khắp nơi từ bến xe, nhà trọ, gầm cầu, công viên nhưng vẫn không có tin tức gì của Huy. Được sự hỗ trợ của chúng tôi, đăng tải thông tin tìm con mất tích của hai vợ chồng chị Duyên, rất nhiều bạn đọc gần xa đã gọi điện, hỏi thăm, hỗ trợ tìm kiếm em Huy.
Đến chiều tối 17-8, vợ chồng chị Duyên đã tìm thấy Huy tại Trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần Thủ Đức sau 75 ngày thất lạc.
-
Thời sự1 giờ trướcPhát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.
-
Thời sự1 giờ trướcCơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa khám nghiệm hiện trường và tử thi nam du khách nghi ngờ rơi từ tầng cao tại một khách sạn bên đường Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang.
-
Thời sự4 giờ trướcVụ tai nạn xảy ra giữa hai chiếc ô tô tại một ngã tư ở Hà Tĩnh đã khiến 1 người chết, 3 người bị thương.
-
Thời sự4 giờ trướcTheo cơ quan công tố, bị cáo Trần Quí Thanh là người trực tiếp trao đổi với người vay tiền nên phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.
-
Thời sự5 giờ trướcDù mới 19 tuổi nhưng Trang đã rất sành sỏi trong việc móc nối với các "đầu nậu" buôn bán "cái chết trắng" tại Ba Vì và thị xã Sơn Tây (Hà Nội).
-
Thời sự5 giờ trướcTrong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.
-
Thời sự6 giờ trướcSau một đêm, đến phiên tòa sáng nay 24-4, ông Trần Quí Thanh đã thay đổi suy nghĩ…
-
Thời sự9 giờ trướcCơ quan khí tượng cảnh báo, từ 30 phút đến 3 giờ tới, nhiều khu vực ở Hà Nội khả năng mưa, trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.
-
Thời sự9 giờ trướcNgày 24/4, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái sẽ bước vào phần luận tội, đề nghị mức án của đại diện viện kiểm sát TP.HCM.
-
Thời sự9 giờ trướcTrong đêm 23/4, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã tiếp nhận trình báo của 2 phóng viên N.V.C. và M.H.M. về việc bị hành hung khi ghi hình, đưa thông tin vụ cháy trên địa bàn.
-
Thời sự10 giờ trướcSau khi sinh con, sản phụ nhí có những biểu hiện tâm lý thất thường. Điều này khiến bố em lo lắng, tạm nghỉ công việc, ở cạnh con gái 24/24 để chăm sóc.
-
Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêmThời sự12 giờ trướcQua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...
-
Thời sự1 ngày trướcTheo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.
-
Thời sự1 ngày trướcMột bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài vừa được lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh hỗ trợ giải cứu.